1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu phát hiện ra bạn gái bị vô sinh các bác giai sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Moscovitz, 10/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khi vợ/chồng trở nên khốn nạn, ta sống vì ai?
    Khi đã li dị, ta sống vì ai?
    Khi con khốn nạn, ta sống vì ai?
    Khi ta yêu người khác, ta sống vì ai?
    ...

    Sao bạn mean lại bỏ giữa chừng cái mớ "khi" thế. Đâu phải đời ng chỉ có 4 giai đoạn đó đâu. ;))
  2. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Người ta nhìn đời, nhìn tương lai bằng một con mắt lạc quan để mà sống, mà phấn đấu cho tương lai tốt đẹp. Sao cứ phải đặt ra những tình huống bi quan trái chiều như thế hả mợ Anx?
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngày xưa tôi đọc truyện cười của Axit Nêzin, cái chuyện xây khách sạn mà đập đi đập lại tốn 9 năm ấy, có 1 vị quan chức khi thăm khách sạn có mắng những kiến trúc sư thế này: "Đã tính, đã tính! Thế đến khi nó sập thì các anh đem cái phép tính ấy ra mà trừ lại à?"

    Nhìn tương lai bằng thái độ lạc quan không có nghĩa là đến khi xảy ra sự việc tồi tệ rồi thì có thể làm phép trừ. Phải tính toán đến cả những TH xấu chứ.
  4. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Đã bao giờ mợ đặt câu hỏi: Ta tồn tại trên đời này để làm gì??
    Chẳng nhẽ để đón nhận những điều bi quan nhất?
  5. April16

    April16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn SuBin hỏi Min như thế, là để bồi cho cái ý: Ta sống trên đời để "vì" người khác (như bạn Mean_girl nói ở trên?) ?

    Hay có ý tưởng gì mới mẻ hơn không?

    Ví dụ như luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp, phấn đấu đến tương lai như bạn nói, thì đến lúc những điều không như thế xảy ra, thì bạn làm thế nào?

    Bạn nói rõ quan điểm hơn tí được không, đã là tranh luận thì nói dài dài 1 chút cho tôi hiểu rõ hơn với.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi xin trả lời là trong TH bạn thì "bạn tồn tại là để tự bịt mắt mình trc nguy cơ gặp chuyện xấu."

    Còn trong TH tôi thì tôi nhận thức rằng dù tôi có định tiếp đón hay từ chối tiếp đón thì những sự việc tồi tệ vẫn lúc này hay lúc khác xảy ra trong cuộc sống tôi.
  7. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Không, tớ chẳng vì ai cả. Tớ sống cho bản thân tớ thôi.
    Tớ cũng đã rất nhiều lần đối diện với những điều tổi tệ, nhưng không để cho hậu quả của nó mãi tiếp diễn theo hướng tiêu cực. Thật khó để nói một cách chung chung và ngắn ngủi về vấn đề này một cách cô đọng. Nhưng, trong mắt tớ thì những gam màu tối luôn tan đi rất nhanh. Ít khi tớ bi quan về cuộc sống, mặc dù có những lúc mình cũng đối diện với việc đánh mất tất cả.
  8. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Subin8x còn non và xanh so với mợ An đã chín nẫu rồi, đầu mợ An sạn nhiều 2 xe bồn chở không hết [:D] ( sạn trong đầu nhiều là cách nói lóng về người từng trải nhé ) [:D]
  9. April16

    April16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là tranh luận của bạn trong topic này là gì?

    Bạn bảo vệ cho điều gì? Hay quan điểm của bạn trong vấn đề này như thế nào?

    Đã tham gia vào 1 chủ đề, thì cần có chính kiến riêng, hoặc nếu không có chính kiến riêng mà ai đúng thì ta theo thì cũng nên có 1 vài cái gạch đầu dòng cho có người khác hiểu bạn đang nói chuyện gì, chứ thả 1, 2 câu, không đúng, không sai, thì tranh luận để làm gì?
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trc đây tôi có không hiểu, nhưng 2 năm nay thì đã hiểu nghĩa cụm từ "đầu có sỏi có sạn" nhờ đọc nhiều bài của các bạn trong này rồi.

    Tôi e subin8x đang nói suông, chứ chưa thật sự từng đứng trc nguy cơ "đánh mất đi tất cả" nào cả. Nếu không, bạn có thể VD vài cái. (Không dễ gì người trẻ tuổi mà có cơ hội trải qua những lần "suýt mất đi tất cả" đâu nhé.)

Chia sẻ trang này