1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thấy buồn...em cứ khóc.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi November_rain_gt, 26/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi chả phí nước mắt cho những cái buồn không đáng
  2. phunuthoidai

    phunuthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    tất cả là do ý nghĩ........
    Được phunuthoidai sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 02/07/2008
  3. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Một ngày tình cờ
    Trên đường phố tôi có bàn chân em
    Mặt trời thì hồng
    Mà trên cây khế có nhiều tiếng chim
    Và rồi một ngày
    Một ngày đã qua, không ngày nào hơn
    Con đường vẫn đợi
    Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em...
    Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này
    Cây bây giờ lá rụng, gió heo may
    Và cơn gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày
    Để lại mùa thu theo lá bay bay...
    Em đừng đi! Xin em đừng đi!
    Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
    Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
    Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...
    Con đường chưa quên tên bàn chân
    Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
    Ai vội đi để ai còn đứng đó
    Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi ./.
    Cuộc đời lạ lùng
    Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không
    Để rồi một ngày
    Một ngày nhớ thương
    Hóa thành mênh mông
    Đôi bàn chân nào
    Làm hoa tím để hoa tím rơi đầy sân...​
    Được november_rain_gt sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 10/07/2008
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua rơm rớm nước mắt... Vừa rồi khóc thật... Lâu rồi không khóc...
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng, chúc mừng
    Khóc đc là đáng mừng đấy bạn ạ
    Cũng buồn, nhưng mà chạ khóc đc
  6. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng nay tớ không khóc bởi vì tớ tĩnh tâm và ổn định lại được chứ không phải là không thể khóc nổi
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi cuối cùng vẫn khóc... như là vỡ oà. Có thật là tĩnh tâm và ổn định?
  8. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Tại hôm qua có nhiều chuyện tác động chứ mấy tháng nay nếu có nhắc tới người cũ mình cũng bình thường, có thể không vui nhưng thực sự không cảm thấy sụp đổ, đau đớn j hết...
  9. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ, mỗi sáng khi thức dậy, ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu là ..5.000.000 USD và việc đầu tiên làm là ngoác miệng ra lẩm bẩm "cầu trời cầu phật".
    Đúng là cuộc đời lạ lùng, có những điều tưởng như đã nằm gọn trong tay, đã chắc mẩm là nắm chắc, vậy mà lúc hồi hộp hé mở những ngón tay đang nắm chặt...trống không. Từ khi có ý thức, mình luôn tự nhủ "sẽ luôn cố gắng", có lẽ vì thế mà ông Trời luôn có cớ để thử thách lòng kiên trì, sự kiềm chế cảm xúc của mình. Hôm qua có xem một chương trình tivi, thấy câu nói của một cô doanh nhân thật là đúng "kinh doanh thành công bao gồm sự thông minh nhạy bén, sự đam mê công việc và không thể thiếu sự may mắn", vậy là mình thiếu sự may mắn, nên sự thành công cứ như miếng phomat ngon lành treo lủng lẳng trên đầu con chuột Jerry chính là mình, có lúc tưởng đã nắm được, cắn vào được, nhưng chỉ là cái bóng. Tiền quan trọng, có tiền thì làm được bao nhiêu là dự định to lớn luôn ẩn trong suy nghĩ, nếu có đủ kinh phí để làm, mình sẽ chứng minh điều đó không phải là "những điều viển vông", nhưng cái quan trọng hơn là khi nắm được nó, mình là người chiến thắng, sẽ giải tỏa hết được cái cảm xúc thấp thỏm, khó tả, đáng ghét này
    Nếu là sự may mắn thì thuộc về thế lực siêu nhiên rồi, xin cầu xin Trời Phật, các vị Thần linh...phù hộ độ trì cho con với, huhu, con đã rất cố gắng, không làm điều gì xấu xa, xin phù hộ độ trì cho con, huhu. Con xin cảm tạ
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    EM sẽ không khóc nữa đâu. Em cạn nước mắt rồi

Chia sẻ trang này