1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu nó xảy ra với tôi.Tôi phải làm sao???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dammecuongsi, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dammecuongsi

    dammecuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nếu nó xảy ra với tôi.Tôi phải làm sao???

    Chuyện xảy ra không phải của tôi.Nhưng nếu nó xảy ra đối với tôi thì tôi phải làm sao.Sự việc xảy ra không đúng lúc một chút nào cả. Có một cặp rất đẹp đôi,rất chừng mực trong tình cảm .Gia đình hai bên hẳn là rất vui nếu họ sẽ là vợ chồng. 3 tuần trước khi cưới.Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp để chuẩn bị một cho ra đời 1 tế bào của xã hội.Tối đó chàng lỡ quá chén với bạn nên không đưa nàng về được như thông lệ.Để rồi chàng được dựng dậy vào nữa đêm. chạy tới trụ sở công an.Nàng xơ xác và hoảng loạn.Đâu thể ngờ chuyện này lại xảy ra với cả 2 người.Dẫu rằng đường về nhà nàng phải chạy qua một quãng vắng.Gia đình 2 bên rất nha giáo(không thiếu khắt khe).bây giờ còn đúng 1 tuần nữa là đến lễ cưới.sức khoẻ nàng đã hồi phục nhưng họ vẫn chưa nói với nhau câu nào.Là đàn ông mọi suy nghĩ tốt đẹp đều dành cho người mình yêu thương , kỳ vọng để tôn thờ,rất nhiều.và chăc hẳn chàng đang tự hỏi mình nhiều lắm,nhiều lắm
  2. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác này viết ko thể nào hỉu nổi !!
    Túm lại là sao? Làm ơn nói rõ người ta mới tư vấn đc chứ nhỉ !
    Mật ngọt trên cành, anh ơi anh có thấy...
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, công nhận trí liên tưởng của mình hơi bị tốt, đọc phát hiểu ngay, tóm tắt" Hai nguời còn 2 tuần nữa cưới, hôm đó đi chơi cùng bạn nhân dịp gì đó, chàng uống say không nên không thể đưa nàng từ nhà người bạn( hoặc nơi làm việc gì đấy, cái này không quan trọng lắm), nàng ra về một mình và gặp tai nạn( rape) . Hiện giờ hai gia đinh chưa chào hỏi nhau câu nào cả!
    Xong phần tóm tắt, bây giờ đến phần ý kiến riêng.
    Quả thật rất khó có thể nói gì, chắc đám cưới phải hoãn lại thôi vì tình trạng sức khoẻ của nàng chưa hồi phục, cộng thêm tinh thần bị tổn thương, nhưng hoãn đến bao giờ thực quả thật là vấn đề khó khăn. Chỉ muốn nói rằng, đó chỉ là tai nạn rủi ro thôi, lỗi không phải do ai cả, chỉ tại mấy cái thằng đấy thôi.
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  4. dammecuongsi

    dammecuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị trẻ em không vào đây
  5. contimdatinh

    contimdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sự đời là thế đấy, hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Đang chuẩn bị đám cưới thì lại có chuyện như vậy, đâu có ai muốn thế nào ? Chắc chắn đối với nàng, đó là cú sốc lớn, nhất là con gái trong một gia đình gia giáo, chắc hẳn bị rape, là một cú sốc đầu đời khó mà gượng dậy được. Chàng thì hẳn cũng chẳng khá hơn gì, tôi nghĩ sẽ có sự dằn vặt, nếu mình không say, mình đưa cô ấy về thì không có gì xảy ra, nhưng sự dằn vặt lớn nhất sẽ là cô ấy đã...bị rape. Dù đó là chuyện không muốn, không phải lỗi của cô ấy, nhưng trong lòng chàng vẫn sẽ gơn gợn, tôi chắc chắn thế. Không thằng đàn ông nào biết người phụ nữ mình yêu thương bị như thế mà không có cảm giác thương, rồi nói thế nào nhỉ, là cảm giác ích kỷ của thằng đàn ông, cô ấy đã không còn nguyên vẹn. Đàn ông vốn ích kỷ thế bởi vì nếu tôi là chàng , tôi sẽ có ý nghĩ tương tự như vậy thôi.
    Tôi nghĩ khó mà có thể có đám cưới, vì nếu một lần nào đó, có chuyện gì buồn , chàng sẽ lại nhớ đến khi xưa, nàng sẽ lại càng ám ảnh hơn, và cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn, nhất là trong quan hệ ******** của hai người, nàng sẽ vô cùng sợ hãi. Có nhiều cô vì vậy mà không thể cưới chồng, hoặc điên vì nỗi ám ảnh quá lớn. Nếu thực sự vẫn muốn tiến tới hoặc chàng phải là người thực sự tế nhị, yêu thương cô ấy hơn chính bản thân mình, và tuyệt đối nhớ răng, nàng không còn là một nỗi đau của nàng, ta phải chia sẽ nổi đau đó. Thực tế, tôi thấy sẽ khó lắm, vì con người chẳng phải thánh nhân, mà thực tế cuộc sống thì phủ phàng hơn nhiều . Hãy để thời gian để cả hai người bình tĩnh, nhất là cô gái, xem họ có thể tới với nhau được không. Còn nếu không, hãy đường ai nấy đi để cô gái có thể quên qua'' khứ, và làm lại cuộc đời. Dù sao thì người con gái cũng là người thiệt thòi thôi, vì ở đời chỉ nghe có con gái bị rape,c hứ có bố nào nghe đàn ông bị rape chưa? Người phụ nữ luôn thiệt thòi
  6. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Người ta viế thế mà bác ko hiểu hả ?. Chán quá đi , nói chung mọi việc nên bình tĩnh và sẽ có cách giải quyết mà . Hy vọng đám cưới của 2 người vẫn tiếp tục xảy ra ...
    Sáng tháng 5 trời trong xanh quá .
    Bốn phương tụ về Ba Đình
  7. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    thằng nào mà nghĩ như chú nói ở trên thì léo phải đàn ông, tự cầm dao mà thiến m... nó cho rồi. lỗi của mình rành rành ra đấy (ăn nhậu , đú đởn, đến nỗi léo về nhà được) mà còn dám nghĩ này nghĩ nọ.
    còn chuyện này giải quyết sao hả??? theo tớ thì hoãn đám cưói lại 1 thời gian, tìm cho nàng 1 bác sĩ tâm lý tốt, sau đó thì cuới . that''s all
  8. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, bây giờ hỉu rồi ah. ---> slow!!
    ---> Nói thật thì lúc này đây khoan cưới cái đã. Cứ hoãn lại 1 thời gian. Sau đó tuỳ thuộc vào TY 2 ng dành cho nhau và lòng tha thứ nữa.
    Nếu có chút gì "dằn vặt" nhau, thì thiết nghĩ, đừng nên cưới, vì HP là chuyện chắc chắn ko xảy ra .
    Mật ngọt trên cành, anh ơi anh có thấy...
  9. contimdatinh

    contimdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thằng nào nghĩ như tôi thì nên thiến nó cho rồi, heheheh, ông anh chưa rơi vào trường hợp này nên chẳng biết cái thằng đàn ông trong trường hợp này nó nghĩ thế nào cả . Thử hỏi 99.9 phần trăm thằng nào như thế có phải nghĩ như tôi nói không !, Tôi là đàn ông, mà tôi còn dám nói thế là tôi nói thật suy nghĩ của tôi đấy, chứ không như những hạng người giả nhân nghĩa .Mà anh cũng nên đọc lại bài của tôi đi , tôi nói hai vế mà ông anh đọc có một vế thì hiểu cái l** nào được , tôi có bảo nó chỉ nghĩ thế đâu, đương nhiên nó sẽ dằn vặt, nhưng trong lòng nó không thể không nghĩ về cái việc người yêu nó bị rape được, thế anh đã hiểu chưa a.
  10. chieuxuantrenbien

    chieuxuantrenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì chuyện đã lỡ xảy ra rồi,chẳng có ai có lỗi cả mà chỉ có mấy ********* yêu râu xanh kia có lỗi thôi.
    Về phía chàng trai thì em nghĩ không nên bỏ rơi cô ấy lúc này,vì nếu như thế thì anh ta quá hèn không xứng đáng là thằng đàn ông,không xứng với tình cảm của cô ấy dành cho anh ta.Còn về phía cô gái thì nếu nhận được sự cảm thông từ phía chàng trai thì cũng sẽ vơi đi nỗi buồn nhiều hơn.

Chia sẻ trang này