1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thật sự có kiếp sau, thì bạn thích được " đầu thai " làm gì?

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 16/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự có kiếp sau, thì bạn thích được " đầu thai " làm gì?

    Nếu thật sự có kiếp sau, thì bạn thích được " đầu thai " làm gì? -
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Kiếp sau xin chớ làm mèo
    Làm mèo cũng chớ có trèo cây cau
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Chả thích làm gì, chỉ thích kiếp này sống thọ một tí, trẻ mãi không già, yêu cho cuồng nhiệt, yêu cho điên đảo xã hội, vùi dập hoa lá, kiếm tiền nhiều, tiêu thoải mái. ...chẹp, sắp đến giờ ăn cơm rồi
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, có lẽ mình ko muốn trở lại mình của bây giờ.
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    tôi thích là một cơn gió
  6. huter_hanoi

    huter_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Baron thích là một cơn gió à? Hay đấy! Có cô bé nào muốn kiếp sau đầu thai làm mây không nhỉ ... ???
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    [red] Mèo! Mèo mèo mèo!Tự do muôn năm!][/red
  8. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
  9. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    làm tôi của 22 năm về trước
  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Hic tôi cũng thích làm mèo, được ôm ấp bế bồng, lông mựot mà, êm dịu. Cứ như con mèo nhà tớ và nhà bạn tớ í, chăm như chăm em bé, sướng thế. Chẳng phải lo nghĩ, suy tư gì, tha hồ ngủ, ăn, bắt chuột ( ghê cái này nhất), đi chơi.
    Còn nếu không được làm mèo, tôi thích như tôi bây giờ thôi. Thế là sướng rồi.

Chia sẻ trang này