1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thời gian có quay trở lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangtutd, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua đi ko bao giờ trở lại, những gì đã mất thì không lấy lại được. Bạn có hạnh phúc không, bạn có nuối tiếc không đối với mỗi sự việc mỗi ngày qua ?
    Chắc bạn sẽ tự hỏi sao tôi không yêu A mà lại yêu B. A đã thầm yêu tôi từ bé, người giúp đỡ tôi khi tôi còn đội nón rất " quề nha" vào giảng đường trường ĐH. Vì sao tôi lại yêu B, tay B dài, B chơi đàn rất hay, B lại làm cho tôi say như điếu đổ. Có khi lấy A tôi lại thèm được có cảm giác của những ngày bồng bềnh yêu như là mơ mà chỉ có B mới mang lại được. Mà biết đâu tôi lại ngoại tình - sori someone ???
    Nếu thời gian quay ngược trở lại, tôi sẽ lại là tôi, rung động như trái tim tôi mách bảo.
    ".....
    Trong câu thơ của Anh em không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đưong
    Anh đâu buồn
    mà chỉ tiếc
    em không đi hết những ngày đắm say..."

  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Sau mỗi lần làm tổn thương anh em lại thấy xót xa thật nhiều, em hối hận sao lại làm đau anh ? Em yêu anh cơ mà.Đừng giận em nhé bởi sau mỗi lần như vậy em lại yêu anh nhiều hơn . Em cần anh trong cuộc sống này.
    Nơi em về ngày vui là có anh
    Nơi em về trời xanh là có anh
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Từng ngày cuộc sống cứ trôi , cuôc tình cứ xa....
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Em đang mong chờ
  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Anh đi . Trời mưa. Lòng em lạnh .
  6. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Nếu thời gian có quay trở lại...........
    EM không biết mình sẽ làm gì, có lẽ nào vẫn chọn con đường cũ? Những năm tháng đã trôi qua, giật mình nhìn lại, em không còn nhận ra mình nữa.Chai lì mất rồi, cái cảm giác trống rỗng này đâu phải của em,thời gian và anh đã lấy đi ở em quá nhiều thứ....tuổi trẻ, niềm vui...biết khi nào mới quay trở lại
    Vẫn tự nhủ, một ngày kia mình sẽ khác, nhưng.........em thật sự thấy mỏi mệt với tất cả những gì đang có, những gì em phải chịu....Em hoang mang với chính bản thân mình, liệu có thật sự tồn tại một tình yêu? Liệu em có tìm thấy được hạnh phúc? Mà hạnh phúc là gì? Làm sao em biết được, chỉ thấy nước mắt ngập tràn quá khứ phía sau và nỗi cô đơn trải dài con đường phía trước......
    Buồn
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Em lo sợ . Hình như em đang hối tiếc . Giữa bộn bề cuộc sống này em sẽ lạc khỏi anh . Lần lữa? Nhưng mình có tìm nhau ?Con đường bỏ lại , em đi và anh đi . Còn những bản tình khúc xưa anh đã hát , cho em.

  8. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Hu hu , tại sao mình lại gặp một người dở hơi như thế chứ ? Nếu thời gian có quay trở lại , vào giây phút ấy , mình sẽ không ở đó , để khỏi gặp , khỏi chơi . Hu hu......
  9. huy_japan

    huy_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hu hu , tại sao mình lại gặp một người dở hơi như thế chứ ? Nếu thời gian có quay trở lại , vào giây phút ấy , mình sẽ không ở đó , để khỏi gặp , khỏi chơi . Hu hu......
    -------------------------------------------------------
    Không nên trách những chuyện đã qua, hãy đón nhận những thất bại.
    ..Suy nghĩ & hiểu.
  10. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em yêu thương!
    Anh đã định sẽ chẳng viết thêm gì hết, vào tập nhật kí mà anh dành riêng em... Anh đã định quên em, đã định mãi mãi im lặng, nhưng tất cả những điều đó làm anh đau. Với anh, ko gì là dễ dàng hết.
    "Anh nhớ em bởi vì anh yêu em", nhưng, nếu thật sự thời gian có quay trở lại, anh vẫn chọn cách mà anh đã làm, đường mà anh đã đi, dù rằng như thế nghĩa là chẳng thể có em được, và vì vậy, hằng đêm anh vẫn phải sống chung với nỗi nhớ em đến quặn thắt.
    Em yêu thương! Anh vẫn quyết định thế, dù rằng em có nói hận anh. Vì anh nhận ra rằng anh đúng. Thường thì người ta biết rằng mình đúng thì sẽ khá thỏai mái và vui. Nhưng anh đã phải biết được điều đó trong một tâm trạng hết sức buồn và chua chát. Anh đã đúng. Em không yêu anh nhiều như em đã tưởng (nếu đó đựơc gọi là tình yêu). Anh không đòi hỏi gì nhiều, anh và em, mỗi người đều có những mối quan tâm riêng, những chuyện phải lo riêng, mỗi người đều có thể mệt mỏi bất cứ lúc nào. Em đã nói không muốn anh bận lòng, em cũng biết mỗi khi em bệnh thì anh lo thế nào, thế mà...Anh thì chẳng nói không muốn em lo lắng nhưng chưa bao giờ anh than vãn gì cả...Thời gian đó em lơ đãng lắm, nghĩ đi đâu anh không biết, thậm chí chẳng còn nghe những gì anh nói, lúc sau quay lại để kết thúc. Em hoàn tòan có thể nói là em bận, em mệt. Anh chẳng phải thằng ngốc mà ko hiểu những gì dang diễn ra.Anh sợ những lời nói dối. Có lần đùa là anh sợ em, em đã hỏi vì cái gì, vì em hay nói dối à, anh đã phải cố cười mà nói rằng không phải, anh sợ em không yêu anh nữa thôi...Em mệt khi ngồi với anh, nhưng vẫn bình thường khi sau đó ngồi thêm 2 giờ đồng hồ nữa, làm gì thì em rõ hơn anh. Anh không ghen nhiều ( vì tư cách gì đây?) nhưng anh buồn, ANH SỢ NHỮNG LỜI NÓI DỐI.
    Thêm một điều nữa, anh chưa bao giờ nói chính xác câu "yêu em, yêu em, yêu em, và chỉ một mình em mà thôi". Chỉ trong hơn nửa tháng mà em nghĩ ra được nhiều câu hay quá.
    Hôm qua là tròn 1 tháng ngày mình ko nói ra nhưng ngầm hiểu là sẽ không gặp nhau nữa. Một tháng với em là đủ phải không? Em sẽ ko còn phải sợ sẽ ko quên được anh nữa.Anh mâu thuẫn quá, anh đã nói anh mong như thế còn gì, anh mong em ko nhớ gì cả.
    Nhưng,em có biết không? Với anh, kể cả đến ngay trước cái lúc có câu "yêu em, yêu em, yêu em...." ấy , cũng chẳng có gì là muộn cả, "cuộc sống và hạnh phúc ở trong tay mình thôi". Anh xin lỗi, nhưng thật ra anh đã muốn nhân cái ngày 17/9 ấy, làm nốt phép thử của mình. Anh chờ mong em sẽ quay lại, như anh lần trước, chỉ cần 1 câu "em nhớ anh " là đủ. Anh sẽ làm tất cả, để được bên em...
    Giờ thì chính thức là quá muộn rồi, phải ko em?

Chia sẻ trang này