1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thời gian có quay trở lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangtutd, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Nếu ...thì e nguyện mãi là cô e gái nhỏ của a...
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nếu thời gian có quay trở lại... em không bao giờ muốn thế, thời gian không nên quay lại thì hơn, dẫu cho em đã mất mát quá nhiều, vì những đau thương và cố gắng mà em đã trải qua để trở thành một người như ngày hôm nay còn đáng quí hơn nhiều.
    Yêu không chỉ là tìm kiếm, mơ mộng; yêu còn là bằng lòng với những gì mình đang có. Nói vậy không có nghĩa là em chê anh, thực sự cái mà em cần ở một người đàn ông thì em đã tìm thấy trong anh: một trái tim thương yêu. Em còn mong gì hơn thế, dẫu cho anh không phải là một chàng trai lý tưởng.
    Tìm một người ư? Khái niệm đó trong em cũng lẫn lộn anh ạ. Khi mà "ở trên đó" có tới 3 hay 4 người, giọng nói tương tự như nhau, thì em biết ai là ai; mặt khác em lại luôn nghĩ là chỉ có 1 người, những người kia chỉ là "gia vị". Nên suy cho cùng việc em tìm người con trai "ở trên kia" xem ra cũng vô nghĩa.
    Dẫu rằng em quen anh vì một dấu hiệu nào đó, nhưng khi thật sự yêu anh thì mọi thứ hoàn toàn khác. Nó không liên quan gì đến cuộc tìm kiếm, những lời nói, những dấu hiệu; em yêu anh vì tình yêu, ánh mắt, và những cử chỉ dịu dàng anh trao. Đó mới là cảm xúc chân thật nhất trong em.
    Giờ đây, đối diện với chính bản thân mình, em nhận thấy em cũng không có gì "quá cao quí" để mà chọn lựa hay so sánh; nhất là khi cuộc tìm kiếm cho thấy dấu hiệu của sự lẫn lộn, thì em thấy "hành trình yêu" của em nên đáp cánh nơi anh, cho một bến đỗ thực sự hạnh phúc.
    Nói vậy cũng không có nghĩa là em vội vàng. Em đã suy nghĩ rất nhiều về anh, về những mơ ước, hi vọng, tìm kiếm của em, và em thấy được rằng, điều quan trọng nhất mà em đang có chính là yêu anh và được anh yêu. Em không trông chờ điều gì hơn thế.
    Vậy nên em sẽ thực hiện điều mà hai ta đã chuẩn bị từ lâu. Vài hôm nữa hai ta sẽ có nhau, dẫu cho có nghĩa rằng em phải bỏ lại mọi thứ sau lưng...

Chia sẻ trang này