1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu như tôi li dị...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi santhai, 07/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em motthoanghn_02 động viên chị nhé, iu nhắm
    @nhimconnghichngom : Những điều bạn nói, đã làm hết rồi, cái chính là làm thế nào mình thoát khỏi tình trạng này cơ
    Mình 28 rồi, ko phải teen như vài em ở đây để mà diễn kịch sến với cả phim Đài Loan, có lẽ phải note cái này dành cho những ai đã lập gia đình hoặc cùng chung hoàn cảnh chờ đợi như mình mới hiểu được
    Còn việc li dị kia, có thể là nhất thời mình nghĩ vớ vẩn, nhưng tại từ xưa tới nay, mọi việc đến với mình ko dễ dàng gì nên ko hiểu sao ngay khi lấy chồng mình đã nghĩ là sẽ có chuyện gì đấy xảy ra, có lúc còn muốn hoãn đám cưới. Nhưng ko thể nghĩ lung tung như thế mãi được, cho đến hôm vừa rồi, cả nhà chồng mình cùng nói, cùng hỏi, mình như tội phạm bị hỏi cung mà ko có gì để khai, mà cảm giác như mình có tội, đấy là cảm giác thực sự
    Mình định ko về quê nữa cho đến khi nào mọi việc suôn sẻ còn sau đấy tính tiếp, nhưng phương án này cũng ko ổn nốt
  2. Seherat

    Seherat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    E đã đọc tâm sự của chị santhai từ topic chuột vàng, những khi chị bối rối chản nản, những lúc chị lấy lại được tinh thấn. Lâu rồi cũng không thấy chị quay lại topic ấy.
    Chị yêu, chị là người rất nhậy cảm, nên chị mới đau khổ như thế. Em chưa thể hiểu hết được tâm trạng của chị lúc này nhưng em cũng hiểu được một phần nào sự thất vọng khi mỗi tháng phải dùng đến BVS, hiểu được cảm giác khi kết thúc câu chuyện là có gì chưa, nỗi khát khao được hôn lên má anh ấy mà nói rằng cuối năm nay mình co chuột, có nghé anh nhé.
    Mẹ chồng thì ai cũng vậy.Người trong suốt ruột thì người ngoài cũng suốt ruột chả kém, cứ phải hỏi thăm, cứ phải gọi điện mà nhiều khi không hiểu được cảm xúc của chị khi cứ phải đối mặt với một câu hỏi không có câu trả lời.
    Chị yêu quí, cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng theo ý mình được nên mình phải đấu tranh thôi, 8 tháng là quá sớm de chiu thua chị ạ.Phai bồi bổ sức khoe và chăm sóc bản thân để thấy mình yêu đời hơn chị ạ.Vừa lạc quan, vừa đợi con yêu . Cầu mong hai mẹ con chị sớm được gặp nhau
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại chị đã đi kiểm tra chưa? KQ ntn? Nếu ai cũng bi quan như chị chắc bọn bạn em nó li dị hết cả rồi! Con bạn thân 2 năm mới có thai, mấy con bạn k thân thì cũng mãi mới có, mấy đứa khác lớp đc hơn 1 năm rồi vẫn chưa thấy j !!!!
    Chị chưa có bầu mà đã căng thẳng như thế rồi thì bảo làm sao nó chẳng khó !!! Thoải mái đi, con là của trời cho, tới lúc có sẽ có, cứ suốt ngày dằn vặt như chị thì càng khó đấy!
    Mong chị sớm có tin vui!
  4. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Này bạn, cuộc sống vợ chồng của bạn có đang hạnh phúc không? Con cái cũng là quan trọng nhưng mối quan hệ vợ chồng còn quan trọng hơn. Chẳng lẽ không có con thì vợ chồng bạn không biết làm gì với nhau à? Cứ ra cửa ngóng trông một cái viễn cảnh con cái đề huề à?
    Lúc có con rồi lại cãi nhau chí choé vì mệt nhọc và vất vả ấy chứ . Lúc ấy lại lên lập topic tôi có nên ly dị không.
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Vào đây ai cũng để chia sẻ lẫn nhau thôi, chả ai có ý phá ngang cả. Nhưng chị đọc lại xem có bao nhiêu người nói chị linh tinh , dở hơi trẻ con, hoặc nếu họ có chia sẻ thì nói xong cũng kết luận là vội vàng, thiếu bình tĩnh. Em chả có ý nói không tốt, chỉ cảm thấy cách cư xử và suy nghĩ của chị như thế là không ổn tẹo nào, nếu chị làm như thế thật ( như cái bài đầu tiêưn chị trình bày ấy ) và hé ra những suy nghĩ như thế với chồng chị hay bất kì ai bên nhà chồng thì chị cứ chờ đợi xem những điều em nói có đúg không . Thấy lo cho cuộc hôn nhân của chị thôi thì nói thế thôi!
    thân ái!
  6. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em đã chia sẻ và động viên, chị thấy đỡ hơn rất nhiều, giá mà ai cũng được như thế, giá mà nhà chồng để bọn chị được yên, nếu có tin vui, chả lẽ bọn chị lại giấu giếm, tại sao cứ phải hỏi, cứ phải để đau lòng???
  7. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    @Santhai: Mọi người ở đây cũng đều muốn góp ý tốt cho bạn thôi, cùng một ý, nhưng mà người nói thẳng người nói nhẹ nhàng, thì bạn có vẻ thích nghe lời nói nhẹ nhàng thôi thì phải. Dù sao thì ko phải lúc nào trong cuộc sống mình cũng gặp đc sự may mắn như thế, và mọi người đối xử với bạn thế nào là phản ánh cách bạn cu xử với họ thôi.
    Chuyện nhà chồng bạn thích có 1 đứa cháu chắc cũng giống như chuyện me bạn thích bạn ''chống lầy'', đôi khi chỉ vì ý tốt cho con mà lại vô tình gây áp lực cho con làm cho con gái phải suy nghĩ nhiều căng thẳng. Nhưng mọi chuyện vẫn là do mình quyết định thôi, nếu bạn đã tự cho bạn một thời hạn là 12 tháng thì cứ thực hiện theo như thế, trong khoảng thời gian đó thì cứ vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống có chồng bên cạnh thôi, ko hết 12 tháng đó ko có chồng nữa lại hối tiếc.
    Vì căn bản bạn đã quyết định thì cứ làm theo như thế đừng viết thư gọi điện cho chồng hay mẹ chồng kiểu tối hậu thư, nhỡ nói trước bước ko qua lại đem mình ra làm trò cười thì cũng chả hay tí nào. Đúng là cư xử như thế thì trẻ con quá, trẻ con mới hay đòi hỏi và trông chờ mọi người nghĩ cho mình, nghĩ cách làm chiều lòng mình, chứ ít khi đứng trên quan điểm của các cụ mà suy nghĩ thì sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn và thật ra là chả có áp lực nào quá nặng nề như mình tưởng tượng thế.
    Tớ thấy bạn suy nghĩ nhiều quá đó thôi, đừng tự gây áp lực cho mình, làm cho mình khổ sở và những người xung quanh khổ theo, tại sao ko nghĩ cách chiều chuộng bản thân mình và làm vui lòng những ngưòi khác thì cuộc sống dễ chịu hơn biết bao nhiêu.
    Tớ thấy có cảm tình với bạn nên viết dài quá, sory nếu mà xì pam nhé.
  8. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    8 tháng chưa nói lên đc điều gì cả
  9. hatcafe

    hatcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Santhai à, mới có 8 tháng thôi, đừng vội nản như vậy chứ. Thỉnh thoảng mình thấy bạn online bên webtretho, bạn cũng thấy bên đấy có nhiều chị lập gia đình vài năm sau mới sinh con mà. Vợ chồng, con cái là cái duyên, không phải dễ mà đến được với nhau, bạn đừng nghĩ quẩn như vậy.
    Có nhiều cặp vợ chồng SKSS đều bình thường cả, nhưng do cơ địa không hợp nhau nên hơi khó khăn một chút trong việc mang thai. Nhưng y học có nhiều cách để can thiệp và khắc phục. Nếu sau 1 năm mà chưa có gì thì bạn có thể nhờ đến các biện pháp này. Từ giờ đến đó bạn cứ bình tĩnh, thậm chí "lì" ra một chút cũng được, đừng suy nghĩ gì nhiều. Trong thời gian đó, bạn nhờ chồng tác động đến gia đình chồng, để mẹ và các chị em chồng đừng tỏ ra quá sốt ruột hay hỏi han gì nhiều đến chuyện con cái của bạn.
    Chúc bạn gặp nhiều may mắn!
  10. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Mình 28 rồi, ko phải teen như vài em ở đây để mà diễn kịch sến với cả phim Đài Loan, có lẽ phải note cái này dành cho những ai đã lập gia đình hoặc cùng chung hoàn cảnh chờ đợi như mình mới hiểu được

    Đây, thì có chị đây. Chị lấy chồng hơi muộn - 30 - nay đã 5 năm rồi mà chưa có con, cũng mong đứng mong ngồi đây . Nói chung chị không biết khuyên em như thế nào nhưng mới có 8 tháng mà em đã cuống lên là càng bị stress lại càng khó. Chị hoàn toàn hiểu tâm trạng của em . Biết không nhiều khi nhìn thấy trẻ con là chị đã muốn khóc rồi ! GĐ nhà chồng thì không ai nói gì nhưng bên nhà chị thì nói mãi đau hết cả đầu. ông xã cũng tâm lý lắm , Anh ấy nói anh ấy lấy chị không phải là để đẻ con mà còn để chia sẽ mọi thứ với nhau nữa, nên nếu không có con thì còn nhiều thứ khác để chia sẽ , nhưng nhiều khi chị vẫn chạnh lòng khi nhìn anh chơi với mấy đứa con hàng xóm rất vui vẻ... Ráng lên em, mới 8 tháng thì không việc gì phải lo lắng cả đâu . Riêng VC chị , nếu đến cuối năm không thấy gì thì có lẽ là sẽ làm TTON thôi. Hy vọng chị em mình sẽ có tin vui từ nay đến cuối năm .

Chia sẻ trang này