1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu nó xảy ra với tôi.Tôi phải làm sao???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dammecuongsi, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    thâm phết nhỉ, chị ,em, vợ của nó thì ook nhưng mà con gái nó thì cẩn thận vào nói dóc chung với LQD đấy đồng chí ạ
  2. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản nhất, hãy húc nó.
  3. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thế chị , em , vợ hay con gái nó thì có tội à ? Trả thù kiều gì như vậy? đúng là lũ đàn ông bây giờ, ngày càng ... không ngửi nổi. [chửi thề] +
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩ quái đản!!!
    Đứa nào làm đứa đấy chịu tội, vợ con nó tội tình gì, chưa kể số đã khổ lấy nhầm phải cái thằng chồng khốn nạn.
    Phụ nữ sinh ra là để thoả mãn cái thú vui man rợ đấy à, ngay cả việc trả thù cũng lôi vào. Hết nhân cách!!!
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 12/03/2004
  5. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    kekek thế thì bác còn tởm hơn cả nó nữa
    hix
    cách tốt nhất đúng như ai đó nói đó : hiếp nó
    hehe tầm chục anh chị em tụ tập lại thì đến bố nó cũng nằm thằng cẳng ấy chứ
    Hỡi anh ...xinh đẹp ! Sao nỡ làm đau đớn con tim ...của tôi ???
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là người chồng của gái này thì chắc tôi điên mất....Chỉ đến bao giờ giết được nó...Nó chết đi rồi thì mới có thể thực sự quên đi được quá khứ.....Hic...



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  7. Red_X

    Red_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng í cũng phải cho nó sống cũng thành tật , cho nó không còn làm đứa con gái nào khổ nữa thì mới đỡ ức . Súc vật
  8. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có hai cách
    1: Giả vờ làm quen với mấy thằng đấy rủ nó uống rượu say sau đó lấy dao xin mỗi thằng hai hòn để cho bọn nó muốn cũng không làm gì được!
    2: Biết con **** nào bị HIV giới thiệu cho bọn đấy chơi cho mắc bệnh chết mẹ nó đi
    Bác nào còn cách nào chỉ thêm nhé!
    ĐANG PHIM HAY THÌ MẤT ĐIỆN
    ĐANG ẤY HAY THÌ CÓ ĐIỆN
  9. rua_mat_nhu_meo

    rua_mat_nhu_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hèn ! Đàn ông mà nghĩ thế thì mặc váy cho xong. Điều cần quan tâm là giúp bạn gái vượt qua được chuyện này chứ ko phải ngồi tính chuyện cô ấy có nguyên vẹn hay không.
  10. rua_mat_nhu_meo

    rua_mat_nhu_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tởm vật. Thế thì ông khác dek gì mấy ********* đấy. Các ông chỉ nghĩ đến mình thôi. Trả thù với chẳng trả thù. Bạn gái ra sao cũng " sống chết mặc bay ". Yêu đ** gì .

Chia sẻ trang này