1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thời gian có quay trở lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangtutd, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    -Nếu thời gian có quay trở lại.Sẽ dồn tất cả tiền vào học hành + sắm cho mình một đống xe cổ+ không tồn tại chữ yêu+ không bạn bè+ giữ lại kinh nghiệm sống hiện tại.
    đêm! lạnh lùng riêng mình anh..ngồi đây vẩn vơ buồn tênh.....lặng câm tìm trong u tối ....giấcmơ tình xưa quá êm đềm....nỗi đau dường như đã có tên!!!!!!!!!
  2. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nay, trong đầu sao chỉ toàn những điều hối tiếc thế này, mong thời gian quay trở lại, biết điều này là không thể, nhưng sao tôi ơi, cứ mãi tiếc nuối như vậy .
    6 năm đã trôi qua, thời gian trôi nhanh thật, vậy mà mình chẳng làm dc gì nhiều cả, so với bạn bè, mình là đứa có lẽ dc tự do làm những gì mình thích, đi đến mấy h thì đi, học gì thì học, nhảy ko tệ lắm, hát ko bằng ca sỹ nhưng cũng là giọng ca của những buổi karaoke, vẽ vời cũng biết, một thời học vẽ để muốn thực hiện ước mơ nhưng ước mơ rồi cũng bay mất. Nhí nhảnh yêu đời, chẳng hề âu lo, có lẽ là cũng vô tâm nữa.
    Mình hối tiếc vì đã lựa chọn cho mình cuộc sông như thế này, cô đơn, khó khăn trước mắt, ước gì ko như thế này, mình có thể gặp những người thân yêu, có một cuộc sống thanh thản bình thường. Sao bạn bè cứ bảo số mình sướng, quan niệm cái sướng cái khổ mỗi người khác nhau mà, sướng để rồi thời gian qua thiệt thòi quá, chua xót quá !
    Mình hối tiếc vì mình đã xử sự như một đứa ngốc, đành hanh, làm tổn thương người khác, mình hối tiếc đã làm biến mất tình yêu của anh dành cho mình, nhưng thôi, có lẽ hai đứa cũng ko hợp nhau, anh ko thể là chỗ dựa hay là nơi mình có thể tâm sự cần sự xẻ chia, có lẽ mình ko có duyên với nhau nữa, mình sẽ cố gắng. Có lẽ tôi và bạn cũng vậy, thân nhau nhưng cũng chỉ đến thế, thích nói chuyện với nhau, bạn đã giúp và an ủi tôi nhiều nhưng bạn cũng làm tôi buồn và thất vọng lắm đấy, biết ko, nếu bạn đọc dc những dòng này, bạn sẽ ntn ?
    Nếu thời gian quay trở lại, mình sẽ hàn gắn cho anh chị, hôm nay nói chuyện với chị, chị buồn và khóc, anh mình sao tệ quá, như mình vậy. Chị nói em đừng đi theo vết xe đổ của chị, để bây h ko còn cảm xúc nữa, chị ko cần ai bên cạnh sao, chị khóc mà mình cũng tí nữa thì khóc, chị nói nếu hai anh chị yên ổn lấy nhau, thì có lẽ ko có nỗi buồn trong thời gian qua, ôi ông anh của mình ! Mình có hàn gắn cho hai anh chị sau 3 năm chia tay ko, mình sợ muộn mất vì anh đã làm mất niềm tin nơi chị mất rồi. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, mình sẽ vẫn là niềm tự hào của bố ! Viết và post xong thì hãy nghĩ cho ngày mai nhé, hứa đấy nhé !
  3. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    3 năm chưa một lần em hối tiếc khi nghĩ rằng mình đã quen anh nhưng bây giờ, lúc này em thì ngược lại em ước thời gian quay trở lại và để không có ngày gặp anh.... bởi em hiểu một điều: Em chẳng bao giờ quên được anh cả
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Người thân thì quên , người lạ thì quan tâm đến tủi lòng.
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ở trên đời này có 2 chữ được xem là nghiệt ngã nhất đó là chữ Nếu và chữ Nhưng
    Thể hiện 1 sự tiếc nuối ...vẫn biết thế nhưng thời gian ko bao giờ quay trở lại..Đừng ước những điều viển vông...sẽ là ko bao giờ....
  6. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Nếu... em ước mình không đi trong chiều ấy, không gặp nhau, giờ này em đã khác.
    Râu dài, tóc trọc, quần áo bụi bặm. Thật xấu trai!
  7. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    thời gian ơi.sao ngươi cứ trôi mãi theo một chiều như thế, sao không cho ta được trở về là bà xã của ngày xưa, được anh cầm tay và hai đứa lại ngồi tô tranh cát. Bức tranh ấy anh vẫn còn giữ phải ko, bức tranh kiệt tác của hai đứa mình anh nhỉ.Sao thời gian đã lâu nhu thế mà trái tim em chi có thể vẫn hướng về anh.Sao vì anh mà em đã làm cho bao người đau khổ." nếu ngày ấy em không đi về phía anh, ko gặp anh thì giờ em thế nào............" em ko dùng từ "nếu em ko gặp anh" vì quãng thời gian ở bên anh là những tháng ngày hạnh phúc.Anh vẫn gọi em là hoa tigon, là bà xã của anh.....Em nhớ lắm bàn tay anh ấm nóng nhớ anh hay bị sổ mũi mỗi khi trời lạnh, nhớ anh thường kể cho em nghe về Vật lý mặc du` em chẳng biết mấy về những điều anh kể , nhớ có lần anh ốm thế mà em lai đi sinh nhật đứa bạn để rồi nghe lời trách yêu của anh, bao giờ em cũng là một điều gì đó rất quan trọng với anh , anh nhỉ, em biết vậy mỗi khi anh nhìn em....
  8. love_to_live

    love_to_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  9. love_to_live

    love_to_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cát chứ đâu phai bê tông
    chỉ một cơn gió mọi thứ sẽ không còn [hoc vật lí rồi mà]
    Đừng tiếc nuối khi tình yêu đã không trở lại
    đừng buồn phiền khi tình đã phai phôi
    hãy tin vào một tình yêu mới chị Trúc nhé
    Được love_to_live sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 28/01/2006
    Được love_to_live sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 28/01/2006
  10. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có những người mà mình đã từng gặp và họ đã bảo mình rằng cuộc sống của mình thật nhàm chán.Mình không trách họ vì họ và mình sống theo những cách khác hẳn nhau.Nếu thời gian có quay trở lại,mình sẽ vẫn chọn để đi trên con đường đó,con đường quen thuộc mà hằng ngày mình vẫn mang chiếc cặp chất đầy tài liệu đến trường.Sẽ không thể quên mỗi sáng mùa đông,trời buốt đến cắt da cắt thịt.5h sáng đồng hồ báo thức reo,buồn ngủ muốn chết đi được nhưng vẫn phải leo khỏi giường để chuẩn bị đi học cho kịp giờ vào lớp.Có những hôm đến lớp mà tay chân tê cóng đến nỗi không cầm nổi bút để chép bài.Rồi những hôm trời mưa bão,mình chắc mẩm giờ này đến lớp chỉ có mỗi mình mình(vì bọn khác sợ chết chắc chẳng dám đi) nhưng đến giảng đường mới biết...cóc có thằng nào sợ chết cả.5 năm học với bao sự gian khổ,đến ngay cả mình bây giờ nghĩ lại mà vẫn không thể tin rằng mình có thể vượt qua được những thử thách đó.Bạn bè có đứa bảo thằng này bị điên,nhà thì không thiếu tiền,ra trường có bố xin việc,lo gì,chơi bời cho nó sướng.Nhưng họ không hiểu rằng điều hạnh phúc nhất đối với một con người là biến những ước mơ,hoài bão thành hiện thực.Mình có những ước mơ,những lí tưởng,và mình đang trên con đường để thực hiện nó.Tình yêu là một thứ thật đẹp,mình nghĩ rồi có ngày mình cũng được hưởng hương vị ngọt ngào của nó.Người mà mình yêu mến sẽ biết tôn trọng công việc của mình,yêu tâm hồn mình thật sự chứ không yêu những thứ bên ngoài mà mình có,và quan trọng là không bắt mình phải làm những điều mà mình không thể thực hiện được(như tâm sự cùng em ấy đến 3h sáng chẳng hạn).Hi vọng người ấy sẽ đến với mình vào một ngày không xa.

Chia sẻ trang này