1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thật sự yêu nhau,kiếp này không thành kiếp sau sẽ gặp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự yêu nhau,kiếp này không thành kiếp sau sẽ gặp

    He he,năm mới xuân sang,mà sao lại có người thấy Tết chán nhỉ,mình tự dưng thấy Tết năm nay vui lạ thường,Tết năm nay mình thêm một tuổi,lớn hơn...
    Tối 30 gia đình quy tụ bên mâm cơm Tất Niên,ba mẹ cùng các con ngồi ôn lại những kỷ niệm của năm cũ,mừng cho năm mới sắp đến,cùng nhau nói lên những dự định của năm mới,rồi hỏi han tình hình về công việc của mình,việc học hành của em trai,rồi cô chú bác trong Nam gọi điện ra hỏi han...
    Cả cuộc đời mình chẳng bao giờ ra khỏi đầu làng,mình chẳng biết Tây là gì nhưng mà mình nghĩ khó có nơi nào có được tình cảm gia đình gắn bó như VN mình...he he.
    Sáng mùng 1 cả gia đình lại bên mâm cơm đầu xuân mới,cùng nhau chúc nhau những lời chúc tốt nhất cho năm mới,để nagỳ mai đây....mình phải đi làm và những bộn bề về cuộc sống lại vây lấy mình,rồi mình lại sẽ đưa ra những quyết địng và chọn lựa con đường riêng của mình ^^
    Tất cả đều bình thường mà sao cảm thấy hạnh phúc..Niềm tin yêu vào cuộc sống...
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hehhe tên topic gần trùng tên với topic của chị rùi đó nhá
    Năm mới vui vẻ nhá
  3. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Năm mới vui vẻ nha chị,he he chưa được đọc topic của chị he he :D nên e sẽ tìm để đọc...Thanks chị >_<
  4. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    He he đi chúc Tết,chúc bà mạnh khoẻ sống lâu.
    Cái tình cảm gia đình đôi khi rất khó nói nhưng mà nó gắn bó kỳ lạ,mình thật ra không hợp bố,bố con xa nhau thì nhớ gần nhau như mẹ ghẻ con chồng nhưng sớm nay,bố và mình đã ngồi uống với nhau chén rượu đầu năm,đã tâm sự với nhau kể nhau câu chuyện,nói với nhau những điều chúc...Và hôm nay iu bố lạ lùng( mặc dù bố chẳng mừng tuổi đồng nào...hic hic)
    Sau đó là hành trình đi ngủ..he he Tết là dịp đi ngủ của rmình...đầu năm chẳng muốn nói những chuyện CV của mình,nhưng mà sáng mai mình phải đi làm rồi.Mình còn làm ở đây chỉ vì mình còn tình còn nghĩa phài trả,mình vốn là người tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát,anh ý tốt với mình thế mình nhiệt tình là việc cho đến khi nào bận việc gì hoặc ko thể chịu được nữa thì thôi,chứ người bình thường chẳng ai làm.Ai cũng chán cũng muốn nghỉ việc...thui kệ nó đi...^^ năm mới niềm vui mới nào...he he
  5. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Chúc em năm mới hạnh phúc. Nhiều niềm vui nhỏ góp thành một niềm vui lớn mà em. ^^
  6. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    bbình thường như chẳng có jf bình thường hơn, một ngày bắt đầu như mọi ngày, rồi thì ăn uống, ngủ nghỉ ,chơi bời. rồi thì chuỗi ngày bình thường ấy kết thúc bằng một kết cục cũng bình thường .
  7. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã chúc mừng^^ he he.
    Hôm nay đi chúc tết sếp đến giờ mới về.Sau này khi ra Tết không biết mình còn time mà viết bài không nhỉ,sáng dạy lúc 6h sáng đánh răng rửa mặt rồi dắt xe ra khỏi nàh đến trường đi học,12h trưa về ăn trưa nghỉ 1 lát rồi phi qua chỗ làm để đi làm,12h đêm về đến nhà,nghĩa là trong 4h ngắn ngủi mình có mặt ở nhà nếu không ngủ mình sẽ phải làm tất cả mọi việc...hic lại còn nghĩ đến nàgy thi cử nữa chứ.
    Mình luôn tôn trọng bản thân mình nên mình cũng tôn trọng quyết định của mình,mình đã chọn CV như vậy thì còn làm mình còn có trách nhiệm với CV mình đã chọn,mình sẽ cố gắng để hoàn thành tốt.Nhưng giờ mình cảm thấy làm sao ý.
    Năm nay cúng cảm thấy đã lớn hơn đã biết được nhiều điều mà nếu mình bằng thằng H mình ko biết được.
    Có lẽ đi ngủ đây,mai lại viết tiếp..
    CS đôi khi cũng có những điều giản dị đến bất ngờ
  8. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    he he,hôm nay ngày đi làm đầu tiên trong năm mới,làm ăn như điên ý,thiếu nhân viên loạn hết cả lên,làm việc với đao ny nữa chứ điên ko tả nổi,không khí thì trầm xuống.chẳng hiểu kiều gì mình khó trụ lâu,Bù lại hôm nay cũng vui,anh Hùng buổi sớm đến đố mình thế là mình được mừng tuổi 50k ..he he.Còn nữa đến lúc 9h mà 1h chiều mới bắt đàu làm việc,tẹo nữa mình lại đi làm nhưng vô vị trí khác,he he.Là anh e cùng alfm hồi xưa với nhau nên hôm nay ql Bi có vẻ hiểu anh e hơn.
    Tự dưng hôm nay rét ghê cơ,à hôm qua mình có nói reply mấy câu của bạn LL,he he,chắc bẹn nhưng kém tuổi mình vì hồi cưa mình cũng vậy,nhưng đúng alf do dòng đời xô đẩy mình càng lúc càng già hơn,càng kệ đời hơn,Chơi với cuộc đời cũng là cách giải sầu mà.
    Mà sao mình ghét cái thằng N ấy thế ko biết nhìn mặt thui đã thấy ghét rùi,chẳng hiểu sao mình có ác cảm với thằng hãm này thế nhỉ.
    Sắng nay dạy muộn,cuống nên vội vàng tô son trát pấnh ăn mặc gọn gàng từ tế he he,làm sao mình giảm được chục cân nhỉ,hic hic béo quá...
    Ôi tự dưng lại thấy bùn ngủ quá đi ngủ vậy mai sẽ post tiếp.
    À còn nchuyện này nữa hôm qua có ngườu nói với mình chia tay người yêu hoi rmình đã từng yêu ai chưa,.....mình ddã từng yêu ai chưa nhỉ....không phải mình ghét mà là mình sợ...sau bề ngoài mạnh mẽ với cuộc sống,mình sợ mình yêu quá sâu đậm để rồi hối hận về cái mình đã chọn,mình sợ mình sẽ đánh mất mình khi có ai đó theo sát bên,mình sợ cái cảm giác nhớ thương gay gắt.Hom trướcchị Kbảo mình hôn chị ý...tự dưng trong lòng nhớ lại...đã bao lâu rồi mình không ôm hôn ai...dù chỉ là một cái hôn xã giao..chẹp chep
    Ngồi nghe bài hát thấy cso câu: If tomorow will never gone...nếu ngày mai không bao giờ đến...nếu nàgy mai ko bao giờ mình sẽ chết vì làm việc quá sức ....khe khe
  9. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Diderot đã nói rất đúng rằng nghệ thuật là ở chỗ là tìm ra cái fi thường trong cái bình thường và cái bình thường trong cái fi thường.
  10. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ hôm qua đi làm về mệt quá buôn fngủ chết đi được,hic giờ sáng mới dạy,buồn ngủ vaf đói nữa,mẹ bao rmẹ cúng đã rồi ăn sau,hic hic,Hôm qua ăn bao nhiêu hôm nay vẫn thấy đói.>_<
    Càng làm việc càng tháy chán nhưng mà sắp được bù khú rồi,khe khe.

Chia sẻ trang này