1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Quý bạn thật sự quan tâm tới Liverpool

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi ao2daybenho, 21/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Nếu Quý bạn thật sự quan tâm tới Liverpool

    Sóng gió một lần nữa dậy lên tại Anfield khi Tom Hicks tung ra đòn tấn công mới nhằm vào GĐĐH Rick Parry. Mọi nỗ lực dàn hòa trong nội bộ ban lãnh đạo Liverpool được báo chí Anh đăng tải vào buổi sáng 17/4 trở nên lạc hậu. Phát biểu trên kênh truyền hình Sky vào buổi trưa hôm đó, Tom Hicks nhấn mạnh nhiệm kỳ điều hành của Parry là một thảm họa và ông kiên quyết yêu cầu vị giám đốc này phải từ chức.


    Liverpool tưởng như bước sang trang mới qua việc được chuyển giao cho hai nhà đầu tư người Mỹ với một bản kế hoạch đầy tham vọng. Nhưng lúc này, khi mà những giọt nước mắt còn lăn dài trên má, những lời cầu nguyện cho 96 nạn nhân xấu số của thảm họa Hillsborough còn vang vọng trên các mái vòm Anfield, các CĐV Liverpool hoang mang không biết đội bóng của mình sẽ đi về đâu.


    Nhà tỷ phú người Mỹ, Tom Hicks, đồng sở hữu CLB Liverpool với George Gillett Jr, không ngần ngại chỉ trích phương pháp điều hành của Parry đã góp phần đưa đội bóng tụt lại phía sau trước các đối thủ tại giải Ngoại hạng Anh.

    ?oHãy nhìn những gì đã xảy ra dưới thời của Rick. Nó thực sự là một thảm họa?, Hicks nói. ?o Chúng ta đã bị bỏ lại quá xa phía sau các đội bóng hàng đầu. Chúng tôi cần phải xây dựng một SVĐ mới vào chính lúc này, nhưng chỉ có một vài nhà đầu tư quan tâm, trong khi lẽ ra cần phải có ít nhất 15 người?.

    Ông nói tiếp: "Chúng tôi vẫn có thương hiệu hàng đầu trong thế giới bóng đá nhưng điều đó chưa đủ nếu không biết cách thương mại hóa điều đó. Rick cần phải từ chức. Ông ấy đã bỏ nhiều tâm huyết cho câu lạc bộ, nhưng đã đến lúc cần thay đổi. Người ta cần phải biết làm việc cùng với nhà quản lý. Rick đã cho thấy ông ta không thể làm điều đó?.

    Hicks và Gillett cùng đến Liverpool vào tháng 2/2007 với mục tiêu đưa đội bóng trở lại thời hoàng kim. Nhưng điểm thuyết phục lòng người nhất trong kế hoạch của bộ đôi tỷ phú người Mỹ là xây dựng một SVĐ mới với sức chứa 60.000 chỗ ngồi- một sự đảm bảo về mặt tài chính lâu dài trong tham vọng chinh phục NH Anh và châu Âu của Liverpool.


    Tất cả đã trở thành bong bóng xà phòng khi mục đích thật của việc tiếp quản Liverpool chỉ đơn thuần là một vụ giao dịch thương mại. Mua lại và bán đi, kiếm tiền chênh lệch. Sẽ chẳng ai ngờ có một ngày nào đó, câu lạc bộ tự hào có truyền thống lâu đời và vinh quang nhất nước Anh lại trở thành món hàng thương mại trong tay người như vậy.

    Căn phòng Danh dự Liverpool với hàng chục chiếc cúp các loại, sân Anfield với dòng chữ ?oThis is Anfield? thấm đượm niềm tự hào, bài hát ?oYou?Tll never walk alone? ngân vang từ hàng chục ngàn CĐV the Kop chẳng có một gam cân nặng. Bởi, Hicks không giấu giếm việc thảo luận với DIC (Dubai International Capital) về việc bán lại cổ phần.

    Mỉa mai thay, Hicks phàn nàn không ít về việc gia đình mình không được chào đón tại Liverpool mỗi khi họ đến sân xem đội thi đấu. Điều đó có lẽ thực sự khó hiểu với những người không mảy may thuộc một phần lịch sử của the Kop!



    3.000 CĐV và gia đình cùng các thành viên trong CLB Liverpool, gồm nhân viên, cầu thủ, HLV Rafa Benitez, GĐĐH Rick Parry cùng có mặt trên sân Anfield để tham dự buổi lễ trọng thể, tưởng nhớ 96 nạn nhân xấu số đã chết trong thảm họa Hillsborough, ngày 15/4/1989.


    Tỷ phú người Mỹ Tom Rick (phải) cho rằng, nhiệm kỳ điều hành của Rick Parry (trái) là một thảm họa!


    19 năm trôi qua, nhưng người ta vẫn không thể quên được sự kiện bi thảm diễn ra trong một ngày hội thể thao, nơi mà người trẻ tuổi cũng như lớn tuổi, dân sự hay cảnh sát đều cùng có mặt để chia sẻ niềm vui được chứng kiến một trận đấu bóng đá.

    Từng ngọn nến được thắp lên trên sân vận động Anfield ngập tràn ánh nắng. Những người đã ra đi mãi mãi không bị lãng quên qua thời gian. Bởi, sự kiện bi thảm ấy đã cảnh báo cả cộng đồng về những thảm họa vẫn đang chầu chực trong tương lai. Các SVĐ đã được xây dựng lại, hệ thống an ninh được tăng cường để đảm bảo mỗi trận đấu đều diễn ra suôn sẻ.

    Những Hillsborough, Heysel đều gắn liền với tư cách là một phần lịch sử không thể tách rời của Liverpool. Và điều đó khiến cho lịch sử huy hoàng của Liverpool thấm đượm ánh hào quang chiến thắng cùng máu và nước mắt.

    ?oBóng đá đã trở thành một nghề kiếm tiền, kể từ sau sự kiện ngày 15/4/1989?, Phil Hammond, Chủ tịch Hội gia đình nạn nhân Hillsborough, nói. ?oNhững SVĐ an toàn đã được xây dựng lên. Bóng đá trở nên phổ biến. Sky TV bước vào và biến bóng đá trở thành một ngành công nghiệp giải trí, sinh lợi. Giải NH trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng, họ không biết gì về cái giá để có được thành tựu hôm nay?.

    Never walk alone?

    Liverpool có thể lần thứ hai trong vòng 2 năm bị chuyển giao quyền sở hữu (?).

    Trong buổi lễ tưởng niệm nạn nhân Hillsborough, chẳng ai để ý tới một người đàn ông lặng lẽ đứng bên lề sân cỏ. David Moores, người đàn ông Liverpool hơn tất thảy những người còn lại liên quan tới câu lạc bộ. Chính con người ấy đã đầu tư những năm tháng tươi đẹp nhất của mình cho sự nghiệp phát triển của câu lạc bộ giàu truyền thống nhất vương quốc Anh.


    Thầy trò Benitez sẽ không cô đơn? AFP


    Nhưng cũng chính ông là người đẩy Liverpool vào một thảm họa mới, đáng lo sợ không kém Hillsborough hay Heysel. Điều gì đang xảy ra tại đây? George căm ghét Tom, Tom căm ghét Rick, Rick căm ghét Tom nhưng lại là đồng minh của George, còn Rafa thì hoang mang giữa Tom và George cho dù mọi động thái cho thấy nhân vật này cũng chẳng thích bất kỳ ai.

    Cho đến giờ này, người ta vẫn tự hỏi: tại sao Moores quyết định bán CLB cho Hicks và Gillett? Điều đó lẽ ra đã không xảy ra bởi ông tin rằng Dubai International Capital không phải là nhà đầu tư thích hợp, và chọn bộ đôi người Mỹ. Có lẽ, ông quyết định bởi tin rằng những người đến từ Mỹ ấy sẽ biết làm cho đội bóng mà ông tôn thờ sẽ trở lại thời kỳ hoàng kim, không phải theo cung cách người Anh mà của? người Mỹ.

    Tháng 2/2007, Gillett và Hicks đưa ra lời đề nghị với mức 5.000 bảng một cổ phiếu, tổng giá trị hợp đồng lên tới 172 triệu bảng- nhiều hơn 16 triệu so với mức đề nghị 156 triệu bảng của DIC. Trong số 16 triệu bảng chênh lệch ấy, Moores được chia 8 triệu bảng.

    Không một người nào lại hành động gây hại cho đội bóng mình yêu quý. Nhưng người ta sẽ phải đặt một câu hỏi: có hay không, nếu phải đối diện với một món lợi trị giá 8 triệu bảng? David Moores đã làm. Tom Hicks cũng đang chuẩn bị làm điều tương tự. Không ai biết rằng, liệu DIC có tiếp tục hành động như vậy?

    CĐV Liverpool lúc này chỉ còn biết hy vọng lời bài hát truyền thống, You?Tll Never Walk Alone, sẽ ứng vào số phận của họ, ?ođiều đó làm chúng ta khóc nhưng cũng mang đến sự thoải mái. Bước lên, bước lên, với hy vọng ngập tràn trong tim, vì bạn sẽ không bao giờ cô đơn?.
  2. SeBach

    SeBach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thay vì lẻ tẻ thêếnày thì lập box TIn tức Liverpool có fải ghê không:x
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Beatles có bài j tên là Kệ mie nó phải k nhỉ

Chia sẻ trang này