1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thất tình con trai sẽ làm gì????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi addman_cinema, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. addman_cinema

    addman_cinema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu thất tình con trai sẽ làm gì????

    Hu hu box ơi.một kẻ tội đồ như tôi đang phải trả giá cho những gì tôi đã làm đây này.Tôi đã mất cô ấy khi tôi vẫn đang yêu cô ấy nhiều nhiều nhiều lắm.Tôi biết là tôi đáng bị như vậy.nhưng tôi phải làm gì bây giờ........Quả thật tôi đã chấp nhận tất cả rồi nhưng tôi không thể quên một chút nào về cô ấy cả......box giúp tôi đi..................

    ADDMAN.NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA THỜI ĐẠI
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Một số đi tự tử !
    ... cUộC đỜi Đó Có BaO lÂu Mà HữNg Hờ ...
  3. dequentraitim

    dequentraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói uống rượu nhiều sẽ làm giảm trí nhớ. Ông bạn rủ 80 đi làm vài tí là sẽ quên hết ngay mà.
    Chỉ là một cô gái mà thôi, rồi sẽ có nhiều cô gái khác xuất hiện trong cuộc đời mình mà , tiếc gì.
  4. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tìm ngay một em khác, trẻ hơn và xinh hơn. Sẽ quên được ngay thôi mà. Thật đấy.
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bác có cần iem rới thiệu cho kô ?
    Nếu bác đã gây ra tội với cô ấy thì trả giá là đúng rồi ! Có gan làm thì pải có gan chịu , rút kinh nghiệm lần sau nhá !
    Ki ki .... I ... wait..
  6. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu làm sao mà buồn thế? Đi du lịch đi nhóc, có hai việc mà em nên dành thời gian lúc này là kiếm tiền và đi du lịch thôi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình muốn đâu. Can đảm lên và khoác ba lô lên vai đi ....
    Good luck to you.
    I'm waiting for your love ...
  7. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mọi hàng hoá đều có khả năng thay thế. À ừm, so sánh thế thì có vẻ khập khiễng và ko hay lắm, cơ mà đúng là như thế cơ .
    Có câu thế này: TY là vĩnh cửu, chỉ có ******** là thay đổi thôi
    Đấy, thế nên là đã xác định chấp nhận thì cũng xác định luôn cách chịu đựng đi. Chẳng cái gì là mãi mãi cả, thời gian....
    Chúc ấy gì mau sớm lấy lại cân bằng nhá


    Nắng thì có bao giờ thôi nông nổi...
    Cháy cạn mình ko thể tới được đêm sâu!
  8. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    một số khác thi` chăm chỉ kiếm tiền và chơi điện tử tối ngày.
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  9. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thất tình thì ta có nhiều việc làm để quên lắm...Nhưng trong trường hợp của chú thì theo anh thấy là đi uống rượu để quên đi là hay nhất.Anh thử nhiều lần rùi và thấy cũng hay lắm.Cảm giác thật tuyệt vời đấy....-------------->Sẽ quên ngay ấy mà.
    Muốn có một tình yêu!????
  10. caubebandiem

    caubebandiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình mà được như vậy có phải tốt không nhỉ ..hí...hí...hí...hí.
    To live is to fight

Chia sẻ trang này