1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu phải ghét 1 người...bạn sẽ ghét ai?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 12/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc,nếu không ghét ai thì Albe đang nói...dối hoặc có ghét nhưng bị mất nhận thức là đang ghét rồi.
  2. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Câu nói của bé Trà My chắc là có ẩn ý khác rùi.Không dưng tự nhiên ai lại nói vậy.
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    kỳ lạ thật mình chẳng ghét ai lâu bao giờ mà họ cho dù làm điều gì có lỗi đi nữa mình cũng ko ghét họ quá tồi tệ bao giờ cả.
    Àh mà hình như có một người nhưng ko phải la ghét mà la có 1 chút gì đó vẫn tồn tại trong lòng lâu lắm rùi ko nói ra được cũng cănhgr dám kể với bất kì ai .Biết nói thế nào nhỉ chỉ là một quá khứ đã đi qua nhưng sao vẫn còn cảm giác .....hận........nhưng ko hề giận mà nghĩ lại thấy vui vui buồn cười kiểu gì ấy
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Sống nhẹ nhàng như bạn sẽ hạnh phúc hơn đấy.L cũng muốn thế nhưng không thể không ghét một ai đó được,công nhận là ghét người ta thì cũng chẳng giải quyết được gì,,chỉ chuốc bực mình vào người. Nhưng mà vẫn cứ ghét thế mới chán chứ.
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thù !
  6. dechcanten

    dechcanten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Ùhm...người mà có ghét là bẩn,chỉ muốn tắm ngay thôi ->ghét là một thứ bỏ đi, ko ai muốn nhưng nó luôn tồn tại một cách khách quan đối với con người, ko muốn cũng ko đc...hehe. Vì vậy, ai cũng có ghét và ko ai là ko ghét cả.
    Ghét những ai ko dám sống thật với chính mình.
    Stay the same

  7. Karl_H

    Karl_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ cơ hội ở đây 1 phát nhá.....
    Tớ là tớ chúa ghét đứa nào khoá mồm , chẹn họng tớ mỗi lần tớ sì pam , với lại đả kích cá nhân....( đừng bác nào có tật giật mình nhớ)
  8. ntlove2010

    ntlove2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    tât nhiên là người yêu của mình rồi! đàn bà con gái lúc nào cũng nhõng nhẽo, lại còn hay giận dỗi và toàn làm điều .....ko thể hiểu nổi, nhất là đi đâu không bao giờ chịu nghe điện thoại! ac ac ghét quá đi thôi.
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Ghét cái kẻ hôm qua gửi cái tờ tính cước phí bưu điện đến nhà...
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em. Anh tin là em sẽ cảm thấy vui hơn, học hỏi được nhiều hơn, và có thêm nhiều người bạn mới thật chân thành, cởi mở khi đến với box Tình ******** yêu. Thời gian này anh không có nhiều thời gian tham gia box vì thế mà chẳng mấy khi hưởng ứng bài viết của mọi người được. Chuyện yêu và ghét là những cái mà trong cuộc sống chúng ta vẫn thường gặp, và quả thật là rất khó để luôn cảm thấy vui vẻ, như thể ngày mai là một mầu hồng đang chờ đón. Đôi lúc ta gặp những điều không như mong muốn, và đó là những lúc mà ta rất dễ dàng cảm thấy chán nản hay ghét một ai đó. Những lúc thế này ta cũng khó có thể nghĩ ngay là: kệ người ta, không thèm chấp. Đây là điều mà mỗi người phải rèn luyện dần dần. Và khi ta đã đạt được điều này thì quanh ta, những nụ cười, những điều đẹp đẽ luôn hiện hữu.
    Chúc tất cả mọi người tìm được cho mình một con đường đi, một cách sống khoẻ khoắn, vui tươi.

Chia sẻ trang này