1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thất tình con trai sẽ làm gì????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi addman_cinema, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic...thất tình mà theo cách của mấy bác này chắc...cụ thọ...mất

    NOTHING ELSE MATTER
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Theo tớ thì mỗi khi thất tình cứ đi tìm tình yêu mới là cách hay nhất
    Em xuất hiện như mặt trời
    Xua đi những cơn u ám
    Anh đang quạnh hiu
    một hoàng hôn xám
    Bỗng đổi thành màu xanh
    Từ đó một ngày
    có ba buổi bình minh
  3. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    em ko biết con trai thất tình thì thế nào nhưng con be bạn em sau khi chia tay với darling thì nó cắm đầu vào học học học phát khiếp được.. nếu nó mà thất tình lần 2 ko khéo nó trở thành giáo sư mất.. tuần nó đi hoc 6 buổi E rồi tham gia nghiên cứu khoa học, dọc truyện, đi chơi ....nói chung là ngày co 24 h thì tù 9h sang dến 8h tôi nó tren thư viện.nó làm thế cũng vơi bớt đi chút ít nhưng còn hơn là ngồi một chỗ hay than thở hay la túm đứa khác yêu vì em thấy cai đứa darling thứ 2 ây nó có tội tình gì đâu ma bắt nó fải làm người thay thế cơ chứ mà làm thế ko khéo lại chỉ buồn hơn ấy chứ nhỉ????..
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hả?
    em có bảo là khóc đâu?
    gào thét nghĩa là nó gào mấy bài rốc đó ạ
    hiz hiz....

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  5. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ối giời,hoá ra à vậy.Nhưng nếu gào rock thì có thể mình đỡ buồn hơn nhưng có khi thằng cha hàng xóm nó phải tự tử mất.
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Oài, hàng xóm nhà em có tội tình gì đâu cơ chứ mà rốc với rét!
    .
    -------
    Theo tôi nghĩ thì, trong hệ thống ngôn ngữ của Việt Nam không nên có cụm từ thất tình. Chỉ nên có yêu nhau, chia tay, rồi lại yêu nhau. Họ không yêu mình nữa thì buồn khổ nó chỉ tốn calo thôi, mình không yêu họ nữa mà cứ ái ngại việc làm cho họ đau khổ đề rồi lần khần lại thành ra dở mình, dở người, lừng khà lừng khừng thế có chết con nhà người ta không... Không hợp nhau nữa thì nên chủ động chia tay, suy cho cùng thì cái nồi nào cuối cùng cũng tìm được một cái vung thôi (hoặc ngược lại vung tìm được nồi), thế giới này rộng lớn lắm.... Ở bên Tây ấy, thế là thường
    Mà nếu không tìm được vung chăng nữa thì ta tự làm cái chảo chiên đậu vậy, đời mà!
    "Đừng tin em nhé, đừng nghe....
    Mà nghe em nhé....... đừng tin...."
    b-)
  7. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hà ,bác này nói cũng đúng,rồi cái nồi nào cũng tìm được cái vung nhưng chưa biết cái vung đó có hợp hay không.Biết đâu cái vung tưởng là đã mất đó lại chẳng phải cái vung của mình...Thôi cứ để cho chuyện cũ nó qua đi...Chuyện gì đến sẽ đến...Thế là tốt nhất
    To cái vung đang ở đâu đó của mình: Không phải đau khổ vì thất tình đâu anh ạ...Em còn ở đây cơ mà



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  8. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Vác rượu ra ăn mừng vì ối thằng còn chẳng có cơ hội được thất tình như mình, dzô ....
    ================================================
    [​IMG]
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thất tình_nhiều người tìm đến nhiều cách giải quyết khác nhau.Có những người lao vào tìm cho mình một người mình không hề yêu để "lấp chỗ trống"và cho đó là 1 cách "trả thù", một cách giải quyết tốt nhất.
    Đấy là điều ngốc nhất.Nếu như tôi chẳng hạn , tôi sẽ chẳng dấu nỗi buồn , cũng chẳng thèm cố quên nó(vì biết quên cũng không được).Chứ không phí hoài tình cảm của mình cho người mình không yêu.
    Còn người mình yêu thì dù thế nào mình cũng cứ yêu.Họ không yêu mình mình cũng cứ yêu.Chẳng ai ngăn cấm điều đó cả.
    Đối diện với nỗi đau buồn và nỗi khổ cho đến khi có một người nào đó làm được điều kì diệu (là thay thế được người mình yêu trước kia) và người đó mình sẽ yêu với những cảm xúc thật của mình chứ không phải là giả tạo.
    Thế gian biến đổi, mọi cái trước sau gì sẽ qua thôi.!
    rat gan va rat xa....
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ừ, nói chung cũng nên bình thường thôi, hay ít ra cũng cố làm ra vẻ bình thường...........như kiểu là: tình yêu đến em không mong đợi zì tình yêu đi em cũng đ_e_k thèm nuối tiếc!
    người ta bảo là nếu chia tay mà không buồn....không làm sao đó.........thì tức là chưa yêu thực sự, không biết có fải như vậy không......em chưa bị rơi vào hoàn cảnh như vậy nên nói thế, ai biết được ngày mai?!
    ừ, đời là thế mà!

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....

Chia sẻ trang này