1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu phải xa Hà Nội???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kalia_8x, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà nội à? Mình mới xa HN nhiều nhất là 1 tháng ( khi ấy đi tập quân sự) cảm giác vừa sướng vì dc đi xa, muốn thử xem cảm giác xa nơi mình ở 20 năm ra sao...........k thấy nhớ nhung gì nhiều nhưng khi về lại Hn thấy vui lạ kỳ...........chưa từng nghĩ sẽ xa Hn lâu hơn thế
    Nếu phải xa HN sẽ rất nhớ mùa thu Hà Nội
    Nếu phải xa HN, chẳng còn được tụ tập tán gẫu với mấy đứa bạn nữa. Dù sao nói chuyện với tụi bạn cùng lớp vẫn thoải mái hơn, vô tư và thật...
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    dù có đi 4 phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội .... kỳ nghỉ hè sắp hết rùi, chỉ còn hơn 1 tuần nữa là lại ra đi ".... vì một tương lai tốt đẹp hơn ...." nghĩ đến lại thấy nao lòng .... đi chơi thui các bạn ơi chơi cố
  3. kalia_8x

    kalia_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhận được điện thoại của Bác "Cháu chuẩn bị đồ đi, Bác mua vé rồi đấy""
    Thấy buồn và nhớ HN đến nao lòng...
    Hà nội mấy hôm nay mưa to quá, mưa chỉ muốn ở nhà, ra tới ngoài đường thì nước ngập tới nửa bánh xe...
    Tự nhiên lại thấy yêu những cơn mưa HN
    Những con đường ngày thường vãn đi, giờ lại thấy nó đẹp thế...
    NHững buổi chiều mùa thu, trời se lạnh lấy xe dạo quanh Hồ Thiền Quang, hồ Tây ...sao thấy cô đơn thế..Thế mới bảo HN mùa thu đẹp nhưng buồn...
    Bình thường nghịch ngợm lắm mà, sao bỗng nhiên lại thế này nhỉ?
  4. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội ... !
    Xa Hà Nội ..., ... mùa thu diệu kỳ.
    Xa Hà Nội, thấy nhớ Hà Nội và yêu Hà Nội hơn bao giờ hết
  5. UVBCHTW

    UVBCHTW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh yêu HN gắn liền với nỗi nhớ em, em ạ. Bây giờ mỗi con phố vắng người đều làm anh nhớ đến em.
    Anh nhớ có những tối đưa em về xong, anh đi chậm lại, dừng lại ở góc đường Đội cấn- Trịnh Hoài Đức mua 1 điều thuốc để hút, vì em rất ghét thấy anh làm đièu đó. Anh đi về qua dường Điệnn Biên Phủ- cột cờ HN, anh đi chậm qua ngã tư cửa Nam và xuôi theo Bà Triệu.
    HN ngày đó khác xa HN bây giờ em ạ, phố cũng đông hơn, không còn nhiều con đường vắng cho mình nữa rồi. 8 năm rồi còn gì, chẳng bao giờ có thể chúng mình trở lại cài ngày đó. Đã bao lần anh định ra đi xa HN, nhưng anh không thể, có nghĩa vụ ở lại đây để giữ lại một cái gì đó về HN trong em, về em trong HN. Và anh ở lại em ạ.
    Không biết bao giờ có thể gặp lại em, hoặc chẳng bao giờ bởi nửa vòng trái đất. Trong anh, em là một phần của Hà nội đấy em ạ.
    123
  6. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    tự dưng làm người ta nhớ HN muốn chết đi được. Đợt vùa rồi về, ngày nào đi chơi trời cũng mưa nhỏ, lãng mạn phết. Sang đây lại cũng mùa mưa chứ, thế có trêu ngươi không. Công nhận xa Hn nhớ thật, nhớ bún ốc Hoè Nhai. Mà nhắc đến Hoè Nhai là lại nhớ đến hát karaoke. Nhắc đến hát karaoke là lại nhớ đến Cảm Hội. Thèm ăn chè nữa chứ, ăn kem nữa.... Khoái nhất là khoản cả lũ lên Hàng Bông ăn nem chua rán xong rồi ra Tô Tịch ăn hoa quả dầm...... Nhưng mà nhớ Mẹ nhiều nhất vì toàn đi cùng mẹ lượn qua Hàng Bông với phố Huế mua quần áo. Mẹ lại đang ốm nặng nữa.........ôi buồn thế.........
  7. kalia_8x

    kalia_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lên diễn đàn thấy nhiều bài viết về Hà nội quá, Hà nội tạo cho người ta cảm giác bình yên mỗi khi nghĩ về.
    Vậy điều j khiến bạn nhớ nhất về Hà nội?
    Mình thì nhớ nhất mùa thu Hà nội!!!
    Được kalia_8x sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 22/08/2006
  8. kalia_8x

    kalia_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Được kalia_8x sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 22/08/2006
  9. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Hà Nộ thật đẹp với những con đường khu phố Pháp vắng vào ngày nghỉ, chiều T7 chẳng hạn. Ngồi vỉa hè phố Ngô Quyền uống một chén trà nóng nhìn hàng cây
    Mình muốn răng các nhà quy hoạch nên phát triển HN thật rộng, để có thể giữ lại những con đường vắng khu phố Pháp thơ mộng.
    Có một lần, tôi ngồi nói chuyện với một chị gốc HN hiện đang làm cho VOA, chị đi từ ngày xưa cơ. CHị bảo mỗi lần về HN, chi mới biết mình nhớ thành phố HN và yêu nó biết nhường nào, chị ấy nói như khóc.
  10. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    mình đã ở HN 4 năm để học dh.thật ra hồi mới ở mình ghét HN lắm.ghét vì HN đông và bụi quá,lại hay tắc đường nữa.mình chỉ mong sao cho đến ngày mình ko phải ở đó nữa!nhưng rồi ko biết tự bao h những con đường HN,những buổi tối mùa thu cùng anh đi lang thang ,hít hà mùi hương hoa sữa,những cây kem Tràng Tiền...và biết bao nhiêu thứ khác nữa,cứ dần dần len lỏi trong tim mình...!!!
    xa HN,xa anh,mình nhận ra nhiều điều mà nếu cứ mãi ở lại đó,sẽ không bao h mình hiểu hết giá trị đích thực của nó!
    dẫu biết rằng xa Hn sẽ rất buồn,rất nhớ...nhưng hãy can đảm lên,bởi ra đi biết đâu lại chính là để ngày nào đó quay về thêm ý nghĩa!

Chia sẻ trang này