1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu nó xảy ra với tôi.Tôi phải làm sao???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dammecuongsi, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuminh2403

    trieuminh2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thesixsenses:
    1: Giả vờ làm quen với mấy thằng đấy rủ nó uống rượu say sau đó lấy dao xin mỗi thằng hai hòn để cho bọn nó muốn cũng không làm gì được!
    2: Biết con **** nào bị HIV giới thiệu cho bọn đấy chơi cho mắc bệnh chết mẹ nó đi
    [/quote]

    Sau khi ngâm và cứu các phương pháp các bác trên đã nêu ra, em thấy bắn biếc,rếp riếc, thiến thiếc.... hay tìm cách biếu nó con HIV thì đều mất công và mất thời gian lắm ạ. Chi bằng thế này, mình có cách nào ( như mẽo chẳng hạn ) tiêm nó một mũi thuốc mũi thiếc gì đó để nó bị thay đổi hormone, hay bi teo, hay bị tê liệt chú em. Mỗi lần " phưỡn chí ", nó bất tuân thượng lệnh, nhất quyết không chịu " vươn lên trời cao " thì đấy mới là đau hơn hoạn. Đây mới là cách trả thù thâm hậu ạ.
    Báo cáo hết.

  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    quả thật chuyện này thật là ghê gớm, theo em trong trường hợp này người con trai nên quan tâm cho bạn gái mình hơn là tìm cách trả thù, với người con gái bị mất đi cái đó mà còn lại do .... thì thật là thật khủng khiếp, có lẽ cô ý sẽ không bao giờ quên được chuyện đó đâu, thế nên người con trai phải thật can đảm, phải thật tế nhị nói chung nếu người con trai đó là một người đàn ông cao thượng thì không sao nhưng đó là những kẻ nhỏ nhen, ích kỷ, những kẻ yêu bản thân minh hơn tất cả thì đó quả thật là điều không thể. Giả sử anh chàng nói trên có thể chấp nhận được cô gái thì liệu anh ta có thể quyen được chuyện đó không nhỉ? rồi cuộc sống của họ sẽ ntn? liệu thời gian có làm lành được vết thương trong lòng cô gái không? nhưng em tin là với thời gian, với tình cảm mà người con trai dành cho người con gái thì thời gian sẽ làm lắng đi tất cả. Đó là về phía người con trai, còn về phía người con gái thì em tin là sau chuyện đó cô gái chắc chắn sẽ xa lánh người mình yêu vì cô yêu anh ta và .... em sợ là cô gái đó sẽ có những quyết định.... tồi tệ, nói chung lúc này cô ý vô cùng nhạy cảm, cô cần sự thông cảm, chia sẻ của mọi người mà nhât là người chồng chưa cưới, híc nói mãi mà chẳng biết nói thế nào nữa. Nói tóm lại là con gái thiệt thòi lắm lắm, con gái ơi, hãy biết giữ mình nhé, đi đâu đừng có đi một mình nhất là vào buổi tôi hãy luôn cẩn thận, bây giờ nhiều dê lắm!

Chia sẻ trang này