1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thật sự yêu nhau,kiếp này không thành kiếp sau sẽ gặp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Khè khè,thiệt ko đó,thử ko????
  2. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Lời nào cho e,khi e khóc e cần có anh bên cạnh,khi e gặp khó khăn trong cuộc sống e cần bờ vai anh làm chỗ dựa,khi rét....ta ôm nhau.
    Hôm nay cũng vẫn đi trên con đường wuen thuộc ấy,cũng gặp những con người ấy,ko hiểu sao lòng mình cảm thấy trĩu nặng.
    Mình nhớ lại những kỷ niệm khi đi học cấp 3,cuộc đời thời gian tuổi trẻ cứ thế trôi,trôi mãi ko thấy quay lại nhỉ,đáng yêu sao khi con người ta dung hoà được mọi thứ rồi lại ko hiểu chính bản thân mình.
  3. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi cảm thấy hạnh phúc thật giản dị và đơn sơ.Gặp gỡ quen biết và cảm nhận về cuộc sống yêu đương.
    Hôm nay đi cắt tóc.cảm thấy kiểu đầu mới thật là buồn cười...khà khà.
    Mấy ngày qua mình trải qua cuộc sống mà mình k nghĩ nó là cuộc sống của mình.
    Tự dưng mình thấy buồn cũng chẳng hiểu sao nữa,thật sự rất chán,cv của mình ngày càng khiến mình uể oải,mình vẫn rất thích cv này với cả mình nghxi là mình muốn làm cái gì đó cho đến cùng,thế mà....
    Sắp mùng 8 tháng 3 rồi,người ta thì vui vẻ bên bf còn mình lại đi làm,
    Sau khi đi làm về đã là 12h đêm dạo này mình hay đi lang thang đâu đó,phố xá Hn ko 1 bóng người qua lại hàng quán đều đã nghỉ,nhà cửa đóng ,phố xá vắng tan,ngắm nhìn Hn lúc đó thật là đẹp,thơ mộng biết bao,ah có 1 thứ mà mình hay gặp đó là cái xe phun nước...he he...
    Sao dạo này mình đầy tâm sự chất chứa mà lại ko thể viết ra ko thể nói ra,cảm thấy rất khó chịu.
    Mình mệt mỏi lắm rrồi,mệt mỏi vì tất cae,sao lại thế nhỉ,chính mình cũng chanẻg hiểu nổi mình nữa.
    Tình và tiền..yêu đương mong manh dễ vỡ thật...
  4. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi lo xa thế. Thật hum ấy bạn phải đi nàm à
  5. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hi hi thật sự hôm đấy tớ phải đi làm mà,có khi hôm đấy còn làm gấp đôi gấp 3 ngày thường ý chứ,k biết đợt này sẽ phải thức trắng mấy đêm đây...
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua thật là xui với mình,chạy đôn đáo đi làm lại đống giấy tờ bị mất sau vụ cướp,nhưng nghĩ lại cũng thấy trong cái rủi có cái may,may mà mình ko sao,lúc đó nhỡ mà mình có ngã xuống đg chắc giờ đã ko như thế này...nghe vụ cuớp xong nạn nhân ngã xuống đg đập đầu chết tại chỗ mà ghê ng...
    Của đi thay ng vậy
    Chuyện khác vậy
    Tình yêu ơi ngàn lần xin tha thứ,xin lỗi e ngàn lần xin lỗi em...Có lẽ mình cũng phải xin lỗi tình yêu của mình,mình đã để nó ngủ yên trong vô vọng,ko đoái hoài ko cảm giác,mình như mất cảm giác với chính mình.con ng máu lạnh,ko thiết tha ko cảm xúc..
    Đêm qua mình khóc,lâu lắm mới đc khóc vu vơ thế này...tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn,vì sao ư,vì mình thấy cs đôi khi thật đáng sợ,mình buồn vì mình ko còn cảm thấy chân lý quy tắc mà mình tạo dựng ,mình buồn vì chuyện của B,sao mình ko biết chuyện đấy sớm hơn,biết đâu nếu mình biết thì đã ko để chuyện đáng tiếc đó xảy ra,nếu mình biết mình đã ko cảm thấy đau xót thế,sao ng ta có thể đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy
    Ah nghe nói tháng sau mình được tăng lương cơ mà sao mình ko thấy vui nhỉ...
    Ước vọng về một thời đã xa e như nghe thấy quá khứ trở về,em cảm giác như mình chưa bao giờ mất anh,Hôm nay anh biết ko trên con đường đó e cảm giác thấy như đã gần anh rồi lại cảm giác anh đang xa cách,con đường HN lá bay xào xạc phố xa im lìm tiếng chổi tre của CN vệ sinh,tiếng bíp còi của xe tải,đội mũ bảo hiểm mà tóc vẫn bay...tóc bay hoà theo làn gío đưa nhưng chiếc lá xa dần xa dần...Tự dưng ở 1 khoảng lặng nào đó..e hạnh phúc.
    Có những niềm hạnh phúc thật giản dị,em mong những điều giản dị đó.
  7. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự yêu nhau,kiếp này không thành kiếp sau sẽ gặp....
    Đó là số phận đó là cái gì đó mà ta khó chấp nhận đó là cái mà ta đang bước...ta sẽ mãi để nó phía sau.
    Có những lúc mình tự hỏi,tình yêu là gì,duyên số của mình rồi sẽ ra sao,mình dạo này stress nặng đầu óc điên loạn muốn nghĩ đến cái gì đó nhưng mà ko hiểu sao tự nhiên thấy khó quá cơ,bình thường mình đâu có như vậy.Nghe nhạc tự nhiên làm lòng mình buồn hơn,đi mãi rồi cũng sẽ đến đích..chân tình và chân thật.
    Thật khó để nói sẽ mãi mãi ra đi,khó nói nên lời từ trong trái tim...
    Tình yêu như mây bay đến rồi đi,bay đi đâu bay về đâu trái tim này sẽ đóng lại,mây bay đi tìm chìa khóa để mở cánh cửa...
    Dạo này mình đi làm về thấy có vẻ đông ng trên đường hơn,đông vui thật là hay....
    Khó hiểu và thông cảm,mình yêu cv hơn tất cả mọi thứ mất rồi,mình ko dứt ra đc,mình xin nghỉ việc rồi,mình mệt bức xúc và vất vả.
    Mình vẫn nhớ câu nói của Đ khi nhìn ng yêu đi dần ...xa xa...e hôm nay ko xinh như mọi hôm,e hôm nay ko nói gì với anh cả...hôm nay a nhớ e...
    Tình yêu thật diệu kỳ đúng ko?
    Mình ghét mấy thằng khoe tiền,hôm qua mình chỉ muốn đập vào mặt ********* đó,chằng hiểu sao mình lại ko làm thế..********.
    Có nhiều loại người :Loại có tiền và khoe tiền và loại nữa là có tiền nhưng lúc nào cũng bảo là nghèo là thế nọ thế kia..õng ẹo vớ vẩn...bẩn
    Dạo này mình đen,mình dạo này chán,mình hút thuốc uống rượu..tệ nạn đúng ko?.....mình ko hiểu sao mình chán nữa,chán thật sự,ko ai yêu 1 đứa như mình và mình phát hiện ra 1 chuyện...thật là .
    CS vốn có nhiều điều ko như ta tưởng nhưng ta hãy cố lên nào..Hạnh phúc quá mong manh mà e đâu có ngờ...
  8. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tuy có tất bật nhưng cũng có niềm vui của nó.Mình dạo này cảm thấy hạnh phúc,hạnh phúc bât ngờ..vui vẻ yêu đời lại kiếm được nhiều tiền
    Nếu thật sự yêu nhau kiếp này ko thành kiếp sau sẽ gặp đôi lứa chi alìa nhau ở kiếp này chảng qua là để có thể gặp nahu và yêu nhau nhiuều hơn ở kiếp sau.
    Mình sao thế này nhỉ mệt mỏi chán chường nagỳ nài đi làm cũng cảm giác như 1 gánh nặng trên vai ma ko biêt bày tỏ ra sao cả..
    Les thì sao chứ,sao mọi ng kỳ thị trốn tránh và ruồng rẫy.
    Dạo này mình cũng gặp lắm chuyện đau đầu,
  9. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vào đây thả vài câu tâm sự..sao thấy trống trải và nhạt nhẽo ghê gớm,cái máy tính khỉ gió mãi ko vào được thế mà đổi sang máy khác lại vào được...bực mình.
    Chuyến đi đêm và nói dối ba mẹ của mình đã diễn ra theo đúng dự tính của mấy đứa,vui nhưng mà thấy ân hận ghê gớm vì hậu quả của nó để lại là bây giờ mình đang nổi dị ứng khắp người mây hôm trước đầu đau như búa bổ ...chẳng làm được cái tích sự gì cả,vừa ngổi máy vừa gãi như bị ghẻ ý kinh quá.
    Nhưng mà kể ra cũng vui thật,mấy đứa con gái thuê nhà nghỉ mua bia rượu voà uông rồi say bét nhè,nói linh tinh hết cả lên....rồi đâu chỉ uông thôi đâu còn hút thuốc chè chén chán chê...đến bây giờ mình vẫn còn cảm giác lại cái cảm giác đó trong người,rồi thì tâm sự đủ thứ chuyện rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết.tự dưng trong lòng thấy vui vui .....kỷ niệm khó quên.
    Nhưng cũng có nhiều chuyện đáng buồn mình bị áp lực cv nặng nề qúa,nhiều lúc chỉ muốn mau chóng để đc về nhà để ko phải đối mặt với nó nữa.Mình và anh quen nhau và thân thiết quá nhanh khiến mình sợ,mình sợ cái cảm giác bị đàn ông lợi dụng sợ mình lại phải chứng kiến những cái mà mình đã trải qua,nhiều khi sự trải nghiệm quá nhiều vẫn không khiến ta bước qua ranh giới đó đc.
    Hnay mình gọi điện cho ng bạn của mình nhưng ng đó lại bận,đâu phải cứ buồn là có bạn đâu nhỉ,cảm giác thấy thật là buồn cười.
    Hnay mình ko sao ngủ được đã lâu lắm ko vào mạng đã lâu lắm ko chat tại nhà,nhiều khi mình thèm cái cảm giác như hồi trước lắm ý,mình muốn trở lại cái thời đó để ko cảm thấy buồn nhiều như bây giờ để ko phải vì cơm áo gạo tiền mà quên đi tình nghĩa.Lại nhắc đến tình nghĩa....mình chẳng hiểu kiểu gì nữa,hnay mình đi mua giấy để quên mũ bảo hiểm trên mặt bàn ..đi dc 1 đoạn sực nhớ quay lại lấy thì đường 1 chiều và đầy công an thế mà mình mượn ở chỗ mấy thằng bảo vệ ngồi 1 chỗ cái mũ thui mà nó nhất định ko cho mượn rồi còn nói này nói nọ,nhiều khi cảm thấy tình nghĩa ng với ng như dở hơi ý,bực mình..phải như mình nhìn mình cho mượn tiếc gì cái mũ mấy chục ý,mà đứa nào lấy cũng chính là tạo cho nó cái nghiệp để sau này nó phải đi trả.lừa ng và bị ng lừa âu cũng là ngu dại.
  10. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vật chất và những thứ tồn tại khách quan.Khó ai có thê hiểu cho hết min chu dù rằng vẫn đi vẫn tìm kiếm,ming chờ 1 ngày trở lại.
    Tình yêu có thể ví nó như nhiều cái .
    Hồi hs minchu nghĩ tình yêu như hoa bằng lăng,đầu mùa thì tím đậm rồi nhạt dần nhạt dần rồi đến cuối mùa thì héo hon rụng xuống...tình yêu cũng thế ngọt ngòa say đắm rồi nhạt nhòa rồi héo hon tan vỡ.Khó đến thế sao khó đến nỗi anh k thể nói nên một lời tử tế cho khác giao mùa đó khó để anh nói lên hy vọng niềm tin của anh.Min chu ko hiểu anh ko hiểu chẳng ai hiểu cả...cứ thế cứ thế...khó thật
    Nhắm mất lại suy tư ..hay thật đầu óc trống lúc đầu nghĩ về cái này lúa kia lại đã nghĩ về một cái khác rồi.lúc đầu nghĩ về ty lúc sau lại đã vì tiền,nghĩ xem bây giờ mình làm gì nào..he he ra hàng mã mau 1 đống giấy về gấp đủ thứ lên màu mè sặc sỡ rùi tự mình khen mình ngồi làm mấy thứ điên điên.
    ngủ ...

Chia sẻ trang này