1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ... thì ..... ??? 1 answer & 1 question!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blackstar209, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    A: Tớ ko bít sao được sinh ra!!! Nhưng tớ cảm ơn sự có mặt của tớ trên cõi đời này!!! Tớ nghĩ chúa tạo nên con người để xây dựng trái đất xinh đẹp với cuộc sống hạnh phúc thanh bình!!! Chúng ta được ra đời để làm điều đó!!!
    Q: Có bao giờ bạn đi lang thang trong mưa chưa?
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    A: rồi bạn ạ, nhưng chỉ mới vi vu phóng xe máy hay ào ào cuốc xe đạp, lang thang, lang thang, chứ đi bộ thì chưa..
    Q: khi thả một con thuyền giấy vào vũng nước mưa, bạn cảm thấy thế nào?
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    A: Con thuyền sẽ trôi, nhẹ nhàng!! Tớ có cảm giác thích thú nhẹ nhõm, ngắm con thuyền trôi!!! (Tính tính tính tình tang tang tan, cuộc đời mình như chiếc thuyền nan, trôi nó trôi bồng bềnh...)
    Q: Khi mưa đến, điều gì làm bạn thích nhất? Nhớ nhât?
  4. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    A : Nhớ hồi bé dẫn cu em trai đi dầm mưa để bây giờ thằng cu tuy cao to lừng lững nhưng vẫn bị yếu phổi.
    Q : nếu nhiệt độ ngoài trời là -18 độ thì biết làm gì nhỉ,ngồi nhà ngắm tuyết rơi hay là đi ăn kem ?
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    A:kem kem và kem.....-30độ ăn ko nỏi nhớ wá trời...hichic
    Q:bạn có thích tuyết ko???
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    A: Có chứ!!! Tớ nhớ có 1 người hứa tặng tuyết cho tớ nữa~!!!!
    Q: CHúc một ngày tốt lạnh!!! Bạn măm măm gì buổi sáng chưa?
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    A: Sáng nào cũng thế...đến cty ngồi rồi thì lười đi ăn sáng lắm
    Q:Đêm wa mấy giờ đi ngủ?
  8. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    A : 10h đã ngủ rùi
    Q : Hôm nay off bên Hội Độc Thân đấy , bạn biết chưa ?
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    A : mấy hôm nay rùi ngày nào cũng ít nhất là 4 giờ sáng mới ngủ , hix
    Q : có ai đi chợ hoa không ? hoa phong lan í , đi cùng cho vui
  10. Lem0n

    Lem0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    A: Nhớ lúc còn bé, cứ thích dầm mình dưới mưa, tớ hay gấp những chiếc thuyền nhỏ bằng giấy bạc... rồi thả xuống dòng nước...thuyền trôi đi chao đảo...nhưng nhờ lớp giấy bạc không thấm nước...nó vẫn vượt qua dòng nước... Bỗng đâu... đến đoạn nước xoáy... tớ đã cố chạy nhanh ra để cứu thuyền nhưng chẳng bao giờ kịp vì nước cứ cuồn cuộn dưới chân tớ...cản bước tớ đi... thuyền chìm đi và rã ra làm trăm thớ giấy nhỏ bé... Vậy mà mùa mưa năm nào tớ cũng loay hoay với mớ giấy bạc... cái cảm giác nhìn thuyền kiêu hãnh, dũng mãnh lướt đi cùng làn nước..., biết rõ nó sẽ chìm, sẽ không vượt qua được... nhưng tớ vẫn thích được hy vọng, được tưởng tượng... thuyền sẽ không bao giờ chìm...
    Cảm giác của tớ lúc đó thế nào àh ? Tớ muốn tớ giống như chiếc thuyền bằng bạc kia, không thấm nước, mỏng manh nhưng kiên cường, nhỏ bé nhưng dũng cảm... đi băng băng trên đường đời mà không ngại những rủi ro, không ngại những mất mát và cả những vấp váp... sống hết mình và biết yêu thương cho tận kiệt cùng...
    Q : Đôi khi tớ hay cười một mình, người ta bảo tự cười một mình là triệu trứng lâm sàng của bệnh .. tâm thần Tự cười có gì là xấu ko ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này