1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu phải chia tay với..... TTVN.... tôi KHÔNG muốn ... vì tôi yêu TTVN ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 27/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải chia tay với..... TTVN.... tôi KHÔNG muốn ... vì tôi yêu TTVN ...

    .......

    Chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy gắn bó với TTVN này đến vậy nữa. Có thể nói rằng mỗi khi lên mạng, tôi có thể không vào YM nhưng ko thể không vào TTVN. Những lần máy tính bị hỏng, tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến việc mọi người có nhắn nhủ gì với mình mà chỉ quan tâm xem hôm nay trên TTVN có gì mới, có thể nói rằng TTVN đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi....

    Còn nhớ lần đầu vào TTVN là do đứa bạn nói trang web này có cái từ điển hay lắm. Mình cũng vào và nhìn thấy cái chữ diễn đàn. Hì hì lúc đó mới học lớp 9, mình cóc hiểu diễn đàn là cái quái gì cả, nên mới click vào xem. Trời ơi, nó ra một lô một lốc những cái gì thế này... và box đầu tiên tôi đến là Pop ClubEnglish club Không biết tôi đã có bao nhiêu kỷ niệm với TTVN, nhiều lắm chứ ... Pop club và English club là một trong những nơi mang lại cho tôi nhiều bạn và kiến thức nhất. Nếu không có TTVN, tôi đã không có cơ hội quen biết một số người mà tôi vô cùng khâm phục và thậm chí tìm được một người bạn quả thật không dễ kiếm trên đời Còn nhớ năm 2002, Pop club nhộn nhịp như thế nào, Britney''s fan và Christina''s Fan cãi nhau chí choé, rồi còn cái trò bình bầu của chị Mel lôi cuốn cả box. Cái hồi đó thật là vui, em copy toàn bộ những trang đó vào máy tính nhà mình đấy chị Mel ạ, vì mỗi lần đọc lại cái topic đó lại thầy vui ko tả nổi, hì hì buồn cười vì chị Mel dẫn dắt rất thú vị với những danh hiệu rất buồn cười. Xem nào, hồi đó mình còn được bầu làm cô Tấm ngày nay của Pop Club nữa chứ Trời ơi cái thuở hiền từ của mình giờ còn đâu hehehe ...

    Rồi fan của Britney được lập box riêng, hồi đầu sao mà vui thế, Brit mê mẩn với BSFC mà thậm chí quên cả Pop Club, lúc đó thành viên trong BSFC rất thân nhau, gần như ngày nào cũng nói chuyện với nhau vậy, cả trên diễn đàn lẫn qua YM, lúc nào vào box cũng thấy bài post tấp nập, rồi cả những lần cãi nhau với Rock fan nữa chứ, Brit thích cả Pop lẫn Rock chẳng biết phải nghiêng về bên nào

    Rồi đến một ngày, TTVN phải đóng cửa... lúc đó thật là buồn, lên mạng chẳng làm gì cả nhưng các thành viên BSFC vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau, ngày nào cũng chat TTVN lại chuyển qua bao nhiêu server khác nhau, mất đi một số lượng thành viên đáng kể và trong đó có những người rất tâm huyết và tài giỏi... thật đáng buồn, nhưng không sao, TTVN đã dần dần phục hồi.. Nhưng đến lúc này, đã vào năm học lớp 10 và Brit chỉ còn thời gian với box English...

    Đây là nơi Brit gắn bó nhất và dường như không thể sống thiếu nổi. Nhiều người thấy lạ nhưng EC là một cái gì rất quan trọng với Brit và cho dù bất kỳ chuyện gì sảy ra, Brit cũng vẫn muốn gắn bó với EC. Tại sao ư? Vì EC đã cho tôi biết bao kiến thức và bạn bè. Người đầu tiên trên TTVN Brit add vào friendlist của mình là anh Đức, nooneknow, hội phó EC lúc bấy giờ, rồi trở thành anh em Và hơn thế nữa, có thể nói tôi phải biết ơn box English... Khi đó, Brit đang học lớp 9 và ôn thi vào chuyên Anh Ams, bài tập anh thì nhiều vô kể mà khó không chịu nổi, post bài lên lại được mọi người giải thích và giúp đỡ rất nhiệt tình. Có những lời nói, những câu dặn dò mà Brit chẳng thể nào quên, nếu không có box English, chưa chắc Brit đã có thể vào Ams, phải nói Brit biết ơn EC rất nhiều. Rồi đến ngày được lên làm mod... chà hồi đầu mới làm mod thì hăng hái lắm , tìm đủ mọi thứ để post lên và nhiều khi thấy hình như trên EC có mỗi mình post bài hay sao ý nhỉ Là 1 mod, Brit quyết tâm đọc hết các topic trên EC để hiểu kỹ về cái box của mình và làm thành 1 cái mục lục vì mọi người post bài lộn xộn quá, ko chịu nổi . Đọc gần 80 trang chủ đề, biết bao những điều thú vị mà mình ko hề biết. Thật đáng buồn khi nghe những lời như "TTVN chỉ là nơi cho trẻ con chat chit" Đâu phải vậy chứ, nếu bạn thật sự tìm hiểu kỹ càng về TTVN, bạn sẽ tìm được rất nhiều điều bổ ích và nó xứng đáng với cái tên Trí Tuệ Việt Nam trước đây....

    Brit học chuyên Anh, cần tìm hiểu nhiều về tiếng Anh nên cũng có rất nhiều thứ muốn chia sẻ cũng như học hỏi ở mọi người... bây giờ nếu TTVN không còn nữa thì đó là một sự mất mát rất lớn với Brit... sẽ buồn lắm, như mất đi một phần gì đó rất quan trọng của mình vậy... Nhìn bao nhiêu bài mình đã chuẩn bị sẵn để post lên EC mà ko được post lên nữa tôi tiếc lắm chứ! Đấy là tâm huyết của mình đã bỏ ra mong mọi người đọc và có thể nó sẽ giúp ích cho mọi người mà...

    .....

    Nếu bây giờ TTVN không còn, sẽ đâu còn chỗ để tôi viết tâm sự đây? Có nhiều điều muốn nói với bạn mà chẳng biết phải nói như thế nào, đành phải viết ra. Có những cái thật bực tức với cuộc sống gia đình của mình mà chẳng biết nói với ai, lại viết vào nhật ký chứ sao. Rồi cả cái hội yêu mèo nữa chứ! Trơi ơi nhìn mèo của mọi người thật là xinh!!!! Mà khi post ảnh em miu nhà mình lên, ai cũng khen thì sung sướng biết bao, ngồi trong hội đồng Anh mà phải kéo cả bạn mình ra để đọc xem mọi người khen mèo nhà mình đẹp như thế nào , cả hội những người thích chó nữa chứ, trong đó có 1 bài Brit viết về kỷ niệm với những chú chó của nhà mình... bây giờ TTVN mất thì mọi thứ đó cũng mất theo...

    Tôi thật sự không muốn phải chia tay với TTVN, vì tôi yêu nó, nó là một phần cuộc sống của tôi làm sao tôi có thể bỏ đây... Brit biết có rất nhiều người gắn bó với TTVN như Brit, vậy mọi người hãy đóng góp chút gì đó cho TTVN, vì chắc chắn thiếu TTVN, bạn, cũng như tôi, sẽ rất hụt hẫng đó... Chiều nay, mong rằng khi tôi đến được cái quán cafe đó thì sẽ gặp nhiều người đang đến ủng hộ cho TTVN... Cầu chúc cho TTVN sẽ vượt qua khó khăn này và mãi mãi là 1 sân chơi lý tưởng cho mọi người...

    I love TTVN!!!

    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn... Khi đọc bài của một cái nick, đọc qua thì chắc em còn trẻ lắm, đang học cấp 3 thôi phải không em? Mừng vì TTVNOnline vẫn và đang có những thành viên như thế...
    Gần 3 năm gắn bó với TTVNOnline, trải qua cùng nó biết bao nhiêu chuyện... Những lúc tưởng chừng khó có thể vượt qua được, những khó khăn từ bên ngoài, những phức tạp từ bên trong... Nhưng rồi mọi thứ cũng dần dần vượt qua được... Mạng ngày càng đông lên, nhộn nhịp hơn và đồng thời những khúc mắc , mâu thuẫn nhiều lên.
    TTVNOnline sẽ sống, nhất định nó phải sống vì sức sống của nó chứng minh tinh thần và lòng mong muốn giao lưu học hỏi của mỗi chúng ta.
    ATC
  3. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tinh thần TTVNONLINE bất diệt!!!​
    TTVNONLINE tiến lên (TTVNONLINE tiến lên lại chính là cái tên mỹ miều của cái box Thùng rác 297, càng xoá hết rác đi thì TTVNONLINE càng đi lên )
    [​IMG]
    Được Giao_Hoang sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 27/11/2003
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    I LOVE MY COMPUTER
    MY COMPUTER LOVES TTVN
    SO , I (HATE)*n TTVN
    Bao giờ em về nhỉ ?
  5. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Tui cũng yêu TTVN , một ngày mà tôi chưa nhìn thấy GOLO của TTVN cứ như chưa được măm măm ấy !
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    QUỸ TTVNONLINE
    Nguồn tài chính:
    từ những đóng góp tình nguyện của các thành viên mạng TTVNOnline hoặc từ các cá nhân và tổ chức quan tâm đến hoạt động của TTVNOnline
    Mục đích:
    - Tạo nguồn tài chính cho việc thuê server, đảm bảo đường truyền, vận hành ổn định mạng Trái Tim Việt Nam Online.
    - Hỗ trợ cho các hoạt động chung của mạng như các cuộc thi, các kỳ đại hội?hoặc cho việc in sách, phát hành tập san?
    - Trung chuyển các nguồn tài chính được đóng góp để hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động offline của một diễn đàn hoặc một câu lạc bộ nào đó thuộc hệ thống diễn đàn TTVN
    Ban điều hành quỹ tài chính tình nguyện TTVN:
    - Quỹ sẽ do một số admin thuộc Hội đồng admin TTVN và các thành viên tình nguyện tham gia đứng ra điều hành. Cụ thể sẽ có một người chịu trách nhiệm giám sát, một người đứng tên trong tài khoản tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam cùng một số thành viên chịu trách nhiệm điều hành trực tiếp (công khai các nguồn tài chính đóng góp và tình hình sử dụng quỹ...)
    Ban Điều Hành Quỹ
    Thành viên thường trực
    FFVIII (ĐT: 0904267669)
    Thuongnguyen (ĐT: 0912357619)
    Hungjun (ĐT:0913017174)
    Hoacuctay
    --------------------
    On4U (ĐT: 0908454457)
    ThatWhy
    Luanvn (ĐT: 0914000979)
    Ban Tiếp nhận:
    Trang_NEU
    miu_miu (0912255025)
    Dia_Golden (0913007988 hoặc (04) 7752137)
    Địa chỉ email thông báo tài trợ : webmaster@ttvnol.com
    Nguyên tắc hoạt động của quỹ:
    - Việc đóng góp và điều hành quỹ là hoàn toàn tình nguyện.
    - Thông qua quỹ xây dựng TTVNOnline, thành viên có thể chỉ định số tiền mình đóng góp sẽ được sử dụng vào mục đích cụ thể nào.
    - Toàn bộ số tiền thu được sẽ chỉ được chi dùng vào mục đích duy trì mạng Trái Tim Việt Nam Online, hỗ trợ cho các hoạt động (online lẫn offline) của mạng và duy trì bản thân quỹ. Không có bất cứ sự chi trả cho cá nhân nào.
    - Mọi việc thu chi của quỹ sẽ được công khai trên mạng. Những người đóng góp cho quỹ sẽ được ghi vào danh sách và công bố nick trên mạng (nếu có yêu cầu giữ gìn danh tính thì sẽ chỉ ghi hai chữ cái đầu tiên của nick).
    - Khi quỹ phát triển đến một mức độ nhất định, sẽ có thể có phí quản lý Phí quản lý quỹ nhỏ hơn hoặc bằng 0,5% tổng số tiền có trong quỹ.
    - Việc tham gia đóng góp của thành viên cho quỹ sẽ hoàn toàn độc lập với các quyết định trên mạng. Mọi việc xử lý trên mạng TTVNOnline sẽ phải tuân theo nội quy hiện thời và không lệ thuộc vào số tiền mà thành viên góp vào quỹ.
    Tham gia quỹ xây dựng TTVNOnline:
    Thành viên muốn đóng góp cho việc xây dựng và phát triển TTVNOnline có thể thực hiện theo những cách sau:
    Hình thức chuyển khoản chung (Mong các bạn sẽ gửi thông báo khi chuyển tiền để tránh nhầm lẫn)
    Tài khoản số : 0011000624195
    SGD VIETCOMBANK TW
    Chủ tài khoản: Trần Thị Thu Trang
    (Đây là tài khoản chính và dành riêng cho TTVNOnline)
    Hình thức chuyển tiền mặt:
    - Tại Hà Nội: Thế Anh
    Quán Net - 156 Nguyễn Chí Thanh (số mới 76) Hà nội. Cạnh Siêu thị Thái Dương
    Tel : 0913007988
    (04) 7752137
    - Tại TP.HCM:
    Hình thức chuyển khoản :
    Tài khoản số : 010159538
    tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP HCM
    Chủ tài khoản: Nguyễn Đắc Định
    hoặc Tài khoản số: 71000789776
    tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
    Chủ tài khoản: Đậu Tuấn Cường
    - Tại Đà Nẵng:
    Hình thức chuyển khoản :
    Tài khoản số : 00 863 00 000D
    Ngân hàng VP Bank Đà Nẵng
    Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Luận
    BĐH Quỹ rất cần thêm những đại diện tại các tỉnh thành. Các bạn có thể nhận các khoản đóng góp và chuyển vào tài khoản NH chung của Quỹ...)
    Khi đóng góp cho quỹ mong bạn vui lòng cho biết thêm một số thông tin sau:
    1. Nick của bạn trên TTVNOnline:
    2. Phần đóng góp của bạn sẽ được dùng vào mục đích gì? (trong trường hợp người đóng góp không ghi cụ thể, ban quản lý quỹ sẽ có toàn quyền điều phối số tiền đóng góp của người đó sao cho phù hợp với tiêu chí của quỹ).
    3. Bạn có đồng ý công bố tên nick của bạn không?
    E***or
    ------------------------------------------------------------
    Tôi xin post lại bài viết của E***or về việc góp quỹ cho TTVN và dính Topic của Brit lên trên như một lời kêu gọi các bạn, những người đã, đang và sẽ mãi mãi yêu quý TTVN, cùng góp một tay vào việc duy trì và phát triển Forum yêu quý của chúng ta

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Em nghiện Net, nói chính xác hơn là... cũng nghiện TTVN phết, nghiện box thica, nghiện box KHC, nghiện... :x

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Một nơi xả xì trét tốt
    Một nơi thể nghiệm được hầu hết mọi khía cạnh cảm xúc
    Một nơi để ta hiểu thêm tính cách đa dạng của mọi người
    Một nơi để ta có thêm cơ hội mở rộng quan hệ .......
    Một nơi... thật tiếc nếu phải chia tay.
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    Brit có nhiều kỷ niệm với TTVN, nhiều tình cảm của mình gắn với TTVN. Những ai làm mod chắc đều hiểu được cái cảm giác sung sướng khi thấy công sức mình bỏ ra cho box được các thành viên trân trọng... Brit đã từng vui sướng biết mấy khi có thành viên nhắn cho mình chỉ vỏn vẹn 1 câu rằng "Cám ơn những gì bạn đã làm cho EC" hay khi vào topic đăng ký thành viên để set title, lại có người nói rằng "Tôi mới vào box này được vài ngày nhưng thấy nó là một nơi thật sự bổ ích." Bên cạnh những niềm vui như vậy, đôi lúc cũng buồn vì có thoi gian hình như chỉ 1 mình mình post bài trên EC hay lại có người nói rằng "Cái box này chán ngắt!" Hừ những lúc đó làm sao mà ko buồn được cơ chứ! Đó là những cảm xúc rất thật gắn với TTVN, những cảm xúc gắn với 1 cái gì đó ẢO.
    Cả hè năm nay, nếu như không có TTVN thì Brit buồn đến chết mất. Nghỉ hè thì học hành làm cái quái gì cơ chứ! Thế thì còn gọi gì là nghỉ hè nữa! Nhưng mà khổ nỗi Brit ko được đi chơi, bố mẹ không cho ra khỏi nhà, lại chẳng được đi nghỉ mát ở đâu, ở nhà chỉ biết lên mạng chứ sao. Hè năm nay là lúc Brit post nhiều bài lên TTVN nhất và có thể nói là cống hiến hết sức mình cho TTVN tuy nó chỉ rất nhỏ nhoi. Cả ngày của Brit chỉ là đọc bài, nghe nhạc, và lại post bài trên TTVN. Cái máy tính gần như được bật 24/24 và lúc nào cũng có 1 cửa sổ là TTVN TTVN mạng lại niềm vui cho tôi như vậy thì sao không yêu quý nó được?
    Lại nhớ năm ngoái, Sinh nhật mình được các anh chị trong Pop club chúc mừng thật chân thành còn năm nay, trong box English lại có hẳn 1 topic để chúc mừng SN mình. Được các thành viên quý mến là một điều thật đáng hạnh phúc đấy chứ! Đó cũng là những cảm xúc rất thật , gắn với cuộc sống hàng ngày của Brit.
    Bạn Virus HIV nói thật đúng, TTVN la`
    Một nơi xả xì trét tốt
    Một nơi thể nghiệm được hầu hết mọi khía cạnh cảm xúc
    Một nơi để ta hiểu thêm tính cách đa dạng của mọi người
    Một nơi để ta có thêm cơ hội mở rộng quan hệ .......
    MỘT NƠI THẬT TIẾC NẾU PHẢI CHIA TAY
    Quả thật, TTVN mang lại nhiều điều như vậy, chia tay nó chẳng nhẽ bạn ko thấy tiếc sao? Hôm trước lúc đến Dilmah 65 Quán sứ, Brit cố tình đến muộn một chút vì muốn nhìn cái list dài đến đâu rồi, nhưng mà... trước Brit mới chỉ có 9 người . Hơi đáng buồn một chút. Tất nhiên, để đóng góp cho TTVN, các bạn cần phải nghĩ nhiều, tiền đâu phải đơn giản chỉ là 1 tờ giấy, nhất là đối với những ai còn đang đi học và chưa có việc làm. Nhưng nếu mỗi người đóng góp 1 chút nhỏ nhỏ thôi thì nó sẽ là 1 con số rất lớn. Các bạn có người muốn đóng 1 khoản tiền lớn nhưng lại băn khoăn, muốn xem người khác thế nào. Có bạn ko có khả năng về tài chính, chỉ có thể đóng góp một khoản nhỏ lại ngại. Như vậy, cuối cùng là chẳng có gì. Nếu ai cũng nghĩ thế thì việc TTVN đóng cửa là 1 điều không thể tránh khỏi và chắc chắn sẽ sảy ra.
    Trong cái tờ dự án Một quán giải khát cho TTVN, có 1 đoạn như thế này: ?oChị rất muốn ủng hộ nhưng muốn là người thứ 90 hay 100 gì đó (linhhoa) hay rất nhiều người chờ xem hiệu quả ra sao rồi mới quyết định.?
    Nếu như ai cũng như vậy thì... đến bao giờ mới có người thứ 90 đây? Bạn muốn một giải pháp lâu dài cho TTVN ư? Tất nhiên chúng ta sẽ phải nghĩ đến rồi nhưng trước khi có cái lâu dài cần có cái ngày mai trước đã. Có thể suy nghĩ của một đứa học sinh lớp 11 như Brit còn quá ngây thơ nhưng mọi người hãy nghĩ đến ngày mai của TTVN và hãy nghĩ xem TTVN đã mang lại cho bạn những gì
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đây là một đoạn trong bài viết của chú (anh) ATC (ko biết phải xưng hô thế nào ) post trong TMG, Brit đọc mà thấy buồn, cả tiếc nữa Ở đó Brit thấy một lòng tâm huyết, một sự nhiệt tình ít người có được, tất cả hoàn toàn vì cộng đồng, chẳng có chút gì vụ lợi. Thực sự Brit rất cảm động . Nếu Brit paste ra đây có gì sai thì mong anh nhắn cho Brit 1 câu, Brit sẽ xoá đi ngay lập tức
    Tôi hiểu là với tình hình đặc thù Việt Nam : sự ủng hộ sẽ theo tâm lý số đông : là người này nhìn người khác... nếu dùng chùa được thì ta cứ dùng tội gì không dùng.... hay để những người khác đóng tiền cho ta dùng.... Tôi hiểu là suy nghĩ như vậy nằm trong đa số thành viên chúng ta. Nhưng tôi cũng tin là sẽ vẫn có những thành viên sẵn sàng chia sẻ... sẵn sàng ủng hộ mạng đơn thuần về mặt tài chính.Dù số ít người đó không giúp Quỹ TTVNOnline thành công để duy trì được TTVNOnline bằng chính tiềm năng của thành viên thì những gì các bạn ấy hỗ trợ vẫn là đáng quý và là cái mà tôi hy vọng người Việt mình sẽ ngày càng phát triển tính cách đó.
    Hôm qua thôi, có người còn nói với tôi rằng... cái bác đóng 1.000.000đ ở Cà Mau chắc do BQT dựng lên chứ làm gì có ai như vậy???Nếu có thật thì phải công bố rõ nick... Tôi chỉ biết cười chứ giải thích ra sao đây...Thật tiếc là lòng tin ở lòng tốt đang dần mất đi ở từng con người trong nền kinh tế thị trường. Cái mà vì sao tôi gắn bó với ttvnonline chính bởi vì tôi đang cố gắng cùng tất cả xây dựng một sự tình nguyện cũng như tạo nên lòng tin trong cộng đồng. Dù ngoài xã hội người ta đang kiếm tiền như điên, cái gì cũng có thể định giá bằng tiền thì vẫn có những người xây dựng một cái xã hội " bất bình thường" như ttvnonline này.
    TTVNOnline dưới góc nhìn của tôi là thuộc về tất cả thành viên, Nó như một ngôi trường sẽ chứa bao lớp thành viên này đến rồi đi... Nó rèn luyện và cho người ta ở sự giao lưu, học hỏi , trao đổi kiến thức bất vụ lợi. Nó đào tạo sự thử thách và bản lĩnh cho những người tham gia nó. Ở TTVNOnline, admin hay mod đều được biết đến sự tôn trọng thành viên... đều phần nào có thêm kinh nghiệm và nhất là hiểu công việc quản trị không phải là làm quan... mà là phục vụ cộng đồng!
    Dù sao tôi tin là ttvnonline sẽ sống, vì nó có sống thì mới chứng minh được những gì chúng ta làm là có ý nghĩa... có sống thì mới có được chỗ để chúng ta làm tiếp những gì còn đang dang dở... có sống thì mới hoàn thiện được về tổ chức, chất lượng của nó. Nó có sống mới không vứt qua công sức của bao lớp thành viên đã từng và đang gắn bó với nó.

    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x

Chia sẻ trang này