1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ... thì ..... ??? 1 answer & 1 question!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blackstar209, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    A: chắc chắn là có, ví dụ như lạnh quá con người phải mặc áo ấm hơn, nóng quá lột bớt áo đi hi`hi`
    Q: nếu tui ra HN chơi , bõ mình ai đại diện ra chào đón nhỉ ???
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    A: Tớ đón bạn nhé!!!
    Q: Bạn có ra HN ko?
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    A : là con gái , khó thật , để hiểu được một người con gái , có khi phải mất đến cả cuộc đời mà vẫn chưa thể nào hiểu nổi . Các bạn gái giống như " bí mất của các kim tự tháp " vậy . Càng khai quật để tìm hiểu thì càng không thể trả lời được ...
    Q : muốn hiểu được một cô gái , phải làm sao đây ?
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    A: COn gái tuy khó hiểu nhưng cũng dễ hiểu vô cùng mừ!!!
    Q: Có ai bị mất ngủ như tớ ko ???
  5. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    A:Tui nè
    Q:Sao bà lại mất ngủ chế,nhớ thằng ku nào ah?
    Rurouni Kenshin
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    A: Có thằng ku nào để nhớ đã tốt!!!
    Q: Còn bạn, nhớ iem nào đó?? Mấy hôm nay thấy cái status là : everyday i love u!!! Định ra khỏi 85 solo à?
  7. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    A:oé,làm gì có em nào mà nhớ.Ai nói tui ra khỏi solo,chỉ là vẫn yêu người xưa thôi,he he
    Q:Đi chợ hoa có gì hay ko?Tui chưa đi bao giờ.

    Rurouni Kenshin
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    A: Có rất nhiều hoa!!! Nhưng trời tối thui tối mò ý!!! Được cái đông vui!!! Nhiều hoa tươi và đẹp!!! Thích nhất là sau khi đi chợ hoa được ngắm bình minh!!!
    Q: Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .
    Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn .
    Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức : " Ah , cái này hắn cũng có ! "
    Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm .
    Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói , mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống .
    Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì .
    Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét.
    Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được .
    Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó .
    Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ...
    => Còn bạn , theo bạn , thích một người là như thế nào ?
  9. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    A:Theo kinh nghiệm bản thân nghen:
    Thích 1 người là mỗi buổi sáng thức dậy từ 6h,lén bố mẹ dắt xe ra khỏi nhà,phóng sang nhà người ấy để đưa người ấy đi ăn sáng,mặc dù lần nào cũng phải chờ thêm ít nhất 2h nữa.
    Thích 1 người là mỗi lần đi chơi với bạn, trc khi về nhà đều đi mua 1 món gì người ấy thích ăn,rùi mang sang cho người ấy,chỉ đơn giản muốn nhìn thấy người ấy,muốn đc nghe câu " em béo lắm rùi,anh đừng mua nữa,nhưng vẫn cứ ăn rất ngon lành,(vì mình mua mừ,he he)".
    Thích 1 người là làm tất cả mọi điều vì người ấy,nhưng đừng bao giờ làm tổn thương người ấy,dù chỉ 1 lần.
    Híc,chỉ bít có zậy thui....
    Q:Theo bạn làm thế nào để quên đi 1 người?
    Rurouni Kenshin
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    A: Quên 1 người á?? Để quên 1 người cần những gì nhỉ??? Nghĩ xem nào!!!
    ko làm gì=> Không nên vì khi ko làm gì hay khi ko có việc gì để làm thì rất dễ gợi nhớ!
    Mua sắm=> nên đi, đi xem đồ, mua đồ thật nhiều vào!!! Chọn những cái mình thích và bạn mình thích để mua tặng cho bạn! Ví dụ nghĩ nên mua gì cho đứa bạn thân mình nhỉ?? Nó thích cái gì,,,, như vậy sẽ ko nghĩ đến người đó nữa!!!
    Hát karaoke: gào thật nhiều vào, hát hết mình... nhạc sẽ làm bạn nhớ đến người ta một lúc đó nhưng sau đó thì sẽ quên ngay!!! Vì bạn đang mệt, bạn cần thở sau khi hát mà!!!
    ĐI ngắm cảnh: Một khung cảnh rộng, đẹp, 1 hồ nước trong xanh, 1 ánh mắt xa xăm, 1 chút man mác buồn! Nhưng rồi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng!!! Hoặc lên 1 tầng cao, ngắm nhìn bầu trời ban đêm!!! 1 chút gì đó tăm tối, 1 chút gì đó nhấp nháy sáng... 1tia sáng hy vọng đang dần đến... => nhẹ nhàng!
    Phóng xe ngoài đường với tốc độ " cao cao một xíu" => giảm việc nhớ đến tối đa!! Nhưng cách này ko được hay cho lắm!!!
    .....
    Hì hì viết thế thôi ko lại bảo trả lời lâu !!!
    Q: Còn bạn? Bạn sẽ làm gì để quên 1 người? Nếu bạn phải quên?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này