1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thật sự yêu nhau,kiếp này không thành kiếp sau sẽ gặp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 07/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc một ngày đẹp trời muốn viết 1 cái gì đó thì ttvn ko vào được.He he.
    Mình dạo này cảm thấy rất thư thái trong lòng,đọc lại mấy cuốn tiểu thuyết có trong nhà.Lôi đống sách vở ra học lại.Biết được cách ko bỏ học trốn học nữa.Dạo này hay mơ mình trúng sổ xố thế nhỉ.
    Thật ra cái gì mà ko phải do mình tạo ra thì đều rất dễ mất đi.Mình ko biết nhưng mình nghĩ khoảng thgian đó sắp đến,chắc chẳng còn bao lâu nữa.Buồn thật mà cũng có thể là vui.Chẳng biết nữa,chẳng hiểu gì.
    Là một đứa con ngoan không khó,nhưng để trở thành một đứa con ngoan rất khó.Con mà không cãi ba mẹ hình như không pahir là con nữa thì phải.Mình cảm thấy rất khó chịu khi không cãi ba mẹ ý,nhiều lúc nghĩ lại mình cảm thấy mình đôi khi cũng quá đáng.Thật buồn.
    Tình yêu đến với mình luôn trong khi mình hụt hẫng vô cùng,nhiều khi mình cảm thấy rất quý N,nhớ N,nhưng đôi khi mình lại sợ.Mình không yêu N,mình yêu con trai chứ không yêu con gái.N hình ảnh ám ảnh mình rất nhiều,mình thích mẫu con trai như thế.galăng quan tâm bạn gái nhẹ nhàng,dễ chịu lại vui tính,thông cảm cho công việc của bạn gái,đưa bạn gái đi đi về?nhưng mình không yêu N.Nhiều lúc nghĩ hay là mình kiếm 1 người giống như N để yêu?nhưng mình ko dám,và mình cũng không thể.Cảm giác ôm N khác hẳng với cảm giác mình ôm Nam hay ôm ai khác.Dẫu sao N vẫn chỉ là một cô gái.Một cô gái không hơn ko kém.Dạo này mình rất dị ứng với K,mỗi lần K sờ vào người mình cảm thấy nghê đến đỉnh óc luôn,mình sợ hãi giống như mình sợ vào cái đêm hôm ấy.Mình vẫn bị ám ảnh quá.Không sao thoát khỏi cái đó,mình nửa sợ nửa hồi hộp lo lắng,mình sẽ không bao giờ quay lại căn nhà đó nữa.Không công việc không bạn bè gì cả.Trog trường hợp cẩn lắm mới đến nếu không tránh là cái tốt nhất
  2. anon21

    anon21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    làm gì có kiếp sau, mà có kiếp sau thì chắc gì ta đã gặp nhau, mà muốn gặp nhau có khi nghìn kiếp... thôi thì kiếp này thích thì cứ nhích, thích thì xxx
  3. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Lại ốm,mình ghét cảm giác này,bài hát tuy hay nhưng lại buồn.Đôi khi nghĩ cảm giác không còn như vậy nữa.
    Thú vị thât.Mình chưa bao giờ nghĩ S,T,LA hay mấy người đó lại nghĩ ra trò này.Từ xưa mình toàn nghĩ chúng nó là những đứa ăn chơi,tán giai và không làm gì cả.Sống lâu với chúng nó,hiểu tính cách từng đứa mình thấy chúng nó thật thú vị...không đến nỗi đáng ghét như có một số lúc.Mà sao mình vẫn ghét con H thế không biết.Bựa kinh dị.
    Tháng sau mình ko gặp lại mọi người nữa.Buồn nhưng mà có lẽ mình cần phải F5 bản thân mình.Mình nghĩ qua nhiều buồn quá nhiều.Như con điên ý.Mà mình cảm thấy yêu N nhớ N vô cùng,nhưng mà có những cái mình không thể nói.
    Dấu chân xưa ra đi và để lại trong tâm hồn nhiều chất chứa.
    Mình tự dưng nhớ đến một người bạn,mình sẽ đi gọi điện cho người đó bây giờ.he he.
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự yêu nhau vòng đời sẽ đưa họ về với nhau ở ngay kiếp này chứ không phải kiếp sau ...cho dù họ có ở độ tuổi nào đi chăng nữa
  5. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự yêu nhau, là của nhau, mình sẽ về với nhau, ở kiếp này, cho dù chỉ là giây phút cuối cùng của cuộc đời, phải không...?
    Được chubby11 sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 03/04/2008

Chia sẻ trang này