1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thật sự yêu nhau,kiếp này không thành kiếp sau sẽ gặp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayonnaise

    mayonnaise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    .
    Hôn ai cũng được nhưng đừng có hôn les , hỏng ngay đó .
  2. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chính xác rồi đó.Đúng là tớ hôn LEs mà chẳng sao cả,tớ thấy họ bthg mà như chúng ta thôi mà.
  3. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ nầy nói chơi. Lúc đầu tưởng bạn làm việc ở nước ngoài chứ. Tất nhiên là tui chẳng định kiến j nhưng kiss thì never nghen
    Không yêu giả dép đây anh còn về [/size=3
  4. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mêt j nhớ ông bà ông vải luôn,Sáng nay lại dạy đi làm mệt quá công với đau bụng quá,cái mà DK gọi là lỗi khổ của người phụ lữ...ặc ặc....^^ thế là được đà đi về.Muốn ngủ cho chết nhưng túi lại hẹn hò bạn bè đi chơi rồi^^
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Chúc em năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, đào ra anh mới ! Lâu lắm không gặp, em vẫn làm chỗ cũ à? Hay chuyển sang công ty khác rồi ?
  6. mayonnaise

    mayonnaise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Bạn này chính xác rồi đó.Đúng là tớ hôn LEs mà chẳng sao cả,tớ thấy họ bthg mà như chúng ta thôi mà.
    [/quote] .
    Bạn nào , nhìn lại hàng đê .
    Tiền nhân đã dạy rồi : gần mực thì đen mà gần đèn thì rạng , kô nghe lời sau ráng chịu thôi .
  7. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    @twenty: Hì hì,cả đời e chưa ra khỏi đầu làng mà...Với cả hôn má thui mà,có sao đâu,với cả e bthg mà..khe khe ..
    @anh Wa: em vẫn công tác chỗ cú anh à,làm thêm 1 chỗ mới này thui ...khe khe .Còn nữa,e ko có anh cũ lấy đâu ra anh mới,chẳng biết làm sao để đào ra 1 anh đây,chúc mừng năm mới anh nhé
    @bạn gì đó: câu gần mực nghe quen quen ...khe khe
  8. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Đang say...hì hì,làm hết chai vodks,mình thấy phục mình thật...hì hì..
    Hôm nay thế nào đây nhỉ,mình thui mai viết.hôm nay say quá rồi,đi ngủ thui :D
  9. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ốm Tết năm nào mẹ cũng ốm người như hàng mã ý.Thấm thía cảnh Tết nhất đi mau thuốc.mà sao cảm thấy năm nay Tết trôi qua nhanh ko tả được,mình chẩng đc ăn chơi là mấy toàn ở nhà nếu ko lại đi làm còn chẳng chúc Tết được ai cả.
    Hôm qua đổi cho chị iu,làm buổi sáng đến chết cười,làm kiểu gì mà lung tung hết cả lên,Hôm qua lần đầu thấy chị iu nổi giận,...nghe ghê quá.
    Tối qua lại đan đúm với nhà HC 1 trận,3 chị e làm hết chai vodka,chẳng ai say chẳng ai đỏ mặt..hic hic mà cái mặt mình uống 1 tẹo thui đã say rồi.À không pahỉ nói alf đỏ mặt,...khe khe...dạo này mình cũng luyện tập nhièu rồi đấy.
    Sáng nay đi mua thuốc cho mẹ,mình mua trước,lúc mình dắt xe ra thấy anh mua sau mình xác ra 1 túi thuốc nhỏ màu đen...đoán ngay ra là cái gì...thảo nào thấy bạn gái đứng ở đầu phố đợi.Hì hì.
    Hn vẫn rét,cái rét xuân thì...xuân qua đi rồi xuân lại đến...
    Valung tung sắp đến nữa chứ ko biết dịp này mình thế nào đây.Mình tự dưng cảm thấy sắp có 1 cái gì đó và cũng sắp mất đi 1 cái gì đó.
    Hôm trước đi trên đường ôm anh,thật ra ko nhớ nổi là đã bao lâu mình ko ôm ai đó,nhưng mình chỉ quý mến a như 1 người bạn mà người bạn thì ko bao giờ yêu rồi.Tình yêu rồi có thể mất đi nhưng người bạn thfi còn mãi.NHìn lại mấy bức ảnh cũ.cảm giác lại thấy tiếc,mình sao ko gầy đi được nhỉ,khì khì.
  10. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng biết là pé tròn tròn
    Gặp phải anh thía nèo cũn gầy đc mấy cân đó

Chia sẻ trang này