1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu phải xa Hà Nội???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kalia_8x, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kalia_8x

    kalia_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải xa Hà Nội???

    Nếu phải xa HN sẽ rất nhớ mùa thu Hà Nội. Mùa thu HN thật đẹp, buồn nhưng đẹp. ..
    Nếu phải Xa HN, nhớ món bún ốc quá...bún ốc HN ngon thật...
    Nếu phải xa HN, chẳng còn được tụ tập tán gẫu với mấy đứa bạn nữa. Dù sao nói chuyện với tụi bạn cùng lớp vẫn thoải mái hơn, vô tư và thật...
    Nếu phải xa HN sẽ rất nhớ...một người
    Và chắc sắp phải xa HN thật rồi...
    Đến một nơi thật xa...
  2. binhlieu

    binhlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng
    ...Nếu phải xa Hà Nội ,sẽ xa cái quán chat mình vẫn ngồi
    Xa những con đường đầy bụi bặm
    Xa luôn cả những cái hồ thơ mộng ,,,mà dưới hồ cá ngoi lên để thở
    Xa những cửa hàng bé xíu , chỉ cần bước vào là đứng nguyên đấy
    Xa những cái xe buýt khủng lồ , vì sợ nó gây tai nạn
    Xa những người hàng xóm đáng trách , cả đời không chịu quen ai
    và .....
  3. rays_of_sun487

    rays_of_sun487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Không ở trung tâm nội thành nhưng vẫn nhớ nhất khi xa HÀ nội những con phố cổ
    .....Hà nội phố
    ta còn em mùi hoàng lan
    ta còn em mùi hoa sữa
    tiếng giày gọi đường khuya
    thang gác cọt kẹt thời gian
    .....
    xào xạc chùm cây gió
    chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
    lá thư quên địa chỉ
    quay về..
    YÊU HÀ NỘI NHẤT
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải xa cái Hà Nội này chắc tớ mừng lắm... nhưng với điều kiện phải đến một nơi okie về điều kiện sống hơn cơ.. chứ không là tớ nhớ nhà và đòi về Hà nội liền à
    P.S: Hình như nhầm chỗ.. cái này phải cho vào Public Hà Nội mới phải..
  5. kalia_8x

    kalia_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Được kalia_8x sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 16/08/2006
  6. kalia_8x

    kalia_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Chẳng muốn xa HN nhưng cuộc sống buộc người ta phải lựa chọn...
    http://forums.tuvanonline.com/showthread.php?
  7. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội à, mới chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy nhói lòng. Chiều thu lãng đãng, mình ta lang thang trên con phố thân quen để tìm một con người xa lạ. Vẫn biết rằng họ có tồn tại, có thể cũng đang hối hả tìm nhau, mà sao ta tìm mãi, tìm mãi đến mất cả niềm tin. Có lẽ ta cũng sắp phải xa HN rồi, chẳng phải do ai ép cả, tự mình lựa chọn thôi vậy mà vẫn thấy chông chênh. Nhiều lúc tự nhủ " mày đã lớn rồi, cái gì đáng làm thì hãy quyết đình đi, đừng để cho những cảm xúc lấn át " , nhưng mà, liệu người ta có thể sống mà thiếu đi một góc trái tim của mình ko nhỉ ?
    " Tôi mong về Hà Nội
    Để nghe gió sông Hồng thổi
    Để thương áo len cài vội
    Một chiều đông rét mướt
    .....
    Tôi mong về Hà Nội
    Tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại
    Giọt sương sớm trên cành đào phai
    Mùi hương đất Nghi Tàm thủa ấy ."

  8. Anh_uk

    Anh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi xa Hà Nội đã gần 5 năm rồi, nhiều lúc thấy nhớ Ha nội nhói lòng, nhớ phố Nhà thờ những lần ngồi uống trà đá vào mùa hè, nhớ cà phê 38 hàng hành, nhớ phố Tràng Thi có rất nhiều điều đê nói khi nhớ về Hà Nội.
  9. kalia_8x

    kalia_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Mình và người đó, như hai đường thẳng song song, rất gần nhau nhưng ko bao giờ gặp nhau..Người ta bảo hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cực,nhưng ai có thể đợi tới lúc đó?
    Xa HN, thật buồn,có lẽ do đã quá thân thuộc những góc phố, những con đường, những quán ăn bên vỉa hè...
    Nhớ nhất mùa thu Hà nội...
    Nơi đó làm j có mùa thu nhỉ?

    Được kalia_8x sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 17/08/2006
  10. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá, mưa trắng xoá cả đường, mưa như quất vào mặt và ko thể nào mà ngẩng mắt lên nhìn đường được. Mình phóng xe qua cầu và tự thấy mình là kẻ khùng nhất trong tất cả những người khùng. Cái thời tiết đầu thu se lạnh như thế này lúc nào cũng khiến cho người ta lãng đãng. Mình đã bị rơi vào cái trạng thái này mấy hôm rồi, cố thoát ra mãi mà ko được. Con đường dài hun hút đến là sợ, nhiều khi có cảm giác sẽ chẳng bao giờ đến được đích.

Chia sẻ trang này