1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu phải chia tay với..... TTVN.... tôi KHÔNG muốn ... vì tôi yêu TTVN ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Brit ơi, đấy chỉ là ý kiến của một số người mà thôi, còn lại những thành viên thiết thực của mạng TTVN đều cảm thấy buồn khi nghĩ rằng mình sẽ phải xa nơi này. Thực sự mạng TTVN đã đem đến cho Snickers rất nhiều người bạn tốt, rất nhiều niềm vui...nó đã trở thành một điều gì đó rất gắn bó với mình rồi....hôm nào không lên TTVN là hôm đó cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó....
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tôi iu Hụi Ỉn, my 2nd familly
    Gone with the wind ... far away ...
  3. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hic, mọi người làm mình sợ đến ngày 16/12 quá. Nói dại.......nhỡ.......
    Mình đăng ký cái nick đầu tiên (embemuathu) vào ngày 14/2/2003. Box đầu tiên mình ghé qua là box Du học, cô bạn ở TTVN mình quen và add nick đầu tiên cũng là bạn ở box Du Học. Hầu như những ngày đầu mình bỏ qua tất cả các box , chỉ cắm cổ vào box Du Học . Rồi ngày qua ngày ,đi dạo vòng vòng nhiều hơn, post nhiều bài hơn (cả linh tinh lẫn tử tế). Điều làm mình vui nhất là box trường cấp 3 của mình được lập. Có box mới dân trường mình lại có nơi để ôn nghèo, kể khổ, bình chọn, post ảnh chit-chat làm quen. Chị miu_miu bảo mình làm Mod nhưng mình từ chối (nguyên nhân là .......tiền net tháng đấy tăng kỉ lục). Thật sự, mình đã học được nhiều điều từ TTVN, và cảm giác mình hoà nhập với thế giới hơn. Nếu không có TTVN thỉnh thoảng có bài Marketing khó thì hỏi ai nhỉ ?.
    TTVN đúng là một xã hội thu nhỏ .Thành viên của TTVN đa dạng phong phú đầy mầu sắc, cá tính mỗi người một khác. Có những người chỉ đọc vài bài mình đã thấy thật gần gũi thân quen dẫu rằng mở Profile của người ta mình không thèm đọc và chỉ để VOTE 5* (chỉ vote 5 sao thôi, sướng nhé). Cá biệt có những thành viên mình admire đến độ có 3 nick là vote đủ 15* luôn (bác CXR và bác Net chẳng hạn) Cũng những người làm mình phát ghen lên vì "Sao lại có bạn học giỏi và hiểu biết thế nhỉ". Vậy là, thay vì ngồi dài rỗi hơi mình chăm chỉ học hơn một tẹo.
    Thỉnh thoảng, mình thấy vui vui khi có ai đó nhìn thấy cái title của mình (ở nick embemuathu) lại gửi PM "Ấy thích Tôt-tô-chan à, tớ cũng thích Cô bé bên cửa sổ". Và mình chợt hiểu ra: chỉ cần một điểm tương đồng nhỏ và dễ thương như thế cũng khiến người ta gần nhau và chia sẻ với nhau hơn.......
    Je ne pense qu''à toi
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày lại có quá nhiều thứ để viết về TTVN, những cảm xúc chen chúc nhau lẫn lộn đến nỗi không biết phải bắt đầu từ đâu và thể hiện tình cảm của mình như thế nào.... Đã bao lần tôi định viết một cái gì đó rồi lại phải xoá đi... cứ thế chẳng biết bao lần... Có lẽ điều đó cũng không lạ với chúng ta và chắc mọi người đều hiểu như vậy có nghĩa là gì.... ngày 16/12 sắp đến rồi... chẳng nhẽ vui ngày hôm trước, hôm sau lại phải khóc sao
    Cả lớp có 2 đứa cực kỳ gắn bó với diễn đàn, một đứa với HAO, còn một đứa với TTVN... có lẽ mỗi nó hiểu được cảm giác nếu một ngày TTVN sẽ bị down của mình...
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x

Chia sẻ trang này