1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thất tình con trai sẽ làm gì????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi addman_cinema, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulipden_84

    tulipden_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Các anh có nghĩ được cái gì khác ngoài việc cố để quên đi không?Sao không quay lại mà xin lỗi người ta , rồi giãi bày những tình cảm thật sự của mình, biết đâu người ta cũng đang chờ anh quay lại ? Hãy cố gắng để biết mình thật sự muốn gì(cho dù điều này nhiều khi cũng không phải dễ) và hãy tạm cho cái tính sỹ diện cũa mình đi du lịch !
    Tình yêu thật sự khó tìm nhưng cũng khó mất lắm ,cac anh uiiiiiiiii
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Bô nói thì chõ phải im, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, ngồi nghe các bô nói đi
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thôi thi? quên đi đê? ma? sống,tôi cufng giống bác thôi,khó khăn lắm nhưng vâfn pha?i vượi qua thôi.Thật ra thi? tôi biết tôi thi? ba?n chất tốt nhưng do?ng đơ?i xô đâ?y thi? đa?nh chịu.Cuộc sống co?n nhiê?u thứ đê? quan tâm lắm,hafy ti?m công việc ma? la?m,lên ttvn post ba? chă?ng hạn.ok ?
  4. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi, ngẩng cao đầu mà bước xem nào
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mồm quá ! Chưa thất tình có khác.
    baby_moon có đứa bạn, lúc bị chia tay em, nó lập tức gọi điện gọi 4 cô bạn yêu qúy đến, yêu cầu 4 cô ngồi nghe nó tâm sự, than vãn, kêu đau kể khổ. Vừa nói nó vừa uống rượu. Lúc đầu, khi còn tỉnh táo, nó chỉ uống ít, nói nhiều, vẫn còn khả năng lắng nghe lời khuyên của 4 cô bạn. Về sau nó càng nói ít, uống nhiều. Thậm chí bắt đầu khóc lóc, chửi bới " em yêu " của nó. Và rồi ... nằm luôn. Bốn đứa bọn tớ đã phải gọi Taxi đưa nó về nhà ( may mà bố mẹ nó ko có đấy chứ ko thì đúng là hậu quả khó lường ).
    Sáng hôm sau nó ngủ thẳng cẳng. Buổi chiều xách xe, chạy một mạch đến trước cổng trường, chờ " em " và yêu cầu nói chuyện. Nhưng không giải quyết được vấn đề.
    Ngày hôm sau nữa, nó đi bắn một bên lỗ tai ( vì vụ này mà nó đã bị bọn tớ lên lớp cho một trận và ko thèm nói chuyện trong 48 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên cũng phải công nhận, nhìn nhiều thành quen, một thời gian lại thấy trông cứ .. hay hay thế nào ấy ).
    Mấy ngày sau nó sang nhà tớ, hai đứa đi mua khuyên. Tớ một cái, nó một cái.
    Từ hôm bắn lỗ tai xong, nó ko còn uống rượu vì " em " thêm một lần nào nữa.
    Đấy !
     ... GONE WITH THE WIND ...
  6. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên hãy đặt câu hỏi tại sao cô ấy lại bỏ mình, nếu như là lỗi ở cô ấy thì đừng tiếc làm gì. Nhưng nếu đó là lỗi của mình thì hãy coi đó là một kinh nghiệm đau thương. Hãy hoàn thiện mình sau đó đi tìm ....."mỏ than khác". Một lời khuyên, đừng uống rượu làm gì. Rượu không giúp gì được cho mình đâu, nó chỉ làm hại minh thôi.
    Con người cũng như HĐH windows nếu không update hàng ngày thì trước sau gì cũng trở thành đồ bỏ đi.
    Đàn ông đều thích ăn quà,
    Ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm.
    Nhai cơm như thể nhai rơm,
    Cho nên vẫn phải vừa cơm vừa quà.
  7. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Câu này ông hỏi khó phết nhỉ ?
    Hic...hic...Nếu cái box này bảo ông ra cầu Chương Dương chọn khúc nào đấy...có nước sạch sạch một chút...rồi nhảy xuống thì ông cũng làm theo chắc.....
    Cái chính là ông không muôn quên cái cô gái ấy...còn cái quan trọng hơn cả là bây giờ ông thích gì ? ? ?
    Chứ cả cái BOX này chẳng ai bắt được ông làm theo những cái mà ông không thích cả. Bởi vì tôi nghĩ thằng đàn ông thì đừng bao giờ "phải" làm theo một cái gì đó mà mình không thích cả.
    Còn chắc cái "kết quả" này là do cha nội có tội lỗi gì đó...mà chắc cũng không ít lần phạm phải nên khó tha thứ... Tôi cũng đoán là cô ấy cũng sẽ hiểu thôi nếu thực sự cậu nghiêm túc trong vấn đề "nhận thức để thay đổi"...
    Còn trong cuộc đời ngườ ta mất nhiều thứ nhưng không "ngã" là được...Những thứ mất đi rồi hoặc làm vỡ mà nếu có lấy lại được thì cũng không còn đẹp và nguyên vẹn như ban đầu nữa... cái này trong y học gọi là "sẹo" đấy.
    Thế nếu có được một nửa rồi thì phải cảm thấy hạnh phúc và phải biết gìn giữ nó mà thôi...
    Chúc mọi chuyện tốt lành.

    NOTHING ELSE MATTER
  8. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hị hị...........em thấy anh Heo nói đúng đấy, trong khi thất tình hãy kiếm thật nhìu xiền, vừa để quên tình xưa vừa để có xiền mà cưới dzợ, mà cái cô đấy sau này nhìn lại<--tiếc--->mình<---sướng.......há há................
    re-everything.
  9. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    uốn rượu ..........thất tình là fải uống rượu , chưa xem fim Hàn Quốc à .....có người iêu mới là fải uống rượu ăn mừng , bỏ người iêu cũng fải uốn rượu chia tay , bị bồ đá là fải uốn rượu cho quên đi nỗi tủi nhục, thằng bạn thân mình có người iêu mới hay chia tay người iêu cũ cũng fải uống rượu ăn mừng , thằng bạn của bạn mình cũng thế ...........nhìn chung túm lại là chúng ta fải tích cực uống rượu.
    To live is to die
  10. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chính thế, rượu còn có xu hướng sống được cả đời với mình, rượu là chính, giai gái chỉ là phụ.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm

Chia sẻ trang này