1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu phải chọn giữa tình bạn và tình yêu,bạn chọn cái nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc_con85, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải chọn giữa tình bạn và tình yêu,bạn chọn cái nào?

    Tôi muốn hỏi bạn,nếu một ngày nào đó bạn phải chọn giữa một người bạn tri kỷ và một người mà từ lâu bạn thầm yêu,bạn sẽ chọn...?Hãy cho tôi biết câu trả lời của bạn nếu như bạn muốn mọi người hiểu rõ con nguời bạn!!!!
  2. cobethongminh83

    cobethongminh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    MINH SE XEM NGUOI MA MINH THAM YEU CO HE DE Y TOI MINH KO.NEU KO DUONG NHIEN SE LA BAN ROI PHAI KO?NOI CHUNG LA TINH BAN HON TINH YEU NHUNG KO CO TINH YEU THI CUNG KO DUOC DUNG KO?
    HAY SANG SUOT LUA CHON NHE.OK
    kiss you
  3. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đừng cầu toàn như thế chứ!Bạn chỉ được phép chọn một trong hai thứ đó thôi.Một là với tình bạn,bạn sẽ sống suốt đời mà không có tình yêu,và ngược lại bạn có tình yêu nhưng chẳng bao giờ bạn có một người bạn nào cả.Tôi muốn hỏi đối với bạn,tình yêu hay tình bạn mới là tất cả????
    Tôi đang chờ câu trả lời của bạn
    Được nhoc_con85 sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 17/07/2002
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    mình sẽ chọn người bạn tri kỉ .. bởi vì mình thầm iêu nhưng lỡ người ta không iêu thì cũng khổ .. mà iêu rùi thấy mình đi với bạn tri kỉ . rùi ghen càng khổ hơn
    thien than be nho
  5. tuoitre_sangtao

    tuoitre_sangtao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nếu trái tim tôi xẻ được ..........dăm phần thì tui sẽ dành cho mỗi bên một phần nhưng khổ nỗi trái tim hổng nghe mà luôn mách bảo tui rằng nếu là bạn hãy là người bạn tốt còn nếu là Yêu hãy chứng tỏ mình xứng đáng với tình yêu đó. Đừng bao giờ lẫn lộn giữa bạn và yêu như vậy sẽ dễ dẫn đến ................hổng còn gì......
    Mong trái tim bạn sớm mách bảo để có quyết định chính xác.........
    Voi_còi
  6. steellovingu

    steellovingu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân của tôi có người yêu. Nghĩa là từ giờ trở đi, không còn chỗ tuyệt đối của tôi trong tim bạn ấy nữa. Tôi thì lại đặt quá nhiều niềm tin rằng từ giờ tới khi ra trường hai đứa lúc nào cũng có nhau bên cạnh. Thế nên tôi đã tỏ thái độ tiêu cực khi chứng kiến cảnh bạn tôi đi chơi với người yêu mà lỡ hẹn không chỉ với tôi mà còn với nhiều người xung quanh. Tự nhiên tôi đặt bạn ấy vào hoàn cảnh khó xử phải chọn giữa tình bạn và tình yêu. Cô bạn tôi đã rất đau khổ, tôi cũng chẳng sung sướng gì nhìn cảnh bạn mình buồn. Và tự nhiên hai đứa hình thành khoảng cách. Trước mặt bạn mình tôi đã phải chọn giải pháp vờ như không cảm thấy gì, nhưng thực ra trong lòng là cơn bão lớn. Bạn tôi đưa người yêu tới những chỗ đã từng đi với tôi, tặng người yêu những thứ đã từng tặng tôi...
    Có những lúc thấy bạn mình buồn vì chuyện tình cảm riêng, hay khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, không hiểu sao tôi lại im lặng, không thể nói những lời động viên như ngày xưa chỉ vì ý nghĩ mình làm thế cũng hóa thừa vì cạnh bạn ấy còn có người khác lo lắng.
    Những khi tôi đi chơi hay hẹn gặp một người bạn '"đặc biệt" nào đó thì tinh trạng của bạn tôi cũng tương tự như tôi khi bạn ấy đi với người yêu.
    Khoảng cách cứ ngày càng lớn, chúng tôi đã quá ích kỷ và bảo thủ. Bạn tôi thì buông xuôi mọi chuyện. Chúng tôi đang đứng trước bờ vực của sự tan vỡ. Bạn tôi về nhà nghỉ hè còn tôi thì ở lại Hn, mong rằng mình sẽ làm thêm, học thêm, để tiếp tục sống, dù la sống theo kiểu khô khan như khi chưa gặp bạn ấy...
    Và salemtim@ttvnonline ạ, bọn mình đều đã sai khi để ích kỷ chiến thắng mọi thứ tưởng như lâu bền nhất.
    <marquee>Giữa tình bạn và tình yêu, không ai có thể lựa chọn được. Nhưng nếu biết dung hòa hai thứ đó, bạn đang có cả thế giới trong tay....</marquee>
    YEARS AND YEARS I ROAM

Chia sẻ trang này