1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Thi cao học & Thi tuyển dụng vào cùng 1 ngày 1 h thì các bác chọn cái nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thatnghiep_doithay, 11/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Thiếu cái gì cần cái đó
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    chọn cái nào ko quan trọng, quan trọng là bác muốn cái gì chứ? tuyển dụng thì thiếu gì mà phải vội?
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1. Có lần tôi cũng như bạn, cần phải chọn giữa một kỳ thi chứng chỉ quốc tế (lần đầu tiên, và đến giờ, sau rất nhiều năm, là 1 trong 2-3 lần duy nhất tại TPHCM) với một kỳ thi trong đợt tuyển dụng của 1 cty tên nghe cũng to to, bảnh bảnh (trên thế giới.)

    Tôi cũng đắn đo như bạn, cuối cùng sau khi cùng phân tích thiệt-hơn với tầm 5 người bạn, tôi vẫn chưa thể quyết định được. Công ty đó là lần duy nhất tôi được quyền thi, kỳ thi kia là kỳ thi lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM và lần thi sau thì chắc chắn tôi không có điều kiện học tập tốt như lúc đó nên khả năng rớt sẽ cao hơn. Tóm lại, cả 2 đều là duy nhất.

    Bạn bè tôi đều là người quyết đoán, khi nghe xong đều khuyên rất cụ thể chọn A hay B. Nhưng sau khi chính tôi phân tích cho họ phần lợi và hại của cả A và B thì họ đều nói, "Mày phân tích chi li và chí lí hơn tao lắm. Nhưng càng rõ ràng thế này thì tao lại càng không thể khuyên mày gì hết vì lợi-hại hai bên cân bằng quá."

    Cuối cùng, tôi gọi điện thoại cho một trong 3 mentor của tôi và hỏi anh xem tôi nên làm thế nào, sau khi trình bày một lô một lốc ưu-nhược điểm của 2 chọn lựa. Anh bạn tôi nói chắc nịch: Em đi thi chứng chỉ đi. Tôi hỏi, Lý do? Anh bạn tôi nói: Vì em vui quan trọng hơn là công việc. Công ty còn nhiều, đời còn dài, leo từ bậc thấp cũng được mà leo hẳn vào manager cũng được. Nhưng em đang vui với cái gì thì làm cái đó, chết khỏi tiếc.

    Nhiều năm sau, cuộc đời đưa đẩy tôi theo những lối không ai dự đoán được, hiện tại tôi đang làm việc liên quan đến cái kỳ thi năm xưa. Trong khi đó, cho đến lúc đó, đó chỉ là một thứ xếp hạng 10+ trong cuộc sống của tôi.

    Cuộc đời đóng lại một cánh cửa thì sẽ mở ra một cánh cửa khác. Khó ai biết trước tương lai kiểu nào sẽ tốt hơn. Vậy thì chọn thứ nào đem lại niềm vui trong hiện tại.

    2. Tôi nhớ ngày xưa tôi hỏi chị tôi là tôi nên học trường nào (tôi được nhiều trường nhận) thì chị tôi nói là: Có học trường nào mày cũng thất nghiệp thôi, cho nên thích gì thì chọn cái đó. Tôi thấy rất hợp lý, nghề nào cũng có thể kiếm được việc và thất nghiệp y chang nghề nào, trường nào cũng cùng mức học phí, vậy thì tôi chọn cái gì tôi thích là khỏe nhất.

    3. Sau lần nói chuyện với anh bạn tôi, tôi sảng khoái hẳn, biết chắc rằng mình sẽ chọn thi chứng chỉ kia, và tôi điện thoại đến cty kia nói rõ: Tôi không rảnh vào giờ cty mời thi tuyển dụng, có cách nào khác hay không? Phía công ty nói: Thi đến 3 buổi, chúng tôi sẽ xếp bạn vào một buổi khác. Vậy là tôi đi thi vào cái "buổi khác" đó. Tôi đậu vòng thi viết, rớt vòng vấn đáp (vòng sau cùng.)

    Từ việc này, tôi rút ra 2 kết luận:
    - Quan trọng hơn việc phân tích lợi-hại là tìm kiếm trong tâm hồn mình xem cái gì mình yêu quý hơn, để ra quyết định.
    - Thêm một lần nữa, những thứ tưởng như impossible, những kế hoạch chồng chéo nhau của tôi, lại một lần nữa tự có cách sắp xếp để thành công. ("Thành công" ở đây là được đi thi, không mất cơ hội đi thi, chứ không phải kết quả đậu hay rớt.) Nghĩa là: Đừng lo! ;))
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Nếu là tớ thì tớ thi cao học. Vì cứ cái gì an toàn là tớ chơi. Bởi thi tuyển dụng nó một phần cũng tùy duyên, chắc gì đã đỗ :D. Đùa thế chứ cái quan trọng là bạn muốn gì nhất, nếu công ty kia là nơi bạn mong muốn làm việc và cảm thấy đây là cơ hội hiếm có thì nên thi tuyển dụng.
  6. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    bài này bác viết hay( ah mà đúng ra phải viết là bài này gái viết hay)
  7. April16

    April16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng thi cao học ở VN có 2 đợt, tháng 4 và tháng 10.

    Hay bạn nộp HS rồi tiếc tiền thi vậy?
  8. halehale

    halehale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cao học đi. Làm cả đời cơ mà.
  9. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    :) Đang rảnh, để mình bày cho bạn 1 cách. Có 1 cái process tên DAR (Decision Analysis and Resolution ), bạn có thể dùng nó trong các quyết định đối với bạn là quan trọng. Cách dùng đơn giản nhất như sau: đầu tiên bạn phải xác lập cho mình 1 bộ tiêu chí đánh giá (bao gồm danh sách các tiêu chí + điểm cho từng tiêu chí). Sau đó bạn đưa ra danh sách các ứng viên (lựa chọn). Áp vào bảng tiêu chí đánh giá để đánh giá số điểm cho từng ứng viên (lựa chọn) trong danh sách.
    Xem cái nào nhiều điểm nhất thì chọn cái đó.
    Ở đây phần việc quan trọng nhất chính là xác định bộ tiêu chí đánh giá.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thực ra, điều bạn ấy k biết chính là "cái gì quan trọng hơn" (tiêu chí đánh giá) chứ đâu phải là không biết chọn. Mà cái đó chính bạn ấy không rõ thì ai mà tư vấn gì được.

Chia sẻ trang này