1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu nó xảy ra với tôi.Tôi phải làm sao???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dammecuongsi, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieuxuantrenbien

    chieuxuantrenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là con trai gì mà hèn thế.Mẹ kiếp,đã yêu con người ta rồi thì phải biết chia sẻ với người ta chứ.Cút mẹ hết mấy thằng hèn đó đi.Em đây chưa có người yêu nhưng sẽ không hèn như mấy ********* đó.
  2. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với little cat
    mà thôi ,nó bỏ đi cũng là cái may cho cô ấy ,cái loại đàn ông thế thì shot mẹ nó đi chỗ khác , trên đời nếu có hết mẹ đàn ông ,chỉ còn những thằng như thế ,thà yêu mẹ nó bọn con gái còn hơn
    ,mà nguyên vẹn là cái gì ? trinh tiết nó đâu quá quan trọng như thế ,thằng con trai thì được tự do trước khi cưới ,còn 1 đứa con gái thì không được? đấy là nói chuyện đứa con gái tự nguyện ,còn ở đây cô kia hoàn toàn không muốn thế ,cái gì cũng chỉ có tính tương đối thôi ,mẹ ,đời còn lắm thằng ngu và cổ hủ
    mà thật sự các anh con trai chẳng có quyền gì bắt các cô gái phải còn trinh ,trong khi mình thì cũng đi chơi 4` đã đời lúc chưa lấy vợ
    các anh thật sự cũng không có quyền năng lớn thế đâu ,thời xưa ,các bà các chị còn phải sống dựa vào chồng ,vào con ,chứ còn bây giờ cả nam nữ đều phải đi làm kiếm tiền ,đều phải đóng góp chung ,đấy là chưa kể bao nhiêu công việc nhà ,chăm sóc con cái phụ nữ hầu như vẫn phải làm ,các anh sướng bỏ mẹ mà lại cứ tham
    Hỡi anh ...xinh đẹp ! Sao nỡ làm đau đớn con tim ...của tôi ???
  3. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này hay đấy, theo tôi thì trong trường hợp này 1 trong 2 người phải hi sinh thôi. Nếu anh chàng kia thực sự chịu được và cô gái cũng chịu được thì vẫn tổ chức đám cười bình thường và mọi chuyện cứ thế .. còn 2 người có hạnh phúc ko thì có trời mới biết được. Còn nếu cô gái mà mạnh mẽ thì nên chủ động đặt thẳng vấn đề với chàng trai, nếu anh chàng ko chịu đc thì chia tay nhau đi và cô gái cũng nên dọn đi nơi khác kiếm người khác thôi, cổ còn trẻ mà. Còn chuyện nó thế rồi, ai xui thì phải chịu thôi, chừng nào đàn ông sinh ra mà còn cái ấy thì 10 thằng thế nào chả có 1 thằng có tư tưởng bậy bạ trong đầu nhưng thằng dám làm bậy thì chỉ cỡ 1/1000 thôi.
  4. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    hai bác DTNT, little cat chỉ được cái nói ... đúng . Em thấy mấy bác trai trong này cứ hùng hổ đòi giết tụi nó, hoặc rape chị em nhà nó mà em thấy rùng mình. Mấy bác chỉ được cái mạnh mồm, mà cứ cho là các bác dám xuống tay giết chúng nó đi thì sao. Các bác có lấy lại được cái gì đã mất không ? Có làm giảm đi được cái ám ảnh mà bác gái phải chịu không ?
    Chán mấy bác quá, cái điều cần làm là an ủi, giúp đỡ các bác gái trong lúc này thì không làm, lại còn đòi đi trả thù này nọ nữa.. em nói thật, làm vậy chẳng khác gì xát thêm muối vào vết thương của mấy bác gái cả.
    Think twice, ppl
  5. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    vote bác 5 ông sao phúc hậu ,
    có phải thằng đàn ông nào cũng nghĩ thoáng được đâu ? đúng là đau thật ,khi mà người yêu mình thất thân với kẻ khác ,nhưng mà cũng nên suy xét cho kĩ 1 chút , thử đặt mình vào vị trí cô ấy xem nào ,cũng có thể như vậy là thừa ,và kệch cỡm vì sự suy nghĩ của con trai và con gái nó khác nhau ,tuy nhiên đừng chỉ nghĩ đến mình như vậy
    nếu tôi là thằng đấy ,tôi đau ,tất nhiên rồi ,nhưng mà tôi đau 1 ,thì cô gái người yêu tôi đau 10 ,dù rằng tôi có tha thứ cho cô ấy được đi chăng nữa ,nhưng thử đặt tôi vào vị trí cô ấy ,bản thân tôi không thể tha thứ cho mình
    khổ thế đấy ,trái khoáy thật ,đời sao mà ác thế ?
    đồ keo kiệt ,có 250 kí tự thì ai ăn ai đừng
    đếck kí nữa !
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con nghĩ trước mắt thì bạn trai của cô ấy nên chăm sóc cô ấy cho đến khi cô ấy bình fục hoàn toàn. Chuyện cưới hỏi có thể là nên hoãn lại trước một chuyện kinh khủng như thế này xảy ra. Còn nếu anh chàng đó yêu và thật sự muốn cưới cô gái đó thì cănhgr có lý do gì mà không cưới nữa. Qua việc này thì cũng nên rút ra bài học cho mình, người yêu mà không bảo vệ được thì còn làm ăn gì nữa. hic hic
    Còn mấy bác mồm to kêu bỏ người yêu đi với lại trả thù bằng cách rape chị em, vợ con gì gì đó của con dê già kia thì tốt nhất đừng nói nữa. Gà con ghê tởm loại đó lắm.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta vào đây để tìm cách giải quyết tốt nhất chư không phải vào đây để nới người này người kia ra sao!Có như thế chúng ta mới tìm được cách giải quyết tốt nhất!
    To dammecuonsi@:Ý kiến của tôi cũng như đa số là :trước tiên chúng ta hãy đến sự giúp đỡ của bác sỹ tâm lý.Hoãn đám cưới là điều cần thiết,không thể tổ chức đám cưới trong tình trạng này được.
    Cần phải giải tỏa những vướng mắc đó là những ray rức đôi khi là mặc cảm của chàng trai và những gì cô gái phải gánh chịu.Mọi chuyện dù muốn hay không thì cũng đã xảy ra rồi(mà có ai muốn chuyện này cơ chứ) điều quan trọng là đừng tạo áp lực cho cả hai người,vì tôi thấy chung quy mọi vấn đề cũng do dư luận xã hội tạo ra thôi.
    Phải làm?..tư tưởng(tự nhiên nói tới đây quên mất tiêu) cho chàng trai hiểu đựơc rằng tất cả là chuyện ngoài ý muốn,rồi nó cũng sẽ qua đi.Khi mà chàng trai hiểu rõ được vấn đề trên thì việc nói chuyện với cô gái là do cháng trai đảm nhận(người quan trọng nhất)+phần của bác sỹ tâm lý và sự động viên,khuyên nhủ của mọi người thì may ra cô gái mới có thể vơi đi phần nào nỗi bất hạnh của mình mà tiếp tục cuộc sống của mình.
    Nhưng đây cũng chỉ là một cách không thể đảm bào là hoàn toàn 100% thành công được vì chủ yếu còn phải dựa vào tình cảm của chàng trai dành cho cô gái và nhận thức của chàng trai ra sao.Có như thế may ra hôn nhân mới thực hiện được.
    Nhưng sau khi đã kết hôn phần còn lại của chàng trai là quan trọng nhất,tuy đã kết hôn nhưng những gì đã xảy ra rất có thể ám ảnh cô gái và một người chồng luôn quan tâm giúp đỡ tôi tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ vược qua!
    Còn nếu không thể thuyết phục chàng trai thì tôi đành chịu vì nhận thức của mỗi người trong từng chuyện là khác nhau mà!
    Tôi chúc bạn dammecuonsi@ sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất!
    Khi bên ta chỉ còn là hoang vắng!!!
  8. llllllllll

    llllllllll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi không mong cái từ nếu này xảy ra... với tôi, với những người thân thiết của tôi, và với bạn...
    Quả thật là quá khủng khiếp khi nghĩ về nó, chưa nói đến chuyện cả hai sắp kết hôn. Rùng mình. Chính cái cảm giác sợ hãi lẫn tức giận đó đủ để một người thật sự bình tĩnh có thể vác súng đi tìm bọn kia, dù cho chúng có ở bất cứ nơi nào... Tôi thật sự không chắc chắn là mình sẽ xử sự như thế nào. Rất là khó. Có thể tôi sẽ tạm thời cùng cô ấy đi xa một thời gian, đến một nơi nào yên tĩnh để tịnh dưỡng, điều trị... dù điều gì xảy ra thì cô ấy vẫn còn đấy, và cuộc sống vẫn tiếp diễn...
    Cũng có thể tôi sẽ mua tặng cô ấy một khẩu súng được nạp đạn đầy đủ. Tôi vẫn không chắc. Nhưng như thế cô ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và tôi sẽ làm nốt những việc còn lại.
    Theo tôi thì chỉ có hai cách như thế thôi. Và tùy mỗi người sẽ có chọn lựa cho riêng mình. Nhưng tốt hơn hết là chuyện đó đừng bao giờ xảy ra.
    Chỉ mong gửi đến em hai chữ "bình an".
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thật tiếc cho bác miếng ăn đếnmồm rồi mà lại để thằng khắc cắn trước . Thôi thì đành phải chấp nhận đau thương thôi , cố gắng đừng để cô ấy cảm thấy mặc cảm về chuyện đó . Hãy luôn vui vẻ và động viên nàng vào còn bây giờ mà cưới e khó lắm .
  10. GoldenCanary

    GoldenCanary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật lòng không tin là giả sử họ có yêu nhau vô cùng say đắm đi chăng nữa, có quyết định cưới nhau đi chăng nữa thì trong tương lai, họ có thể trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc, sống một cuộc sống với quan hệ TD, quan hệ tâm lí thoải mái mà không lợn cợn một chút nào về chuyện đã xảy ra. Mà nếu vẫn còn có một chút lợn cợn, thì chuyện xô xát đay nghiến, coi thường... cũng sẽ đến! khó sống lắm.
    Song chuyện đáng làm trước tiên là người con trai ấy cần cao thượng, không phải để tha thứ cho bạn gái đã thất thân (vì cô ấy không có lỗi), mà là để để an ủi, động viên bạn gái mình vượt qua hoàn cảnh nghiệt ngã. Để cô ấy mất đi nỗi ám ảnh khủng lhiếp về sự nhơ nhuốc, bẩn thỉu mà cô ấy phải chịu đựng. Thử tưởng tượng, một người con gái, hoặc phụ nữ đã có quan hệ ********, hoặc đã có chồng, mà bị như vậy, thì ám ảnh thế nào, huống chi cô gái này lại chịu hoàn cảnh như vậy trong lúc sắp sửa làm cô dâu. Oan nghiệt quá!
    Chứ bỏ đi mất tích như anh bạn trong chuyện, thì thật là hèn!

Chia sẻ trang này