1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thời gian có quay trở lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangtutd, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    đầu năm đầu tháng quay lại thấy mọi người vẫn vui vẻ.Juri chúc mọi người năm mới hạnh phúc hơn, những dòng tâm sự không mang sự ngang trái đau thương nữa.Cũng xin chúc cho những người còn đang ngang trái trong đường tình hiểu được- tìm được từ "chấp nhận": chấp nhận sự thật, chấp nhận mọi chuyện đã qua,.............để rồi có hướng tiến triển trong tương lai. yêu mọi người.
    Vài dòng ghi nhận đầu năm cho mình:
    Cuộc đời đang đẹp hơn lên, nhìn lại mọi việc thấy sự phí phạm thời gian của mình. Đáng lẽ một kẻ đã biết thì không thể sai được chứ. Nhưng thôi dẫu sao hiện tại là đã quên, chẳng còn chút gì cả. Thực tình ta đã thành công, ta chẳng còn day dứt hay đau nữa. Cách nhìn nhận sự việc đối với ta nhẹ nhàng hơn. Ta vẫn cứ đi trên con đường của mình thực hiện những ước mơ của mình. Ta đã quên mất những chuyện đã qua, quên luôn sự buồn phiền, suốt đêm giao thừa cố ngồi nhớ lại - cố xem mình còn đau đến đâu và ta thực sự cố lắm nhưng chẳng buồn và cũng chẳng đau. Thực tình ta cũng quên mất người là ai và quên luôn thời gian đã đi đến đâu.
    Thật sự một năm mới hạnh phúc đang và sẽ đến với ta. Hãy cảm ơn cuộc đời để cuộc đời cho mình hạnh phúc ngày mai.Niềm tin cho ta và người bạn thân.Lời chúc đầu năm gởi đến nhỏ.
    NHóc.
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Trái tim rộn ràng theo mùa. Một mùa lại về với những đổi thay như lá. Xa rồi những lo toan muộn phiền xưa cũ, mở tiếp một trang mới của cuộc đời và vẽ lên đó những vệt màu tươi sáng. Hoa xuân ca.
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần biết em đã bên ai ngày xưa ấy_ Một niềm day dứt trong em từ buổi ấy. Giá mà em biết điều đó sớm hơn...
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đừng gọi em là công chúa! Em không xinh đẹp cũng chẳng sang giàu. Không kẻ hầu người hạ.
    Xin hãy cứ gọi em là em để khỏi chạnh lòng!
  6. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Nếu tôi chết, xin hãy chôn tôi trong một khu vườn bí mật...
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nếu...a sẽ vẫn yêu e...
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi. Em vẫn bước đi về phía ấy, phía tấm rèm buông khung cửa số nơi a ngồi..................
    Nếu thời gian có quay trở lại chắc e sẽ................. a nữa. E hứa với lòng mình là như thế a ah
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tâm sự đời tôi: Giấc mộng thành hay Sự tích "nàng cua"
    Ngày xưa cô biết anh qua những lời "thì thầm", "to nhỏ". Cô thấy lời của anh thật là "bạo", nhưng cô cũng thấy xao xuyến. Nhưng cô lại chọn anh chàng hiền lành và nghe có vẻ ủ ê kia. Thế là bao lần anh "thì thầm", "to nhỏ", cô đều gạt đi và chống trả; cô chỉ tiếp nhận lời của anh chàng hiền lành nọ.
    Không biết là anh rất "chịu chơi" hay quá ghen mà anh càng tấn công cô bằng những lời ngày càng "bạo" hơn, khiến cho cô càng xa lánh anh. Có lần anh bảo: "Nghe nè", thế là cô lắng tai nghe: "Đĩ". Cô khóc òa như chưa bao giờ đau khổ hơn.
    Những lần sau đó anh tấn công liên tục và cô không thể phản ứng kịp với những lời vừa khiêu khích, vừa đểu giả của anh. Cô thầm ước ao làm sao mình có thể buông ra được những lời phản ứng cũng vừa khiêu khích, vừa ngọt ngào, mà tim không mảy may cảm xúc; để cuối cùng chốt hạ bằng một cú đá. Rồi trong những lúc cảm xúc chân thật nhất, cô đã ước điều đó.
    Nhiều năm qua đi, cô vẫn sống với lời "thì thầm" của anh; có khi rất yêu thương, cũng có khi là một cú đánh móc, khiến cho cô ao ước được gặp anh; vậy mà cô vẫn lần lượt trải qua những mối tình.
    Lời "thì thầm" của anh vẫn bên cô, nhưng lắm lúc nó như đày đọa cô, khiến cô nghĩ đến cái chết; nhưng có bao giờ cô dám chết.
    Rồi một ngày, cô phát hiện ra mình đã hóa thân thành "một con cua" như ngày xưa ao ước. Cô không có những bước đi ngang hay hai chiếc càng. Nhưng cô thật sự là một cao thủ trong việc "thì thầm" khiến đối phương có thể đổ ngay, nhưng nếu tiếp tục "đấu" thì cô sẽ kết thúc bằng một cú "knock out". Cả anh cũng không đấu lại cô.
    Phản ứng như một cái máy, chính xác và đầy kịch tính; tuy nhiên cô cũng ít khi nhận ra mình đã "thì thầm" những gì, chỉ biết là mọi người cứ há hốc mồm ra nhìn với vẻ vừa soi mói, vừa kinh ngạc. Thì cô nhận ra là mình đã "cua" một cách bản năng.
    Sở dĩ cô từng trải qua nhiều mối tình là vì cô không biết gì về anh ngoài những lời "thì thầm". Cô đi tìm anh, và gặp ai cho cô cảm giác giống anh thì cô yêu, đến khi phát hiện ra mình lầm, cô còn quyến luyến cho đến khi mọi việc kết thúc và cô có thể ra đi không ngoảnh lại.
    Giờ thì cô đã là một "con cua" chính hiệu, có thể kẹp anh một cái rõ "đau", hay buông những lời như rót mật với anh một cách vô tư nhất.
    Và, hạnh phúc hơn, cô nhận ra nhiều nét trùng khớp giữa người yêu của cô và "lời thì thầm có cánh" kia; không còn đả kích, không còn đểu giả, lúc nào cô cũng được trân trọng như một bông hoa. Giấc mơ của cô đã thành sự thật. Và "nàng cua" đã được trọn vẹn hai điều: được bên anh và "ngang tầm" với anh. Chỉ có một bất cập nho nhỏ đó là, nàng cua cứ liên tục gây kinh ngạc vì tính trêu ong ghẹo **** của mình, mặc dù nàng không hề muốn thế; nhưng nàng đã là "một con cua".
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ước thời gian quay trở lại và đừng cho mình gặp người ta

Chia sẻ trang này