1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ta ko yêu....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ddana, 08/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta ko yêu....

    Tôi đã từng nói rằng con chẳng cần ai yêu đâu, sống cho con và bố mẹ là đủ. Nói vậy có thể bạn sẽ nghĩ tôi chưa từng yêu nên nói vậy thôi. Tình yêu là gì nhỉ ? Bạn tìm kiếm câu trả lời...có thể sẽ tìm được hoặc đã thấy...Nhưng bạn đã bao giờ bạn tự hỏi nếu bạn ko yêu ai đó trong cuộc đời này thì cuộc sống của bạn sẽ ra sao nhỉ ?
    Tôi chẳng biết nên muốn hỏi bạn....điều bạn nghĩ là gì vậy ? Bạn sẽ thấy vô lý nếu ko yêu ai đó hay .....?

    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  2. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa, thật thiếu sót khi bạn nghĩ như thế! Bạn đã bỏ qua nhiều thứ tình yêu khác rùi đó.
    Theo mình thì ai sống trên đời mà không có tình yêu thì ... chết cũng bằng thừa. Kể cả khi bạn nói rằng sống cho con, cho bố mẹ là đủ thì trong đó cũng đã có tình mẫu tử, phụ tử,... Nếu bạn sống mà không có tình yêu thì có lẽ việc gì cũng thất bại cả thui vì bạn không có tâm huyết với bất cứ chuyện gì....
    Mỗi ngươi fsinh ra đều yêu thương cha mẹ, ngững người xung quanh và trên đời này còn nhiều thứ đáng yêu lắm chứ!
    Thân
    Liklak
  3. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Ý mình đâu có ý vậy, câu hỏi ở đây là dành cho tình yêu giữa 2 con ng` khac giới còn tất nhiên là tình yêu dành cho cha mẹ thì ko nói đến rồi, có thể mình đã ko thật tập trung để trình bày rõ ràng điều mình nghĩ...
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  4. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    KO có tình yêu thì con người ta đâu có chết đâu.Con người ta chỉ chết khi ko có không khí, cơm ăn và nước uống.Bởi tình yêu chỉ là bản năng của con người,,,,, mà khi ko còn tồn tại nữa thì mọi bản năng của con người ta cũng sẽ ko còn nữa.......

    tình yêu van xin... tình yêu nhục
    cuộc sống chui rúc ...cuộc sống tù
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ko phải là bản năng bạn ạ. Nó là một thứ tâm lý rất phức tạp và tinh tế chỉ có con người mới có (vì chỉ có con người mới đặt ra khái niệm tình yêu :))
    Đúng là ko có tình yêu thì con người ta vẫn sống nhăn răng ra đấy thôi ;-) nhưng đấy ko gọi là Con Người nữa mà nên gọi cho đúng là một loại động vật cấp cao thôi !
    Còn tình yêu đôi lứa ... mỏi miệng quá, bạn nào góp chuyện giúp với :)
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 15/01/2003
  6. ghostlovely

    ghostlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ah' ah'!!! lại tình yêu, đi đâu cũng thấy nói chuyện yêu, thi` em cũng xin góp tiếng nói của mình, em thấy thế này đã sống trên đời kiểu gì cũng yêu, ai cũng yêu hết." Người và người sống để yêu nhau "mà. không đúng vậy seo?
  7. rose_in_winter_hl

    rose_in_winter_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    nếu xét về tình yêu đôi lứa ? thì theo tôi thật sự là chẳng cần yêu . tôi thấy mình bây giờ là quá sung sướng. yêu làm gì cho thêm khổ
    SỐNG CHO BẠN CHO TÔI
  8. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    rose_in_winter_hl này anh cũng thế đấy không yêu mới thấy là HP nếu thế anh em mình kết cái nhỉ có vẽ hợp đấy
    "Giao lưu các TV trong khối trường ĐH và THPT tại Hà Nội nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết anh em ttvn"
    http://ttvnol.com/forum/t_119304/9
    hongbach2000k3
  9. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta ko yêu thì ta vẫn sống tốt và lại chả phải đau khổquá sướng----->ko yêu đi!!!!
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  10. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ vậy, yêu chỉ khổ thêm thôi, tự dưng phải lo thêm một người, kéo theo bao nhiêu việc rắc rối, lo âu...biết vậy mà vẫn cứ đi tìm hoài đấy chứ và có thể sẽ không tránh được khi gặp phải, biết làm sao nhỉ...cuộc sống là những mâu thuẫn hợp lý mà...
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình

Chia sẻ trang này