1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ... thì ..... ??? 1 answer & 1 question!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blackstar209, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    A:
    --> so_0 chưa bao giờ thế cả, dù trong loàng rất mến cô bạn ấy.
    ---> ngồi trên giảng đường mà nghĩ vớ vẩn thì đến bài còn ghi ko kịp nói gì đến việc căng tai ra hiểu thầy đang giảng cái quái gì trên kia nữa. Vả lại tg xả hơi đang bận liếc cô bạn bên cạnh rùi, xinh như mộng thế, hehe, tg đâu mà nhớ tới người mình mến chứ. Thêm một điều nữa, so_0 ghét làm mất vẻ đẹp mĩ quan của cái bàn vốn có lắm, mà chữ mình lại còn xấu nữa chứ!!!
    --> trong tiếng miền Trung, tiếng "hắn" không phân biệt nam nữ và cũng ko mang ý xấu như miền bắc các bạn. Do đó so_0 bon chen một phát trả lời bạn Hằng, hehe he. so_0 chả bao giờ thế cả. Tuy rằng quả thật rất hay nghĩ lan man về cô bé đó.
    --> so_0 và cô bạn ấy lại ngồi với nhau và nói cho nhau nghe, thẳng thắn, về những điều ấy, để hoà hợp với nhau hơn, để gần gũi và sau này tiến xa hơn được.
    --> Chính xác! Nhưng theo so_0 thì làm thế tốn tg vô cùng, tuy rằng rất ngọt ngào, theo cảm nhận của người trong cuộc, những khi thắm thiết, còn khi giận nhau thì ...
    --> riêng bản thân so_0 chưa bao giờ làm vậy cả. Nếu đã định nói gì và cần nói gì với bạn gái so_0 đều sẽ nói ra được trong cuộc nói chuyện đó, không cần phải làm mấy hành động như ghi sẵng ra giấy, hay đứng trước gương..tập nói => ngốc xít!!! Còn việc đi đến những nơi mình ko ưa, thì tốt nhất nên thảo luận với đằng kia xem thế nào, cách nào hay nhất cho hai người. Hì hì. Không á, lại mặt nặng mày nhẹ hay buồn giận, mệt mỏi lắm. Lâu lâu thì được, thêm gia vị, còn thường xuyên thì .. miễn bình lựng.
    --> Không còn gì có thể cãi được.
    --> Lãng mạn quá, để khi nào đi chơi mà mắc mưa xem, chắc cũng thế, hay phải có khung cảnh nên thơ nhỉ Hị hị, Bình thường im lặng á, thấy .. dấu hiệu sắp có chiến tranh rùi. Amen.. Amen
    Q1: bạn Hằng Saichi lấy từ quyển sách nào ra thế, những điều trên đây ấy?!?
    Q2: ngắm cảnh Sun rise và Sun set, bạn thích cái nào hơn và ở đâu thì bạn ưng hơn: từ đỉnh núi hay từ bãi biển hay từ ô cửa sổ nhà bạn - xét trường hợp bạn có thể đón ánh mặt trời đầu tiên qua khung cửa sổ ấy nhen?
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Q1: bạn Hằng Saichi lấy từ quyển sách nào ra thế, những điều trên đây ấy?!?
    A: ko nhớ, tình cờ lấy trên 1 trang web nào đó, từ lâu lắm rùi!!! Tớ cũng gửi cái này lên 1 diễn đàn rùi, tự dưng hum nay ngồi đọc lại, phải hơn 100 trang, hì hì, nhiều cái hay ghê!!!
    Q2: ngắm cảnh Sun rise và Sun set, bạn thích cái nào hơn và ở đâu thì bạn ưng hơn: từ đỉnh núi hay từ bãi biển hay từ ô cửa sổ nhà bạn - xét trường hợp bạn có thể đón ánh mặt trời đầu tiên qua khung cửa sổ ấy nhen?
    A: Tớ thích cả 2 cái, mỗi cái có 1 điểm hay riêng!!! Sun rise gợi cho ta cảm giác hồi hộp chờ đón 1 điều gì đó, và rồi dần dần hiện ra và càng ngày càng rõ hơn...
    Sun set gợi 1 cảm giác buồn hơn!!! Nhưng mà lại thích bởi có 1 cái gì đó... tuy đã mất đi nhưng trước đó là 1 vẻ đẹp, 1cảm xúc khó tả lắm... .
    Tớ thích ngắm sun rise từ biển, một khung cảnh mênh mông xung quanh, nước - trời- mây.. một cảm giác nhẹ nhõm êm đềm!!!
    Ngắm sun set từ trên đỉnh núi, thật cao!!! Và nhìn xuống biển!!! Hay từ biển nhìn mặt trời lặn sau núi!!! Mỗi cách tạo 1 cảm giác khác nhau!! Nhưng khi ngắm sunrise hay sun set đều tạo được 1 niềm tin trong tớ... Cái niềm tin đến giờ vẫn hơi bất ngờ chút!!! Bí mật một xíu nhé!!!
    À, còn nữa, điều thích nhất khi ngắm là được thả hồn tự do, được ước điều mình muốn và tin tưởng nó thành hiện thực!!!
    Q: Bạn cũng thức khuya vậy?

    Được lovely_sachi_85 sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 24/01/2006
  3. doinon_macaonau_dichandat

    doinon_macaonau_dichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    A:tớ đi ngủ từ sớm nhưng ko ngủ sớm(chằn chọc)
    Q:Có ai thích dậy sớm ngồi cửa sổ ko?
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    A: dậy sớm thì thích vác xe đi lang thang ngoài phố hơn!
    Q: có ai định thức 1 mạch đến 4h sáng rồi đi chợ hoa tết luôn k?
  5. doinon_macaonau_dichandat

    doinon_macaonau_dichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    A:Thức 1 lần để đi chợ hoa roi,đi xong về lăn ra ngủ tới chiều
    B:Đi chợ hoa về sớm thì ăn chỗ nào ngon ngon mà mở hàng sớm nhi?
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    A: Sớm là mấy giờ cơ?
    Q: Năm nay giá cả đào, quất ở HN thía nào nhở?
  7. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    A:năm nay đi sắm đào quất thấy cũng bình thường thôi ,giá cả vẫn vậy ,ai sành thì mua được đồ vừa đẹp vừa rẻ ,ai gà thì mua đồ đắt ,năm nay nhiều quất dân trồng ,quất quảng bá xịn hơi hiếm,còn đào thì khỏi nói ,lạnh thế này người còn chamngr chịu nổi huống chi hoa.Hôm qua ông bà già dắt nhau đi mua cây quất 180K mà trông cũng ổn quả to,là to ,nhiều quả xanh và lộc nữa.
    Q:bạn thích mua cây gì để bày trong nhà trong ngày tết
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    A: chỉ thích mua đào thui, vì mua quất, cứ thấy quả là cái tay lại thích vặt...
    Q: Tết có nên mặc quần áo mới k nhỉ?
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    A: Hôm nay, tớ này!!! Thức từ 12h30 đến 4 h rùi đi chợ hoa!! Giờ mới về nhà!!! Vẫn máu đi tiếp nữa cơ (nếu có ai đi cùng là đi liền đó)
    Q: Không khí tết đang tràn ngập khắp nơi nơi nhỉ?
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    A: Có chứ, sắm sửa mặc nhìu cái mới, thay đổi mình xiíu!!! Thú vị lắm đó!!!
    Q: Lúc này bạn đang nghĩ cái gì?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này