1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thất tình con trai sẽ làm gì????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi addman_cinema, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ thì tớ vẫn nghe theo ý thích của tớ , nghe nhạc dance, đập cho cửa kính rung loẻng xoẻng thì thôi
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thất tình hả: coi như bị vấp ngã, phủi tay đứng dậy đi kiếm em khác
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  3. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Thất tình = ngã hả, ngã có nhiều kiểu, nhỡ quả ngã làm mình gãy xương hoặc bị chấn thương "sọ não" nặng => người nhìn ai cũng cười, thì sao nhỉ => không nên so sánh thất tình với ngã, theo tớ.
    Thất tình = đi kiếm ngay 1 (số) em khác để cấp kíu hả, có biết ngày xưa có cái câu thoát vỏ dưa gặp... không => không ổn.
    Thất tình = buồn, uống rịu, hả => theo tớ, rịu dành để uống với bạn hiền thì "đỡ phí" hơn.
    Thất tình = tìm những solution tiêu cực, "thông cảm, trẻ con vẫn thường nghịch dại"
    ==================================
    =====> thất tình chẳng bằng cái gì cả => không nên có khái niệm thất tình trong từ điển.
    To VNus: hehe, thông báo của em khiến anh phải gia nhập cái topic này rồi, ngay cả khi anh không bao zờ chấp nhận cái từ đó ở trong từ điển !
    To Winter: hehe, kế hoạch bán đồ lặn của AB phá sản rồi, dân mũi tên lên lặn giỏi quá. Chẳng cần đồ lặn vẫn lặn... biệt tăm được thử hỏi làm sao mà AB ko ế cơ chứ.
    To tuyetlanh: thôi chit, hôm nay mới phát hiện ra bạn cần thuê quả quạt nan của AB, muộn mất rùi, tiếc hùi hụi. Lần tới, mong chúng ta sẽ hợp tác thành công, tiện đây cũng xin được thông báo, hiện AB đang có chiến dịch xúc tiến mới cho sản phẩm quạt nan, đó là dùng thử miễn phí và cơ hội trúng thưởng lều tranh tim vàng .
    To "Lagi": Nhóc còn trêu anh nữa là anh méc hết bí mật cho thầy u của nhóc đấy, hehe, lúc đấy em với cả "cái vung" của em tha hồ mà tìm cách thay đổi phương án 2, cấp kíu, cấp kíu
    "Đừng tin em nhé, đừng nghe....
    Mà nghe em nhé....... đừng tin...."
    b-)
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    (Đừng uống rượu. Rượu tốt cho một số trường hợp...)
    Nên
    - Thở phào: mình đã được tự do
    - Cảm ơn ex: lần sau nhỡ iêu ai cũng quyết tâm fá kỉ lục về thời gian trước khi.... thất tình trở lại.
    ..................
    Còn vô số việc có thể làm được khi thất tình. Có gì...
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu
    nhưng gần đây mới fát hiện ra
    nếu có chuyện buồn, hay là thất tình
    dù là con trai hay con gái
    nên đến 1 chỗ, gọi là trung tâm bảo trợ xã hội 3, ở Đồng Dầu (Đông Anh thì fải<---hơi xa, nhưng đang buồn cơ mà), đến đấy, chơi với các em ở đấy 1 buổi, ăn cơm đc 1 bữa thì càng hay.
    thấy yêu đời hơn nhiều đấy!

    ...Never Ending Dreams...
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Yêu là mạo hiểm và có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đă là thất bại rồi vì́ trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những ǵ liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong t́nh yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa T́nh yêu : vấp ngă nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đ̣i hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.

    [/blue]
    Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.
  7. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    E hèm , vấn đề này ngày càng rắc rối ác nhờ.
    To AB: hoá ra bác sập tiệm roài à , thôi chúc bác làm ăn vụ khác phát đạt nhá
    ôi giời ôi, đời buồn như con chuồn chuồn
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thất tình là zì nhỉ?
    thất tình là một trạng thái tình cảm.
    không hẳn là khi không được chấp nhận hay bị ai đá hay là đá ai
    nó xảy đến khi một tình cảm bị tan vỡ.
    thường là tình yêu.
    những người chưa bị thất tình bao zờ luôn nghĩ mình sẽ không bị rơi vào trạng thái đó. nhưng nói chung hầu hết mọi ng` đều ít nhất 1 lần trải qua, khi 1 người quen thuộc không còn ở bên ta nữa, một số thói quen bị đảo lộn & sẽ fải làm quen với điều đó. có nhiều thứ hay ho ra đời khi một số người hay ho bị thất tình, vì thế thất tình không hẳn đã là điều tồi tệ nhất.
    đó nên là thời điểm để nhìn lại mình.
    Find a Mirror!

    ...Never Ending Dreams...
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất ấn tượng Venus Mars và nhv kẻ mồ côi tình. Một người đang yêu và được yêu, một gã cò lả chán đời thông minh. Đó là sự tưởng tượng của tôi. NHV, tôi mong là ông biết chơi điện tử, cụ thể là PS2 Nhật 15, nếu biết thì tôi xin một cái hẹn nhé.

    AN-AGKH
     
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    cin lỗi anh DE_LA_FERE, có lẽ anh nhầm rồi ạ
    đang thất tình đây ạ
    không hiểu làm thế nào anh lại nghĩ em đang yêu & được yêu
    xa xỉ quá
    anyway cũng cảm thấy sướng
    chặc, thất tình chưa chắc đã là điều tệ hại nhất mà!
    thất tình nhá, nghĩ ra nhiều cái hay lắm, có khi lại kiếm được xiền, nói chung cứ thử là biết mà.
    nhưng mà cũng khốn nạn phết
    há há

    ...Never Ending Dreams...

Chia sẻ trang này