Nếu như ... Nếu như anh không nghèo thì anh đã có thể ở bên em rồi phải không em. Nếu như anh có thể thăm em 1 hoặc 2 lần một năm thì anh đã không mất em rồi. Nếu như gia đình anh không có nhiều chuyện xảy ra thì anh đã có thể gặp em rồi. Và nếu như không có cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà em đi chơi và gặp được người đó thì anh đã không mất em. Chỉ 3 ngày sau đó, em đã báo cho anh biết tin vui là em muốn chia tay và em đã có bạn trai mới. Lý do thật đơn giản, chỉ là vì anh không có ở bên em để làm cho em vui. Tình yêu đối với em chỉ như vậy thôi sao? Không lẽ tình yêu của anh dành cho em hơn một năm qua không bằng một người em mới gặp chưa đầy một tuần. Em cứ hỏi anh là tại sao anh không thể coi em là bạn trong khi đó em vẫn coi anh là bạn. Anh không thể coi em là bạn đựơc là tại vì anh còn yêu em. Anh vẫn coi em là người yêu của anh, mặc dù anh không còn là người yêu của em nữa. Nó không đơn giản như em nghĩ đâu em à. Anh đau nhiều lắm. Em có biết anh đau như thế nào khi anh biết em đã đi chơi với người đó và người đó đã ở lại apartment của em những ngày cuối tuần vừa rồi. Nó như là hàng ngàn cây kim đang đâm vào trái tim anh. Làm sao bây giờ hả em? Làm sao anh có thế bỏ đi mọi thứ và coi như không có chuyện gì. Em chỉ cho anh đi, chỉ cho anh làm được việc đó như em đi. Anh cũng không biết làm gì nữa, chỉ biết lên đây viết ra những dòng này. Anh biết là em sẽ không bao giờ đọc những lời này nhưng mà anh vẫn viết , viết cho vơi đi nỗi đau này. Thôi thì anh cũng chúc cho em được hạnh phúc bên người yêu mới. Anh yêu em ...
Tôi đã từng thất tình từ năm thứ 3 đại học. Tôi chạy trốn tình yêu nhưng tôi lại không thể quên cô ta, và tôi lại thấy đau khổ khi cô ấy có bạn trai mới. Câu chuyện của tôi có vẻ giống câu chyuyện của bạn một chút, Nhưng đó là chuyện cách đây 13 năm rồi, giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc, vợ tôi rất yêu tôi và tôi cũng yêu cô ấy. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất bạn ạh, Còn bây giờ tôi chỉ biết khuyên bạn hạy học quên, với tôi thì sau khi uống rượu bét nhè để đoạn tuyệt với những day dứt, sau đó ngủ lăn quay và sáng hôm sau dậy tự hứa với lòng sẽ không để chuyện tình cảm làm mình đau khổ nữa. Bạn cũng có thể quên đi bằng công việc chẳng hạn Thời gian trôi nhanh lắm. sắp tết rồi sang năm chúc bạn có một người bạn gái thực sự hiểu và yêu bạn như bạn yêu cô ta.
Tớ thấy cho dù có thời gian và công việc quấn lấy ta thì nỗi nhớ về người yêu cũ vẫn luôn có trong người đàn ông . Ko thể quên được mối tình đầu được .
Tôi đã đọc được đâu có câu ngạn ngữ về cafe thế này: " Đen như địa ngục, đắng như cái chết và ngọt ngào như tình yêu". Và nếu bạn thích uống cafe chắc bạn không khó để nhận ra rằng càng cho thêm đường thì cafe càng nổi lên vị đắng .Nếu cafe không đường thì mãi mãi nó chỉ là nhạt thếch vô duyên. Cuộc sống là như vậy, có nhiều thứ sinh ra không để dành cho mình và mình phải học cách chấp nhận nó.Chuyện buồn nào rồi cũng sẽ qua đi, không dám mong đợi vào điều gì tốt đẹp khác hơn nhưng bạn đang có trong mình một vốn sống, hãy dành điều ấy khi trái tim bạn thực sự rung động lần nữa.
Cuộc sống sẽ rất hoàn hảo khi chữ "nếu như" có thể thành sự thật. Nhưng anh cũng thấy đó, chỉ là "nếu như". Thế thì cứ dằn vặt làm gì nữa hả anh? Hãy mạnh mẽ lên mà bước tiếp đi chứ. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều chờ anh kia mà. Anh là đàn ông con trai lại càng phải mạnh mẽ hơn chứ. Em cũng từng thất tình, cũng từng buồn, cũng từng nghĩ thế là hết ...nhưng mà chưa hết anh à. Khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Đừng mãi tiếc nuối cánh cửa đóng mà bỏ qua cánh cửa mới kia nhé. Chúc anh giáng sinh vui vẻ và năm mới may mắn !
Cám ơn tất cả các anh, chị và các bạn rất nhiều về những lới khuyên cũng như an ủi. Frkyy cũng đang cố gắng vượt qua ... Frkyy xin chúc mọi người và gia đình một mùa giáng sinh vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
Nếu như k có ngày định mệnh xui khiến tôi như vậy Nếu như k có ngày tôi tình cờ làm mất nó rồi chợt nhận ra nó đáng wí hơn mình nghĩ... Nếu như k yêu thì sẽ k hận, nếu như k vấp ngã thì sẽ k biết đau... Nếu như cho tôi làm lại từ đầu...chắc tôi sẽ vẫn làm như cũ Bởi vậy...nếu như cũng chẳng ích gì...
thế thì ở lại apartment của cô ta vào tất cả những ngày khác cho đến ngày cuối tuần vẫn cứ ở còn vụ kim chỉ ý, nói thật nhé. nó đâm vào thì mình nhổ ra đâm trả, ừ vì ko nên lấy của ai thứ gì, dù là 1 cây kim chứ đừng nói là"hàng ngàn cây kim " chúc vui