1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU SAU 24H NỮA SẼ CHẾT, NGAY BÂY GIỜ BẠN MUỐN LÀM ĐIỀU GÌ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhimconbietkhoc, 19/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    NẾU SAU 24H NỮA SẼ CHẾT, NGAY BÂY GIỜ BẠN MUỐN LÀM ĐIỀU GÌ

    con người thì rất nhiều ham muốn. nhưng có những thứ phải đến khi sắp rời bỏ cuộc đời thì mình mới nhận ra điều gì là quan trọng.

    hãy thử 1 phút nghĩ lại xem nếu thực sự sẽ chết, điều gì là quan trọng nhất mà bạn muốn làm ngay lúc này?

    Được nhimconbietkhoc sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 19/01/2007
  2. hip_8x

    hip_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhím ui là nhím, sao tự dưng lại nghĩ đến cái chết chứ.
    Hãy nhìn đây này: Today is present,
    Sống được giây phút nào hãy hết mình cho giây phút đó.
    Đố Nhím bit tớ là ai? Hi hi
  3. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nếu sau 24h nữa sẽ chết thì ngay bây giờ phải tìm xem có cách nào để thoát chết không chứ còn làm gì.
  4. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy, tôi sẽ phải giải đáp xong câu hỏi dưới đây:
    Tôi cảm thấy diễn đàn này vẫn còn ít tiếng nói. Tại sao hàng ngàn, vạn người ùn ùn tranh luận, chửi bới, "vọng ra" cả nước ngoài chỉ vì một câu chửi tục mang tính cá nhân của một cô gái (Bé Crys), trong khi những chủ đề quan trọng và thiết thực thì họ bàng quan?
    Hy vọng ý kiến này không chỉ bó hẹp trong Diễn đàn mà được phổ biến, quảng bá, như một làn sóng trẻ, khỏe, trong lành! Đây không phải ý kiến của riêng tôi, nó là tâm ý của rất rất nhiều người !!!
    Mời các bạn tham gia chủ đề cực kỳ thiết thực này:
    Tôi không "Kính Lão Đắc Thọ": http://www9.ttvnol.com/f_187/875448/trang-1.ttvn

  5. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Được bất cứ hoa hậu nào trong ttvn này hôn cho 1 phát..........vào mông
  6. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chết là do tự ý mình ( Tử tự ) hay bị người khác giết ( bức tử hoặc tử hình )
    - Nếu là tự ý mình : Thì nên nghĩ là mình chết được cái gì nếu chết mà cứu sống được nhiều người thì hãy nên còn chết không vì cái gì thì tội gì mà chết ba cái vụ Thất tình chết chỉ có dại
    - Còn nếu chết vì người khác bắt mình chết thì phải tìm cách mà thoát thân còn nếu bị tử hình thì em không ý kiến
  7. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi không biết 24h nữa con có còn sống hay không nhưng chắc chăn trước khi con không thể về bên mẹ nữa thì lúc đó người đầu tiên và cuối cùng con nghĩ tới vẫn là mẹ.Hãy tha thứ cho con mẹ nhé con trai của mẹ
  8. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi biết một cách chắc chắn mình chỉ còn sống trong 24h nữa, thì chắc sẽ có nhiều việc để làm đây
    Nói với mẹ tôi: Mẹ ơi ! con yêu mẹ nhiều lắm.
    Trả tất cả những khoản nợ mà tôi đang thiếu.
    Cười nhiều hơn với người hàng xóm mà bấy lâu nay tôi vẫn hay cau có mỗi khi gặp mặt
    Lên TTVN post một bài cho cô bạn của tôi, và chúc phúc cho em gái cưng
    Liên hệ với nơi mà thân xác tôi (tức là những phần còn sử dụng được đem cho những người đang cần đến nó)
    Phần còn lại chỉ là về nhà học nốt cuốn sách đang dang dở trước khi mình thực sự lìa bỏ thế gian này
    ..........
    (Tiếc quá nếu giờ trên đường về tôi chất thật thì sẽ không tốt lắm...bạn này...chúng ta còn rất trẻ, hãy nuôi lấy ước mo*, hy vọng và đem nó cho mọi người để mình không phải hối tiếc!
    )
  9. lacay

    lacay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Như leopheo77: "Nếu sau 24h nữa sẽ chết thì ngay bây giờ phải tìm xem có cách nào để thoát chết không chứ còn làm gì."
    Thêm ít:
    Nếu biết chắc tìm không ăn thua thì tìm cách chết mị nó luôn cho xong. Nghĩ tới nghĩ lui chuyện thương, chuyện nhớ, làm gì đằng nào cũng chết và hết.
  10. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    ăn cho đã để khi chết dc làm con ma no

Chia sẻ trang này