1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu nó xảy ra với tôi.Tôi phải làm sao???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dammecuongsi, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hiếp dâm àh...Bạn mình cũng thế này đây...Uống rượu rồi bị nó bỏ thuốc...Mơ màng chẳng biết gì chỉ biết có 2 thằng nó đè ra...
    Thay trời hành đạo....HeHe...Nghe xong chuyện của nó mà mình như 1 thằng điên...Trời mùa hè tầm 40 độ...Nóng chảy nước thế mà nghe xong mặc 3 cái áo khoác vẫn cảm thấy lạnh...2 hàm răng đập vào nhau liên tục..Sợ thật...** những thằng như thế sống làm đ'' gì...Bẩn xã hội......
    Mình mới giết đưọc có 1 thằng..Còn 1 thằng thì đi Bộ đội năm sau mới về...Phải chờ đợi thôi.....Đối với dạng đấy thì chỉ có giết giết và giết......



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  2. dammecuongsi

    dammecuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác này bốc phét quá.......... đâu đến nổi phải bắn la phan như thế.chuyện nhỏ thôi.có kết quả rồi.KHÔNG CÓ ĐÁM CƯỚI.còn chàng đi mất biệt rồi.
  3. contimdatinh

    contimdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thế tôi nói đã đúng chưa? Các bác đừng nghĩ mình cao thượng, vì hiếm thằng nào suy nghĩ được thế lắm các bác ạ, ở ngoài cuộc thì mạnh miệng nói cái m* gì không được , nhưng trong cuộc thì rút đầu rút cổ hết ...có ai chịu được như thế chứ, nhưng mà cái chàng đó cũng hèn thật đấy, bỏ đi mất biệt trong khi người yêu còn suy sụp thế, thì hèn qua'' còn gì nữa thế còn nói gì là đám với chả cưới
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    tìm súng hạ sát bọn kia đi bạn ạ! nhưng hãy dùng đầu óc tí! trả thù phải thật dã man cơ! hic! mình đọc chuyện đấy mà thấy điên quá! bọn thú ấy tốt nhất nên loại bỏ ra khỏi xã hội
    xin mot ngay canh em!NTNP
  5. hd81

    hd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ "xử" bọn nó dù có thế nào đi nữa.
  6. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của con tim đa tình
    ..." Dù sao thì người con gái cũng là người thiệt thòi thôi, vì ở đời chỉ nghe có con gái bị rape,c hứ có bố nào nghe đàn ông bị rape chưa? Người phụ nữ luôn thiệt thòi"
    He he bác nhầm to rồi bác ạ con trai cũng bị Rape như thường nhưng ng ta gọi nhẹ nhàng hơn là bị LDTD tuy nhiên sự mất mát đối với ng đàn ông là không lớn vì ở đây ko có khái niệm trinh tiết! Trong trường hợp trên em thấy chia tay thì cũng phải thôi vì lấy thì cũng vì sự cao thượng nhất thời hoặc sự thương hại thôi . Sau khi lấy về rồi lúc quan hệ với vợ chẳng may nghĩ đến cái lúc vợ mình bị mấy thằng khốn nạn... thì ức hộc máu lúc đấy giỏi kiềm chế lắm thì bỏ ra ngoài ban công rít điếu thuốc cho quên sự đời còn không thì sẽ phải hét lên 1 tiếng thét xé tan không gian cho hả nỗi căm tức. Rồi thời gian cũng làm cho ng vợ hiểu rằng anh ta không thật lòng muốn lấy mình vậy lúc đó cuộc sống gia đình còn có hạnh phúc đuợc không hay họ chỉ sống 1 cuộc sống vô vị trong cảm giác ân hận dằn vặt nuối tiếc! Nếu ngườ đàn ông không thật sự có được sự vị tha vĩ đại và ng phụ nữ kia có đủ sự tỉnh táo thì tốt nhất là say goodbye!
    Còn mấy thằng quỷ râu xanh kia thì phải trừng trị giết thì vânnhẽ nhàng quá phải hoạn nó các bác ạ ! Còn đừng cắt cụt vì nó có thể nối lại được cứ phải hoạn cho bọn nó tiệt giống!
    ĐANG PHIM HAY THÌ MẤT ĐIỆN!
    ĐANG ẤY HAY THÌ CÓ ĐIỆN!
  7. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Về phía chàng trai : nên từ từ dành thời gian chăm sóc cho vợ chưa cuới, giúp cô ý lấy đuợc thăng bằng trong cuộc sống....nên nhẹ nhàng gần gũi cô ý nhiều hơn....nếu chuyện xảy ra quá nghiêm trọng khiến cô ý suy sụp nhiều...tốt hơn hết nên thuê hẳn một chuyên gia tư vấn tâm lý cho cô ý...và tư vấn cả cho chàng trai kia và cả hai gia đình thông gia sau chuyện ghê gớm kia xảy ra....tốt hơn hết nên tạo một môi truờng mới cho cô ý...ko nên để bất kỳ vật nhỏ gì gợi nhớ lại cơn ác mộng ý....chàng trai ko nên bị tình cảm ick kỷ hay những cảm giác ko hay bị ảnh huởng từ phía gia đình nhà gái....điều quan trọng nhất là nên lắng nghe chuyên gia tư vấn tâm lý và học cách chăm sóc vợ chưa cuới của mình....Đây cũng chính là vật cản trở ngại cho anh ta, thử thách tình yêu của anh ta với cô gái...
    Về phía hai gia đình : Không nên chĩa mũi dùi vào cả hai bên, chuyện cũng đã xảy ra rồi....tốt nhất nên hoãn đám cuới nếu là cần thiết cho cô dâu...tốt hơn hết cả hai nhà thông gia hợp sức giúp đôi bạn trẻ lấy lại thăng bằng đã........cô gái trở về với chính bản thân mình hoạt bát và lanh lợi ....còn chàng trai, giúp anh ta ko còn cảm giác "dằn vặt" bản thân vì cái "tội lỗi" của mình....đừng biến cái không khí chuẩn bị cho đám cuới thành đám tang...mặt khác hợp tác với pháp luật, trừng trị bọn dâm đãng kia...
    còn nếu đám cuới vẫn sẽ diễn ra, và cô dâu bình phục kịp thời thì sau đám cuới hai nguời ý nên đi đâu đó thật xa trong chuyến honey moon.... đi châu âu chơi một tháng đi....
    Had a dream that I matched each star with a reason for loving Y0U....I was doing great until ran out of stars...seemed like werent enough......
  8. longcg

    longcg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện thế này trong cuộc sống không phải lúc nào cũng gặp, nên ý kiến mỗi người cũng khác nhau. Theo tôi anh chàng kia lẽ ra phải tìm mọi cách để an ủi giúp đỡ vợ sắp cưới của mình để cô ấy bình tâm lại sau tai nạn, và nên thẳng thắn nhận trách nhiệm về việc đã để xảy ra tai nạn đó. Nếu có dằn vặt thì nên dằn vặt bản thân đã không làm tròn trách nhiệm, chứ không phải là dằn vặt người yêu mình đã bị làm hại.
    Mk, đàn ông thế cũng nên biến cho khuất mắt.
  9. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    miẹ
    đúng là thằng hèn ,càng ngày càng thấy bọn con trai thối hơn
    chỉ thấy thương cô gái ấy
    cô ấy hiện giờ thế nào rồi ?
    Hỡi anh ...xinh đẹp ! Sao nỡ làm đau đớn con tim ...của tôi ???
  10. intshung

    intshung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không nên trả thù trực tiếp mấy thằng đó mà nên lặng lẽ thuê người hiếp chi, em hay vợ nó. Còn nếu quân tử 10 năm trả thù chưa muộn thì tìm cách hiếp con gái nó.
    Thân.

Chia sẻ trang này