1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu....thì.....giả sử....thì.....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thongoc7, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    tình huống tiếp theo:
    " Nếu có 2 người cùng yêu bạn, và dĩ nhiên bạn k muốn làm ai đau khổ cả vì bạn đều yêu quý 2 ng đó, bạn sẽ làm thế nào để dàn xếp xong vụ này? vì bạn đều k muốn mất ai nhưng lại k thể yêu cả 2 "
  3. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn đặt ngược lại tình huống của bạn .
    Nếu người bạn yêu quay trở lại sau 3 năm biến mất(Ngày đó bạn đã rất yêu người này, nhưng 2 người có nhiều hiểu nhầm) , Và nói rằng người ấy rất yêu bạn , trong khi bạn và bạn trai bạn đã đang yêu nhau được 3 năm rồi .Thì bạn sẽ giải quyết như thế nào ?
  4. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Gần giống trường hợp của mình, có điều thời gian ngắn hơn!. Quá khứ là cái đã trôi qua, hiện tại mới là cái có thực! Đôi khi cũng bị ám ảnh 1 chút bởi quá khứ, nhưng tớ đã luôn nghĩ thế! Tình yêu chỉ đến với những ai biết đấu tranh cho hạnh phúc của mình, và phải bằng hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói! 3 năm ko phải là một quãng thời gian ngắn, ai đã ở bên ta?Có phải anh ta chỉ hiểu ra anh ta yêu bạn khi những người yêu sau này của anh ta ko bằng bạn hoặc ko yêu a ta bằng bạn....?Đã đau khổ 1 lần thì không nên để đau khổ lần thứ hai!Không ai còn như xưa....và quá khứ không bao giờ quay lại!
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, cụng ly cho bài viết hay nà
  6. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Thế tạm dừng tình huống này.
    Tình huống tiếp theo nhá: "khi người yêu bạn k hiểu bạn. bạn sẽ làm gì?"
  8. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nếu đang ở HN, eng bê sẽ gọi điện cho anh Phái, rủ anh Phái đi uống bia
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tại sao không hiểu rồi giảng cho hiểu
  10. MrBinn

    MrBinn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nếu không bận việc đột xuất thì ngày hôm qua mình đã đc đèo em mi_nhon đi chơi rồi .
    Nếu mình không đưa số mi_nhon cho ku Tuấn thì làm sao mà nó gọi được cho em mi_nhon đây :D
    Nếu như được yêu 1 lần nữa con sẽ yêu hết mình . cảm ơn chúa ...
    Amen ...

Chia sẻ trang này