1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ở đất SG mà lòng vẫn vấn vương HN....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhpti, 29/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhpti

    hanhpti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở đất SG mà lòng vẫn vấn vương HN....

    Người HN vào làm việc trong SG quả thật là rất nhiều. Đi đến đâu cũng nghe thấy giọng Bắc nhưng chẳng vì thế mà thấy mình bớt nghĩ về HN.

    Nhớ nhất là những tối T7 như thế này. Buồn quá mà chẳng kiếm được đứa bạn nào để đi lang thang cả. Phải chi ở HN thì đã túm cổ vài đứa bạn đi một vòng quanh Hồ Tây rồi vào Phủ ngồi giết thời gian. Nhưng mà nói cho cùng, ở SG thì cũng chẳng thể đi lang thang như thế. Ở đây chỉ có vào quán cafe hoặc đi nhậu chứ chẳng có chỗ cho những đứa thích đánh bóng mặt đường như mình. Lang thang ở đây là một thói quen lạc mốt. Biết làm sao được.
  2. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi bạn ạ. Tôi ngày thường thì ở lại công ty chiến đấu đến tận 10h hơn mới thèm về. Ở lại học, chat chit, download, nghe nhạc ... thoải mái. Về nhà ngủ. Thứ bảy thì đi đá bóng về cũng đủ mệt, leo lên giường làm một phát đến sáng. Chả cần biết ngày mai ra sao. Một ngày, như mọi ngày...
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất

Chia sẻ trang này