1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu phải ghét 1 người...bạn sẽ ghét ai?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 12/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên hiểu nghĩ từ "ghét" đơn giản là không yêu,không thích thôi chứ đừng suy ra 1 loạt những cái như:tự dằn vặt,nói xấu,chơi xấu....các bác giàu trí tưởng tượng quá.
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cho cười một cái được không. Cho cười mới dám cười đấy nha
    Nói thế thôi chứ không dám cười. Thực sự là mình đúng là đã dùng những lời nặng nề với nick co_be_tho_ngay. Trong con người ta cũng có tồn tại cảm giác ghét, nếu phủ nhận nó thì cũng chẳng qua đang tự lừa gạt bản thân mình.
    - Mình nói như thế để cho những bạn còn đang trong quá trình hình thành tính cách hiểu rằng: Trong cuộc sống luôn có những điều tốt và xấu, nhưng hãy đừng để nó lảm ảnh hưởng xấu tới mình. Cũng đừng vì ai đó và vì cái gì đó mà phải căm giận, ghét bỏ và làm mình nhỏ nhen. Hãy cố gắng bỏ qua chúng, để tâm hồn mình được vui tươi, được bao dung, rộng lượng hơn, có nghĩa là hãy để những nụ cười rạng rỡ, vô tư luôn nở trên đôi môi tươi tắn
    - Mình là người chăm lo cho cái box này, và cũng muốn mọi người hãy luôn biết cách sống, để có được một tình yêu trong sáng, lãn mạn, và chân thành cũng như một tình bạn trong sáng, chân thành. Để quanh ta luôn là cảm giác ấm áp, gần gũi, thân thương của tình yêu, sự quan tâm của những người bạn, người thân.
    - Xin lỗi vì đã hơi quá nặng lời: nhưng không nói thế chắc không nhiều bạn phản ứng mạnh thế này, hiii:D <== bây giờ thì dám cười một cái.
  3. tolifeistofight

    tolifeistofight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tru`i u`i! may ngay on thi ko vao trang nay ma ko ngo da xay ra cuoc chien du doi den the.hic! dao nay cham update thong tin qua. hic!
    U`I! dung la bac hungdo co ve hoi nang loi khi noi cobengaytho day( toi nghiep) ma cung dau phai chi co nhung dan teen moi co nhung suy nghi "do nang do mua" dau, tui thay bat ke nguoi nao du lon du be thi van co nhung buon -vui,thuong- ghet trong cuoc doi. tui cung dong tinh voi quan diem la :song trong cuoc doi neu noi ko ghet bat ki ai thi day la NOI DOI.
    ban than toi neu gio co ghet 1 nguoi thi day la ghet: CHINH BAN THAN MINH KHI KO DAM NOI VOI A AY RANG DOI VOI TOI A AY KO CHI LA 1 NGUOI A TRAI de roi khi a ay da ko con o VN nua thi a ay van chi nghi rang toi va a ay nhu 1 nguoi a va 1 nguoi e gai.

    A CÓ NGHE TIẾNG VỠ
    CỦA LẠNH LÙNG THỜI GIAN
    A CÓ NGHE CHÍN ĐỎ
    TRÁI TIM YÊU MUỘN MÀNG!
  4. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Được dec18 sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 13/01/2005
  5. Lose_my_way

    Lose_my_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Tặng nè
    Nhưng lạc đề rồi. Theo Gà con thì đây sẽ là spam. Dzậy phải khoá @dec18 lại ngay
    Hì, nếu ghét thì ghét ai à? Ai làm mình thấy ghét thì ghét thôi. Ghét, yêu cũng tuỳ thời điểm, điều kiện sức khoẻ, tâm trạng...Nếu mà đang bực thì nhìn ai cũng thấy ghét hết. Còn ghét mãi àChờ lúc nào gặp ai làm mình ghét đã
  6. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    tại sao phải khoá nick tớ chứ ! Chúng ta lập ra cái topic để làm gì ? Phải đặt câu hỏi như vậy và câu trả lời sẽ là trranh luận bàn bạc ! Mà đã có tranh luận thì phải có 2 cực của nó ! và tớ là 1 cực đó ! Cứ ko chịu được lại đổ tội cho spam rồi khoá nick , lock topic ! Như vậy lập topic ra chỉ để các mem vào tớ ghét đứa nọ , tớ chẳng ghét ai chỉ không thích thôi ! Tớ nghĩ đấy mới là spam đấy ạ
  7. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    -Dòng màu đỏ:người lúc nào cũng cười người ta tưởng vừa trốn trại....Trâu Quì ra đấy bác hungdo ạ.
    -Dòng xanh da trời:không hiểu ý của bác,bác muốn mọi người phản ứng mạnh chăng(cười 1 cái nhỉ)?
    Nếu không ghét thì sao biết giá trị của yêu hả bác Hungdo3d?.Nếu luôn sống trong yên ấm,tình thương yêu thì sao biết giá trị của nó?Bác đang tự kỉ ám thị rằng bác sống cao đẹp như vậy nhưng thực tế chưa chắc đâu bác hungdo ạ.Mọi sự vật trong tự nhiên đều có 2 mặt của nó,hãy để cân bằng tự nhiên thì mọi người sẽ cảm thấy tin tưởng bác hơn đấy.
  8. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ ghét những ai sống mà ko có mục đích, sống ko có ước mơ hay ko dám ước mơ, sống ko bít ngày mai sẽ như thế nào...
  9. Dec

    Dec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    .
    vừa được hết lock nick xong vào xem cái ! Đã lại thấy ngứa mắt rồi ! Sao có trên đời này cũng có người phát biểu được ra câu này nhỉ ? Bác Hùng đô ơi cho em hỏi 1 câu : năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi mà bác nói cứ như trẻ con 4 tuổi ấy ? hay là bác tính đi tu không vương vấn cuộc đời ?
    "Mình có thể nói rằng, trừ hồi nhỏ chưa ý thức rõ ràng thì mình không ghét ai bao giờ" há há ! Hoá ra ông anh lớn lắm rồi đây ? Cuộc sống tình cảm mà không có ghét sẽ không có yêu đâu anh zai yêu quý ah ! Mà người ta ko có cảm giác yêu và ghét thì chắc không phải người
    uhm vào ủng hộ nhóc Trà My : Tớ đây ghét nhất những thằng rởm đời
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có suy nghĩ khác nhau,nhóc cãi làm gì chứ.Anh ý lớn rùi suy nghĩ khác mình.Hi`hi`..nhưng mà chị cũng không tin là có người không ghet ai bao giờ,chỉ có thể nói là cách ghét như thế nào thui.he he

Chia sẻ trang này