1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu như tôi li dị...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi santhai, 07/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị ạ, thực ra vì quá buồn bế tắc và suy nghĩ nên em mới vào đây để chia sẻ, em cũng nghĩ quẩn lắm, định tháng này sẽ đi chụp tử cung vòi trứng, nhưng vừa mới hôm qua, 1 người quen của chị em đi chụp TCVT ở Phan Chu Trinh và do ko chịu nổi kích ứng nên đã tử vong, em ko biết có dám thử không nữa
    Cám ơn mọi người đã động viên, thực ra vào đây để được chia sẻ, góp ý thẳng thắn cũng dễ làm bị tổn thương người khác khi họ đang trong trạng thái ko vui vẻ gì
    Việc có quyết định li dị hay không cũng chỉ là giải pháp cuối cùng nếu như mọi việc ko suôn sẻ, biết sẽ buồn nhưng nếu chị em nào rơi vào hoàn cảnh làm con dâu trưởng của trưởng họ, em trai chồng thì đã từng bị tai nạn xe cán qua người nên gần như mọi hi vọng đặt hết vào con trai cả thì sẽ biết được trách nhiệm nó đè nặng lên vai gấp đôi người thường
    Mình vẫn đang cố gắng nuôi hi vọng đây, chúc cho những bà mẹ đang mong con sớm gặp con yêu một ngày gần nhất
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    sao đi chụp TCVT mà cũng bị chết nhỉ? hic. thế BS ko cảnh báo trước hay sao?
    Em đây chị ạ, chồng em là con trưởng, nhưng ko phải là trưởng chi nhánh gì đâu, trưởng cả 1 dòng họ, lại còn là con trai độc nhất còn sót lại của cả cái dòng họ đó nữa cơ. Mà bọn em lấy nhau thì những 1 năm 2 tháng, mãi ko thấy có gì, đi khám họ còn nói vợ Vô sinh, chồng yếu sinh lí, thế mà tự dưng chả chữa gì, đúng cái tháng ấy lại có.
    Em đây còn ở với 1 MC và 3 bà đàn bà chị em gái chồng suốt ngaỳ cạnh khoé chả riêng chuyện con cái mà đủ mọi chuyện nữa cơ ạ. Nếu mà nản lòng thì mình mất chồng, họ chả mất gì, thiệt mình. Mình phaỉ lạc quan, phải trẻ trung, phải làm chồng yên tâm là mọi chuyện rồi sẽ ổn, thì mình mới là người chiến thắng , còn nếu cứ tạo tâm lí lo lắng cho anh ấy, rồi mình thì cũng tỏ vẻ bất cần, coi 2 cái chữ "ly dị" ấy nó dễ quá, chẳng trân trọng, chẳng phấn đấu hết mình mà sớm buông xuôi, bất cần thì đúng là đã để những người nhà chồng ấy họ thắng mình. Họ chả mất gì, đàn ông bỏ vợ này lấy vợ khác dễ không, chỉ có mình là thiệt . Mà lẽ ra mình đáng có được cuộc sống hạnh phúc. Sống thì phải giữ hạnh phúc cho chính mình. Mẹ đẻ em đã từng nói rồi " Đừng bao giờ để người ngoài( Mẹ chồng, họ hàng nhà chồng) làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của chính mình."
    Chị cứ nên đi khám đi, cũng đừng bi quan quá, cái gì cũng có giải pháp cả.
    kể cho chị nghe chuyện 2 cô chú đồng nghiệp của mẹ em, lấy nhau 23 năm ko có con, đi khám hết trong Nam ngoài bắc, Từ Dũ Từ Diếc các kiểu, thụ tinh nhân tạo 3 lần trong SG, đến tháng thứ 5 còn xảy, treo chân lên còn ko giữ được con. Đến bây h , 2 cô chú ấy 48 tuổi rồi, tự dưng có con, mà chả làm theo bác sĩ nào nữa vì chán chữa chạy rồi. Đẻ ra thằng cu con như thiên thần, vì vốn dĩ cả cô chú đều đẹp. Trời chẳng phụ lòng người cố gắng đâu, thử hỏi xem, cô ấy , nếu suốt 23 năm qua, cô ấy cứ nhai nhải đòi bỏ chồng, mà không đồng tâm đồng sức cùng chồng, liệu họ có được hạnh phúc như ngaỳ hôm nay không, đến lúc này, họ vừa toại nguyện, vừa có được tình yêu đích thực đáng mơ ước nữa.
    Thực ra quyết định thế nào là tuỳ mỗi người thôi, có được hưởng hạnh phúc không, có giữ được người mình yêu không cũng là do bản lĩnh của mình nữa. Chứ cái trở ngại mấy câu nhai nhải nhà chồng với cả 8 tháng lấy nhau mà chưa có con thì nói thật : chưa là gì cả!
  3. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    chị ạh, chắc do chị bị sức ép nhiều quá nên thành ra nặng nề.
    Gia đình chồng ko khéo lắm nên vô tình mới gây ra áp lực lớn cho chị vậy thôi.
    Mọi chuyện ko có gì nghiêm trọng như chị nghĩ đâu, chị hãy thoải mái tư tưởng, ăn uống bồi bổ để sớm có em bé chị nhé.
    ko hiểu ng này có đọc bài chị santhai viết ko mà fát ngôn bừa bãi thế nhỉ. Ng ta đang đau đáu tìm con, thế mà mình lại buông 1 câu vô duyên ko tưởng đc
  4. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    bố mẹ em lấy nhau 7 năm không có con nè
    Bố mẹ fải lặn lội lên rừng xuống biển, chạy chữa khắp nơi
    Cứ ai mách phương thuốc nào hay đều thử cả
    Có bệnh thì vái tứ phương mà
    Cũng đi cúng bái, công đức thành tâm
    Mà bố thì yêu trẻ con cực kỳ nhé. Mẹ thì sẩy thai mấy lần liền. 2 người vẫn quyết tâm chiến đấu
    Kết quả là anh trai em và em, hehe
    2 đứa sinh ra đều phải mổ. Nói chung là vất vả tưởng chết
    Nhưng còn cơ hội thì cứ fải đấu tranh thôi chị có gia đình chồng tuyệt vời thế còn gì fải tạo thêm động lực cho mình mà lạc quan lên chứ
  5. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy bạn chủ topic có suy nghĩ luẩn quẩn lắm.
    1. Nếu gia đình nhà chồng hỏi nhiều, bảo với chồng nói với các cụ là bình tĩnh không nên hỏi han nhiều khi nào có sẽ thông báo. Hỏi nhiều gây tâm lý ức chế càng khó khăn.
    2. Bạn nói chuyện ly dị có vẻ dễ quá nhỉ,. Tôi nghĩ ngay cả trong truờng hợp do chồng bạn là nguyên nhân ko có con thì vì tình yêu bạn vẫn luôn gắn bó chứ ai nỡ bỏ đi. Bạn nên bình tĩnh, đồng nghiệp của mình 8 năm mới có con. Khi khám không ai làm sao cả nhưng đúng đến tháng 3 vừa rồi mới có. Nên kiên trì thoải mái, tinh thần thoải mái nếu có baby thì mới có baby khoẻ đuợc chứ lúc nào cũng áp lực cũng ảnh huởng đến con cái.
  6. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    chị ơi đừng bi quan như thế, cái chính là suy nghĩ và thái độ của chồng chị, chỉ cần anh yêu thương chị thật lòng thì hai người vẫn có thể vượt qua chuyện này dù sẽ đau buồn, hơn nữa mới chỉ có 8 tháng, suy nghĩ về li dị bây giờ là quá sớm, và không tỉnh táo
  7. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 28t như santhai, lập gia đình cũng được nửa năm. Nhưng bọn mình vẫn chưa có kế hoạch có baby, định năm sau mới tiến hành (mà ko bít có trục trặc j hông ) . Dù biết mình cũng ko còn trẻ để làm mẹ nhưng cũng ko nên lo lắng quá. Có thể vì santhai nghĩ ngợi quá nhiều nên vô cùng nhạy cảm trước những câu chuyện về con cái khi những người thân trogn gia đình nhắc đến. Tâm lý ảnh hưởng rất quan trọng đến việc thành hay bại để có được em bé. Căng thẳng, bất an, lo nghĩ chỉ dẫn bạn đến tình huống xấu hơn, ảnh hưởng đến các mối quan hệ đang tốt đẹp hiện nay, Ko ai có thể giúp bạn cả, ngoại trừ chính bản thân bạn làm cho lòng mình an, tâm mình tịnh thì mới vượt qua đuợc những suy nghĩ tiêu cực như hiện tại.
    Bạn cũng nên kiểm tra lại lịch sinh hoạt of 2vc. Theo như vốn kiến thức hạn hẹp của mình biết, không fải cứ nhằm ngay đúng ngày rụng trứng tác chiến là thành công. Có những người quan hệ trước ngày rụng trứng và sau ngày rụng trứng 1-2 ngày. Ví dụ ngày thứ 14 là ngày rụng trứng, thì có thể quan hệ ở ngày thứ 12,13, sau đó ngày 15,16 (số 14 này mình lấy ví dụ ngẫu nhiên thôi nha). Còn quan hệ ngay ngày rụng trứng thì ko nhắc đến làm j nữa
    Chúc bạn may mắn
    Được beconmy sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 08/07/2008
  8. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,8tháng thì có gì phải lo đâu thỉ.Thoải mái,tự tin,chiến đấu hết mình,mỗi lần đá 2 hiệp chính,thêm đc 2 hiệp phụ+penalti thì càng tốt.Nhưng cái cần nhất phải thật thoải mái và "có hứng" vì khi hứng thú đạt đỉnh sẽ kích thích trứng rụng đấy.Khi lâm trận mà cứ khư khư nghĩ phải thế nọ thế kia mới có baby thì mệt mỏi mà lại ko hiệu quả đâu.
    Tớ trước khi chống lầy,2 đứa còn thả cửa cả năm giời mà hok có này.Nếu tính ra chắc phải chiến đấu gần 2 năm mới có đc baby đó.
    Nghĩ cũng bực mình,đọc topic có bầu trước cưới thì thấy các ông bố bà mẹ ko thik con dâu thế,ấy vậy mà khi cưới rồi bắt có bầu ngay.Các ông bà ấy làm như mình là .....ah mà giữ gìn rồi về phát có luôn.Cái gì cũng phải có thời gian.
    Vui lên chủ topic ạ,càng nghĩ càng quẩn càng xì trét thì lại càng khó có em bé.Trong Wtt có topic săn nghé đó,vào đó chia sẻ kinh nghiệm cùng các mẹ ấy,vui lắm đó.Chúc bạn mau có tin vui nha
  9. sonbong_orange

    sonbong_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà chị ơi, Tết nào ng ta cũng hỏi, chị xem 1 Tết hoặc 1 lần giỗ chạp mà đến gần trăm ng hỏi, ng nào hỏi cũng 1 nội dung và 1 ánh mắt như nhau, mình đã trả lời rồi mà cứ sán lại nắm tay, xoa bụng (bụng thì toàn cơm) thì ai mà chịu nổi? Tính em cứ gọi là nóng như lửa.
    THIÊN HẠ CHỈ THÁI BÌNH KHI MẤY CÁI "MÁY SOI" QUANH NHÀ EM BỊ BỐC CHÁY!!!!!!
  10. HenMay

    HenMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng cô chủ toppic này bị trầm cảm nặng roài! Mọi ng khuyên bẩu thoải mé mà cô ấy cứ khăng khăng ý mình. Thôi thế này, nói cho vuông: Cô đi điều trị tâm lý trước đi đã..... chắc chắn sẽ hiệu quả hơn cho tâm trạng của cô. chứ cô cứ thế này, tội nghiệp mấy cái trứng bé bỏng quá.... Phụ nữ mình cứ tưởng ta giỏi chịu đựng, cố gắng hết để cho mọi chuyện yen ấm ..v...v Thật ra chỉ tự làm khổ mình và làm mọi chuyện rối bem.
    ....."Rồi sau này sẽ tự cười mình
    Đa cảm thế làm sao sống nổi...." ....Nguyễn thị hồng Ngát....thì phải...

Chia sẻ trang này