1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu phát hiện ra bạn gái bị vô sinh các bác giai sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Moscovitz, 10/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. April16

    April16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hic, chồng thay lòng, con thay lòng, thậm chí mình thay lòng thì kiếm cái khác tốt hơn để bám vào, thế còn bản thân bạn, chính bạn là điều tốt đẹp nhất thì sao bạn không bám vào? Hay bạn nói bạn thay lòng thì chính bạn cũng trở thành "đồ khốn", không đủ tốt đẹp để bám vào.

    Nhiều người cứ ra rả nói phải yêu thương mình nhất, nhưng tôi cho rằng có khi họ cũng không hiểu khái niệm yêu thương bản thân mình là gì, ví dụ như họ cho rằng chỉ nên yêu thương bản thân mình cho đến khi kiếm được người yêu, rồi yêu họ hơn bản thân mình, rồi lấy chồng và có con cũng tương tự như vậy.

    Đặt cái gánh nặng, hay cái tình cảm "tôi đã sống cuộc đời mình vì chồng/con" lên người khác, lúc vui vẻ hoặc chút ít buồn khổ thì cho rằng mình đang hy sinh và hạnh phúc vì sự hy sinh như vậy, cho đến khi thấy mình hy sinh mãi mà không nhận lại được thì lại quay lại tự hành hạ tinh thần của chính mình, lại còn tệ hơn nữa là lên chùa sống vì chẳng còn gì tốt để bám víu nữa (như bạn binhminhmua nói). Đừng nói với tôi rằng cho đi như thế ko có nghĩa là nhận lại, hoặc ko yêu cầu nhận lại, như thế phi lý và buồn cười lắm, vì ai nhận thức mình đang cho đi mà lại ko nghĩ rằng mình sẽ được nhận lại, chỉ có cho đi mà không nhận thức việc đó thì mới ko đòi hỏi ngược lại mà thôi.
  2. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Ở mấy trang trước thấy bạn có tư duy khá rành mạch về bản năng làm mẹ, vậy mà giờ lại kết luận vội vã rồi. Giải quyết xong là như thế nào nhỉ? câu hỏi cuả topic này thuộc loại không có đáp án duy nhất, cho nên vấn đề thực sự sẽ là: vì sao một người lại chọn cách này mà ko chọn cách kia, và cái đó cũng ko có ai qui định, chuẩn mực gì cố định hết. Chả thấy cái gì gọi là "đã giải quyết xong" hay "lạc đề" cả, nên đề xuất khóa hoặc chuyển cũng ko chuẩn.

    Chém thế thôi.[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    đón nhận những điều bi quan nhất
    Chính xác là như thế bạn ạh. Mới nghe thì tưởng là quan niệm của 1 người bi quan nhưng thực ra là ngược lại.

    Trong chuyện "Những cuộc phiêu lưu của Huckl Berry Finn" của nhà văn Mark Twain có nhân vật một tên nô lệ da đen rất khôn ngoan. Hắn rất "giỏi" đoán trước những điềm xấu. có lần thằng Huck hỏi hắn tại sao toàn là chỉ biết những điềm xấu vậy? Tại sao không biết những điềm tốt?

    Hắn đã suy nghĩ và trả lời đại khái là: "Thực ra biết trước về điều tốt sắp tới chả có ích gì cả. Vì khi điều tốt đến thì ta đâu cần phải tránh nó. Nhưng ta rất cần biết trước điều xấu để mà tránh" :))
  3. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4

    ĐÓN NHẬN và TRÁNH - 2 từ này có thể đánh đồng với nhau được không???
  4. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Bạn thử thay thế từ vào câu chuyện và bạn sẽ vẫn thấy ý nghĩa tích cực không thay đổi.

    có điều tránh được, có điều ko thể tránh...thì khi đó ta phải đón nhận.
    Ví dụ 1 cơn bão. người có thể tránh nhưng cái nhà ko thể đi
  5. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    2 từ này hoàn toàn khác nhau. Kể cả đặt vào bất cứ vị trí nào thì nghĩa của nó cũng khác nhau.
    Mình đặt nó vào nghĩa của câu nguyên gốc khi hỏi mợ Anx:
    Mục đích của cuộc sống là để ĐÓN NHẬN những điều bi quan nhất?
    Hay mục đích của cuộc sống là để TRÁNH những điều bi quan nhất?

    Bác có thấy ý nghĩa của nó khác nhau không?
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế thì quote bài tôi mà hỏi kiểu đó là hỏi trớt quớt rồi, bạn ạ.

    Thứ nhất, về hình thức, tôi đang có ý nói là bạn mean_girl biện luận chưa hết các tình huống trong cuộc sống. Về nội dung thì tôi có nêu 1 số tình huống xấu mà bạn ấy bỏ quên. Xong rồi bạn quote bài tôi, hỏi "Đã bao giờ mợ đặt câu hỏi: Ta tồn tại trên đời này để làm gì?? Chẳng nhẽ để đón nhận những điều bi quan nhất?" trong khi trước và sau đó, các post của tôi chưa bao giờ có ý nói rằng chúng ta sống là ĐỂ đón nhận cái xấu, mà ý tôi đều luôn là nên tính toán (để TRÁNH) các trường hợp xấu (chứ không phải là bỏ quên các trường hợp này.)

    Do đó, toàn bộ cuộc đối thoại giữa tôi và bạn đâm ra vô nghĩa, vì bạn lăm le hỏi tôi "chẳng lẽ tôi có quan niệm là sống để đón nhận / chào đón điều xấu, hỏi tôi vì sao tôi có loại quan niệm ấy", trong khi đó tôi toàn nói là 'sống thì phải biết chuẩn bị đối phó (hoặc tránh) những điều tồi tệ."

    Tôi thì nói X, bạn thì cứ đay đi đay lại vì sao tôi có loại quan niệm Y.

    Trớt quớt.
  7. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    tất nhiên ở 2 câu trên thì ý nghĩa khác. tớ ko nói ở đó nó giống nhau

    mà ý nghĩa tích cực ở đây:
    Mục đích của cuộc sống ko phải là để ĐÓN NHẬN những điều bi quan nhất
    mục đích của cuộc sống là để TRÁNH những điều bi quan nhất

    thì 2 từ đó là 1 thôi vì khi ta dự đoán trước, tránh được điều xấu thì tức là đã nhận được cái gì đó tốt hơn :)>- thế là tích cực quá còn gì nữa :))
  8. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Vãi soi các đồng chí, trình phân tích, bóc tách từ ngữ của các đồng chí thật là cao siêu, huyền diệu. Ngưỡng mộ [:D]
    Quay trở lại câu hỏi của chủ topic : Nếu phát hiện ra bạn gái bị vô sinh các bác giai sẽ làm gì ?
    Mình vẫn kiên định là sẽ té ngay và luôn >:)
  9. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Quất ngựa truy phong \m/
  10. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là người bị vô sinh!

    Khi chưa lấy chồng, chu kỳ kinh nguyệt của tôi không đều. Tôi đã đi khám và bác sỹ chuẩn đoán tôi bị vô sinh loại 1.

    Trước khi cưới tôi đã nói với chồng tôi về vấn đề của mình và thẳng thắn trao đổi những khó khăn nếu lấy nhau. Chồng tôi đồng ý và an ủi tôi rằng ngày nay khoa học rất phát triển.

    Chúng tôi cưới nhau được hơn 3 năm. Tôi phải chữa trị hơn 2 năm, bao gồm cả mổ nội soi cắt góc buồng trứng. Bây giờ vợ chồng tôi đã có được cô con gái 4 tháng tuổi và gia đình tôi đang sống rất hạnh phúc.

Chia sẻ trang này