1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ta ko yêu....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ddana, 08/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Những người nói không yêu hay không cần yêu chính là người sẽ yêu sớm nhất đấy .
    Như chị mình nè cũng hay nói " tao không yêu đâu , không lấy chồng đâu , tao sẽ ở nhà với má cho sướng , lấy chồng khổ lắm " , lại còn dám chắc với má như thế nữa chứ .Nghe xong má chỉ cười và nói " Nói thì phải giữ lời à nha , đừng hối tiếc đấy " . Thế mà chỉ mấy năm sau , đã yêu rồi ,yêu một người không xa lạ chính là anh rể của mình đấy !
    Ngày chỉ nói với má đi lấy chồng , má nói đợi thêm vài năm , mà chỉ cũng ứ chịu . Hic hic .... Bây giờ lâu lâu , nhắc lại mà chị mình vẫn còn mắc cỡ chuyên xưa đấy .
    Thế đấy , ai nói không yêu thì nhớ suy nghĩ cẩn thận nha , coi chừng sau này sẽ hối tiếc đấy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

    Gửi lại đây một quãng đời con gái
    Một nửa hồn và một khối tơ vương .
  2. ngongiodong

    ngongiodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Gửi ddana:
    Nếu ta không yêu người
    Chẳng người nào yêu ta
    Nếu ta không ghét người
    Chẳng người nào ghét ta
    Nếu ta muốn làm Zeus
    thì chẳng cần yêu ai
    Nếu muốn làm Jesus
    Ta phải yêu mọi người
    Nếu muốn làm phụ nữ
    Hãy yêu người đàn ông
    Nếu muốn làm đàn ông
    Hãy yêu người phụ nữ...
    Ta mơ thấy em
    Ở nơi kia xa lắm
    Một Hà nội ngây ngất nắng...
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Trái tim không yêu thương, con người khô cằn sỏi đá. Nhưng tình yêu là gì a, thì xin được trả lời như thế này:
    Đố ai định nghĩa được chữ yêu
    Có khó chi đâu một buổi chiều
    Gặp cô thiếu nữ bên bờ giếng
    Nhớ nhớ, thương thương thế là yêu...
    Có ai tin tôi không là đã 25 rùi mà chưa có một mối tình vắt vai, nhưng lại sống rất tình cảm đó. Không biết là lý do mình không yêu ai hay không ai yêu mình nhưng hiện tại là Nothing
    Xin được trích mấy vần thơ của nhà thơ Xuân Diệu - một nhà thơ cháy bỏng tình yêu nhưng lại sống độc thân
    Tôi khờ khạo quá, ngu ngơ quá
    Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì.
    Romantic
  4. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta không yêu, ta vẫn có thể sống tốt, có nhiều thời gian hơn để còn làm nhiều việc tốt, quan tâm đến mọi người.
    Những người nói không cần yêu, thực ra lại chính là những người nghĩ đến tình yêu nhiều nhất, vì lúc nào cũng tự nhủ: "Tình yêu đấy, tránh nó đi" thì làm sao mà không yêu được.
    "Nếu ta không yêu người - Chẳng người nào yêu ta", nhưng nếu ta yêu mọi người??? Có lẽ tình yêu sẽ không đến, vì làm gì còn chỗ cho nó nữa .
    Hic, chẳng nhẽ mình muốn làm chúa Jesus
    Cuộc sống được tạo nên bởi những gì chúng ta nhận.
    Cuộc đời được tạo bởi những gì chúng ta trao.
    Có trao và có nhận, bạn là người hạnh phúc.
  5. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Trước sau gì thì cũng phải yêu một người khác giới thôi. Người nào không yêu trong suốt cuộc đời là người ấy có vấn đề, hoặc là đã đạt tới trạng thái " niết bàn" của cõi Phật. Mà thế thì không phải là con người nữa rồi. Yêu người khác có lẽ cũng là một cách yêu mình.
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  6. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    :)
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  7. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Diều lớn nhất không phải Tình Yêu mà là Niềm tin
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  8. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Điều lớn nhất không phải là cả 3 điều trên, mà là làm sao để hiểu được 3 điều trên.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
  9. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Đôi khi người ta không hiểu mà người ta vẫn thwục hiện được chứ!
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  10. ngongiodong

    ngongiodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chính là con đường đau khổ, nhưng cũng là con đường của hi vọng, niềm tin và hạnh phúc.
    Mỗi phút cuối trong cuộc đời
    Vẫn thấy nhớ thương một người
    Lúc nhắm mắt xin nụ cười
    Thay cho chiếc hôn lần cuối

Chia sẻ trang này