1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tất cả những điều ước đều thành sự thật (và miễn phí) thì bà con sẽ ước những gì?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi phuongstock, 22/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ ước là có sức khoẻ thôi.
  2. nydm

    nydm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    IQ cao hơn tí nữa
  3. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    ước gì cái này nó dài ra và cái kia nó ngắn lại
    ước gì cái ...này nó to ra và cái...kia nó bé lại.....!
  4. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ước cảm thấy bớt cô đơn.
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ước có một ai đó để mình yêu thương và quan tâm...
  6. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, cứ trời lạnh em lại bị viêm họng,cứ lai nhai mãi cho đến khi 17 tuổi,khi em tự nhận thấy rằng cái amidan của mình cần phải được cắt bỏ.Mọi người ai cũng khuyên không nên vì dù sao nó cũng là một phần của cơ thể,vì động đến dao kéo rất nguy hiểm...Bố mẹ cũng bảo "đừng,chỉ cần chú ý giữ ấm"....Nhưng rồi em quyết định cắt bỏ dù em biết nó sẽ đau đớn (mà em lại rất sợ đau),ừ! thà đau một lần còn hơn cứ mỗi khi trời trở lại lại viêm amiđan,lại sốt,lại ho,lại nghỉ học.Dù nó là một phần cơ thể nhưng nó hư rồi,giữ lại chỉ khó chịu...em nghĩ thế,và em nhất quyết đòi mẹ đưa đến bệnh viện.Hôm nay không hiểu sao em lại nhớ lại chuyện ấy,em đã nói chia tay với anh dù em biết em chưa hết yêu anh.Nhưng tình yêu không là tất cả!em nhìn thấy tương lai của mình nếu tiếp tục tình yêu với anh để đi đến hôn nhân.Ngoài tình yêu ra chúng ta khác nhau quá nhiều,khác nhau về tính nết,về quan điểm sống,về hoàn cảnh,về suy nghĩ....Ừ,thà đau một lần để giải thoát cho cả anh,cả em.Mọi người lại thêm một lần ngỡ ngàng về quyết định của em,nhưng em biết em đã làm đúng.Mỗi một cánh của khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra,em tin như thế.Ngày mai chúng ta lại tiếp tục những bước đi trên hành trình cuộc sống,chỉ có điều chúng ta 2 người rẽ về 2 phía...Cầu chúc cho anh gặp được một người con gái ngoan để luôn vâng lời anh,đảm đang để biết chăm lo cho cuộc sống của gia đình anh,mạnh mẽ để lau nước mắt cho anh và cá tính để anh yêu,mong anh hạnh phúc!
    Ồn ào và lặng lẽ...
    Đây chính là cái giá của niềm kiêu hãnh đấy ,không phải lúc nào mình cũng khôn ngoan ,hoặc có lúc mình tưởng là hành động đúng song kết quả lại là điều chẳng thể ngờ ,quá khứ đã bị bỏ đi ,tương lai thì chưa đến ,chỉ còn hiện tại với nỗi cô đơn
  7. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    ...Cũng không muốn biết đó là khôn ngoan hay dại khờ,chỉ biết một điều rằng không hối hận,vậy thôi...
  8. toibuon12345

    toibuon12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ước gì ăn cả lô cả đề !!!
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có 10 xe tải tiền , ước gì cái điều ước ở trang 1 của mình thành hiện thực, ước gì ........ (Ko nói được hia hia hia....)
  10. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bắt đầu từ ngày mai Hà Nội không còn nóng nữa cho tới qua ngay 13 thì muốn nóng thế nào cũng được.Ước lần này không gặp thêm một xui xẻo nào nữa cả .Ước gì những tin nhắn cho mình đều báo niềm vui ,ước gì ....ước gì

Chia sẻ trang này