1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thế giới này không có đàn ông ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A1_FAN, 03/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamdung

    phamdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thế giới mà không có đàn ông ,
    Đàn bà, con gái cũng như không,
    Lấy ai tặng quà cho em nữa,
    Sẽ chẳng còn câu " phận má hồng ".
    Thế giới này không có đàn ông,
    Em thân yêu hỡi biết hay không,
    Lấy ai bên cạnh khen em đẹp,
    Tất cả như nhau : chẳng có chồng.

    Nếu thế giới này thiếu đàn ông,
    Ai người em dựa giữa phố đông,
    Ai người tặng hoa em sinh nhật,
    Với cả tình yêu rực đoá hồng .
    Em thân yêu hỡi, biết hay không ???.
    zzzz
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Nhảm nhí quá, nếu vậy thì thà chết luôn cho xong. Mất câng bằng sinh học quá, Chúa ơi!!!
  3. Nammoadidaphat

    Nammoadidaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại phải diễn lại câu này vậy:
    "Nếu thế giới này không có đàn ông
    Thì chị em ta sẽ chẳng có chồng
    Thơ tình để mốc trên giàn sách
    ......"
    Còn gì nữa thì tôi không nhớ. Phiền các bạn điền nốt.
    Thiện tai thiện tai
  4. A1_FAN

    A1_FAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế giới không có đàn ông,
    Từ điển sẽ không có chữ "chồng"
    Các nhà khoa học đều nhức óc,
    Không biết tìm đâu giống "đàn ông".

    Nếu thế giới không có đàn ông,
    Thì thế giới có cũng như không,
    Cô bác anh chị nào đồng ý,
    Xin tặng cho cháu 1 cái bông.
    Mời các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến! Bạn nào "mần" thơ được thì quá tuyệt!
    Gửi bạn Phamdung: "Xin hầu thơ các hạ đến cùng, mời xuất chiêu!".

    A1_FAN

Chia sẻ trang này