1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu phải ghét 1 người...bạn sẽ ghét ai?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 12/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    To hungdo3d:Ngay cả khi bác nói co_be_ngay_tho là cô bé có tâm hồn đen tối,độc ác là bác đang làm hành động tiểu nhân rồi đó(nói xấu người khác khi ghét).Xem ra bác còn ngây thơ hơn cả bé Trà My đấy.
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bạn hungdo nói được như vậy đơn giản bởi vì bạn lớn hơn cô bé ngây thơ, nên bạn mới nghĩ được như thế. Chứ những ai ở tuổi teen thì thường cảm xúc hỉ nộ ái ố thể hiện rõ nhất, do vậy, câu hỏi trên chỉ thể hiện sự ngây thơ thôi, chứ Vy ko thấy độc ác, tâm hồn đen tối gì hết. Bạn hungdo người lớn nói chuyện với bé nhỏ vậy hơi nặng nề à nhen.
    Vy thì chẳng có khái niệm GHÉT, chỉ là KHÔNG THÍCH thôi.
  3. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bé Trà My mà đọc được những dòng của bác hungdo3d thì chắc buồn lắm(không biết có ghét bác không nhỉ?).Người lớn cũng biết xin lỗi khi sai đấy bác hungdo3d ạ.
  4. now_n_forever

    now_n_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét:
    -Người đàn ông lẳng lơ
    -Người đàn bà lẳng lơ
    -Tất cả những người lẳng lơ
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi , đành phải trả lời cái nhỉ ? Thế nào gọi là ngây thơ ? Tôi không thích hay nói là ghét ai không biết rõ một vấn đề mà nhận xét như bạn . Ngây thơ ................ tỏ ra cao thượng , bạn cho là vậy ah ? bạn đã biết tôi là ai , là người như thế nào nhỉ ?
    Đề nghị đọc bài kĩ trước khi nhận xét nhé.
  6. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    em ko định nói đâu nhưng chị làm em phải nói ra quan điểm của em . Quan điểm của em rất rõ ràng : " Cái gì cũng có 2 cực của nó , ví như trắng và đen . Không thể có cái gì gọi là trung gian cả " . Tình cảm cũng vậy thôi . Ghét và không thích thực ra chúng chỉ khác nhau bởi các từ . Còn về nghĩa thì gần như là bằng nhau . Người ta ghét mà không để lộ ra mặt cũng là không thích , người ta ghét lộ hẳn ra mặt cũng là không thích .Đã làm người thì phải hiểu rõ bản thân , tình cảm của mình . Không thể nói là tôi không thích chứ không phải là tôi ghét . Chị thử về hỏi giáo viên dạy Văn của chị xem , cô ấy chẳng cười xoà mà nói rằng : "thôi em ơi ! Cô cũng chẳng trách em mà cô trách cái tiếng Việt ta sao mà phong phú quá ! Làm em loạn hết cả nghĩa lên " . Em không đồng ý với quan điểm của vài người trên bởi vì họ thốt ra 1 câu là họ không ghét ai cả (em đọc đến đây em cười khẩy 1 cái rất duyên ). chắc họ phải hoàn hảo lắm , tốt đẹp lắm mới không ghét một ai cả . Chứ ngẫm em ra đây , em thú thật với các bác , từ hồi bé tý đến giờ em ghét nhiều thứ lắm ,ghét cả người nữa cơ . Em ghét con bé ngồi cạnh em cứ suốt ngày lườm em làm em phải lườm lại !! Vân vân và vân vân .
    Thưa chị ! Đúng là em không thể biết chị là ai mà chắc em muốn biết chị cũng không cho đâu nhỉ ? Chắc tại em phát biểu hồ đồ quá làm cho chị mất lòng , chị phật ý nên chị mới nói thế . Chứ em biết chị là người hoàn hảo chị đâu có ghét ai , chị chỉ không thích em thôi , phải không ạ ? Thế cũng là sung sướng lắm rồi . Em có câu này rất tâm đắc :" Ở đời phải biết mình là ai" ( câu này trong Gala cười đây ạ )
    Vâng cuối cùng là xin cảm ơn ! bi bi
  7. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thực chất, ai mà không ghét ai cả thì hoặc là người không biết gì, hoặc là giả dối !!! Đến đứa trẻ lên năm lên ba cũng ghét người nào đấy và yêu ai đấy. Nhìn có những kẻ luôn chỉ biết ăn không ngồi rồi, tiêu pha trác táng trên xương máu người khác mà không ghét là kẻ tàn nhẫn, nhìn kẻ đi gây chiến tranh chỉ để thoả mãn cái lợi của mình mà không ghét là kẻ vô lương tâm, nhìn kẻ lợi dụng lúc rối ren sau cơn sóng thần mà bán đi những đứa trẻ mồ côi không còn cha mẹ mà không ghét là kẻ vô nhân đạo. Đôi khi người ta ghét để mà đấu tranh cho cái tốt hơn. Đừng nói mai sau các bạn không ghét những kẻ xấu lợi dụng và dụ dỗ con cái các bạn đi vào con đường tội lỗi. Nói chưa ghét ai chẳng qua vì không nhớ nổi ai mà ghét, hoặc tệ hơn, vô cảm để mà không biết ghét.
    Vậy hỏi bạn đây, nhìn những đứa trẻ bị dị tật vì chất độc màu da cam, bạn có ghét kẻ đã ra lệnh rải chất độc đó xuống Việt Nam không? Nhìn nhiều người còn đói khổ, bạn có căm kẻ tham nhũng, bòn rút không? Có ghét để mà đấu tranh không? Hay gật đầu thoả hiệp và dửng dưng trước nỗi đau của chính đồng loại của mình?
    Tôi chắc bạn cũng đã từng ký tên vì công lý, thế thì đừng nói rằng trong đời bạn không ghét và KHÔNG PHẢI GHÉT ai
    Được eyes_0f_devil sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 13/01/2005
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Chẳng lẽ lại hỏi , bạn có hiểu thế nào là đọc kĩ
    Nếu bạn đã xưng là em , thì mình cũng mạn phép xưng chị . Em chú ý hộ chị những dòng chữ vàng và đỏ nhé , có thể TV ta phong phú quá mà chị nói 1 em hiểu 2 , hay cũng do cách dùng văn chị còn kém ( lí do này chắc đúng hơn ) mà em không hiểu rõ cái ý chị muốn nói .
    Tóm lại là tôi chỉ cố để không ghét một ai đó , nếu có thể bỏ qua và tha thứ thì tôi sẽ cố , đơn giản vậy thôi , không lẽ như thế cũng là không nên . Cái ý nói 1 năm mới làm được vì đã có một chuyện xảy ra và tôi đã phải cố gắng lắm để không ghét nó , không căm thù nó . Tôi muốn tâm hồn mình được than thản và vui vẻ , ko chứa quá nhiều hận thù trong lòng , vậy thôi .
    Còn những chuyện về chiến tranh , chất độc màu da cam tôi nói thật dù có bị cho là vô cảm , nói thiệt là tôi thực sự không thể , hay chưa cảm nhận hết nỗi đau ấy , tôi không trực tiếp nhìn thấy nó , tôi không trực tiếp gánh chịu nó , tôi không dám nói là tôi hiểu được họ đã và đang đau đớn đến thế nào . Tôi cũng không thể ngày nào cũng căm ghét , cũng chất chứa trong lòng những suy nghĩ đó . Bản thân tôi còn rất nhiều điều chưa làm được .
    Tiếng Việt ta phong phú , nhưng cách nghĩ của con người cũng nên cho là có sự phong phú . Tôi phân biệt từ ghét theo khái niệm của riêng mình , và với tôi ghét nghĩa là không bao giờ nói chuyện , ko chơi , ko bao giờ tha thứ . tôi có thể khó chịu với cô bé ngồi bên cạnh vì nó cứ lườm tôi , và tôi cũng sẽ lườm lại nó chăng , nhưng tôi sẽ không ghét nó . Đối với tôi " Ghét " được coi là một động từ mạnh . Vậy nhé . Còn bạn , tôi chẳng khó chịu về bạn , cũng không phải là không thích bạn , cũng chẳng ghét vì đó là một cuộc tranh luận , và bạn đơn giản mới chỉ là người online .
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Đó suy cho cùng chỉ là một ví dụ thôi mà bạn, nói ghét đâu có nghĩa là ngày nào cũng ghét, ngày nào cũng dằn vặt bản thân vì những suy nghĩ ghét và yêu đó? Bản thân tớ cũng ghét một số người, nhưng không phải sinh ra là để ngày nào cũng bị ám ảnh vì những suy nghĩ đó, cũng như bạn thôi
    Cái chính , theo như tớ hiểu ở đây, là nên phân biệt giữa nghĩa tiêu cực và nghĩa tích cực của từ "ghét" hay bất cứ từ gì cũng vậy. Một số bạn ở đây chỉ nghĩ ghét mang nghĩa tiêu cực, vậy nên cố gắng không ghét ai cả. Như vậy là tốt, tớ không có ý kiến gì, nhưng hiểu thế vẫn chưa đủ, vì bên cạnh nghĩa tiêu cực còn có nghĩa tích cực, và nếu chỉ nhìn theo một khía cạnh rồi nói rằng người khác độc ác và tâm hồn đen tối như bạn hungdo3d đã nói thì tớ không đồng ý đâu, vì nhìn như thế là phiến diện, một chiều...
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ái chà, làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy bạn?
    Thiết nghĩ câu hỏi của em gái ngây thơ là muốn biết trong cuộc sống của mỗi người, bạn ghét ai thôi, đó là những người có ảnh hưởng trực tiếp đến mình thôi mừ. Bạn đâu cần phải lôi ra những hình ảnh quá to lớn vậy, nhất là những cái tiểu biểu cho cái xấu vì con người ai mà chả ghét cái xấu. Mà trả lời vậy thì hỏi làm gì nữa.
    Bản thân câu hỏi chỉ mang tính tương đối nên bạn cũng đừng đòi hỏi câu trả lời nằm trong phạm vi tuyệt đối vậy.
    Cái xấu thì ai cũng ghét, cái đó thì khỏi bàn. Nhưng nếu bạn có thể sống vui, biết tha thứ và ko phải nặng đầu vì ghét một ai đó cũng là một điều đáng khích lệ.
    Chúc topic này vui và đừng mâu thuẩn nữa nhé

Chia sẻ trang này