1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tất cả những điều ước đều thành sự thật (và miễn phí) thì bà con sẽ ước những gì?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi phuongstock, 22/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ÔI ÔI, có người bạc bẽo với mình trước đây mà, có người có lỗi với mình trước cũng chưa xin lỗi mình đây mà. còn TOẸT 1 phát bảo VỨT CHO TRÂU chén rồi. Đối xử với HOA mà tệ thế thì với NGƯỜI ĐẸP cũng không khác gì hơn hị hị..
    To PHANGXONAT: tớ là tớ chính thức GHÉT đằng ấy rồi đấy.
    To:....Gửi tới ai lời XIN LỖI nhá. Quân tử trước sau cũng HIỆN, không thiệt đâu nha.
  2. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mọi chuyện êm xuôi, nộp được bài, để mình lên chỗ huni chơi
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hí hí.
    Hoá ra leo tận đỉnh núi cao, vặt được mấy bông hoa quý rồi tặng em Trâu à. Năm nay đúng là năm Trâu thật, chị em nhà Trâu được mùa nhá.
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ước gì anh biến thành trâu, em hoá thành đỉa em bâu vào đùi. ực ực..máu tươi và ngon xế.
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hehe,hoa héo rồi,ko vất cho trâu của mấy a người Hơ Mông thì còn để làm gì
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    vậy anh là trâu
    còn em là con đỉa trâu nhá
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    ước ........ (cho giống 2 đứa trên kia).
    Em như cục *** trôi sông.
    Anh như con chó ngồi chầu đã lâu....... (kiểu như trâu với đỉa ấy nhở)..
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    To phangxônát: Sau 1 HỒI mơ ước rút ra 1 điều:
    ước mơ cũng chỉ mãi là ước mơ.
    Về với mẹ đây...hị hị.... ........ ..vừa đi vừa khóc..ước gì TÀNG HÌNH về nhà luôn khỏi đi....Lại ƯỚC...
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    THUA...ứ đỡ được bạn THUẬN.
    Dù sao vẫn ĐỐI lại bạn 1 câu:
    *** trôi sông trả công cho CÁ
    Anh ngồi không chờ đấy mà xơi

  10. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Thô quá rồi đấy !!!

Chia sẻ trang này