1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thời gian có quay trở lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangtutd, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comet_hn

    comet_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hì ai cũng tiếc nuối những gì đã qua đi........ những điều đã qua có lẽ là mảng đời đẹp nhất mà anh đã từng với em phải không em? những buổi chiều chờ em tan học, những ngày dc ở bên nhau....... em cứ nói anh phải quên đi...phải khép quá khứ lại ...để sống với thực tại...giờ đây em đã có người khác,.......nhưng làm sao anh có thể làm được......sao anh cứ sống trong quá khứ thế em?/ để rồi trở về với thực tai. để quặn lòng khi nhận ra em chẳng còn ở bên cạnh anh nữa......điều làm anh đau đớn hơn cả.....mỗi lần anh thấy em bên người khác... em có thật lòng hạnh phúc không em..???
    làm sao anh có thể gạt bỏ hình bóng em để tiếp tục với thực tại này/..//. để không còn phải đau đớn....khi đối mặt với sự thật này....
    .....ngày nào anh cũng nghĩ về em...em có biết không 2 năm nay rồi ... ngưòi ta.....nói thời gian la thuốc để chữa vết thương lòng phải không em....? nhưng sao với anh....thời gian cứ gặm nhẫm từng giờ từng phút....nỗi đau trong lòng anh.... em ah....có lẽ đến giờ này anh vẫn còn yêu em nhiều lắm ...... anh biết sự thật là ko thể ? nhưng làm thế nào .....để em vĩnh viễn ra đi trong cuộc đời anh huh em......
  2. pityyou

    pityyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghĩ nếu thời gian quay trở lại không có ý nghĩa gì? Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ không đi chơi với anh vào buổi chiều thứ bảy đó, em sẽ không mềm lòng để anh cầm tay, em sẽ không nghĩ đến anh, không để anh đi vào trái tim em như thế, em sẽ tỉnh táo ngay từ đầu để nhận ra anh không bao giờ yêu em. Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ không bao giờ yêu anh đâu, và bây giờ em đã không vật vã đến thế
  3. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích vật vã, tớ thích môn "vật tự do"
  4. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn làm như những gì tôi đã từng làm vì đơn giản tôi là tôi ko thể khác đi được
  5. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý over. Đó là giải pháp tốt nhất cho cả 2. Chúc em luôn hạnh phúc. Mong rằng sau này cả 2 sẽ ko còn bất cứ sự liên hệ nào nữa
    [​IMG]
    Được nuhonkieuPhap sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 19/10/2005
  6. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
     
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
                                   Anh yêu thương của em một thời ngốc dại !
                                   Đau anh thôi hay đau cả tim mình?
                                   Em  mãi trôi về miền hoài niệm .
                                   Gỡ mối tơ nào em đã vướng vào anh .
     
              
     
  7. comet_hn

    comet_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------
    Gía muh có j có thể làm người ta tẩy não ...để quên hẳn....đi 1 người....... để chẳng bao giờ phải sống trong hoài niệm để rồi đau khổ với thực tại ......Ôi..cuộc đời !
  8. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
     
               Em mãi chỉ là em sao anh cứ hoài công tốn sức ? Không chờ , ừ thì không chờ , anh đi đi ! Bến đỗ cuộc đời phải tự em  tìm lấy thôi . Em muốn anh phải là của em , của em tuyệt đích . Giấc mơ không là thực . Thuyền tình em chưa cập bến tình anh thì nước đã cạn , thuyền ngược trôi xa...
               Không là anh muốn , không là em . Đừng hỏi em có yêu anh ?! Yêu là gì ? Chỉ biết rằng không thể gần anh hơn  . Anh bình yên quá khiến em sợ mình sẽ phá vỡ cái khoảng lặng ấy . Em sóng gió quen rồi , làm sao ghép lại được với anh ? Em thèm bình yên nhưng không thể phá vỡ anh bằng sóng gió đời mình . Đi đi anh ! Em không muốn mang niềm đau cho người chưa biết đau . Cuộc sống là mầu hồng thì cứ giữ cho nó cái mầu đẹp đẽ ấy , anh nhé !  Em vẫn như xưa .
               Lang thang trong cõi đời này ,đôi lúc muốn trở về với anh , như  chim mỏi cánh muốn tìm chốn nghỉ , nhưng không . Cuộc sống đâu phải chỉ là để nghỉ ngơi . Mỏi cánh rồi thì em sẽ đi bằng chân , khi nào có sức em sẽ tiếp tục bay , bay vào bầu trời có nắng vàng , có gió ngạt ngào hương hoa , và cả những phong ba bão tố . Em không về với anh , anh ngốc dại của một thời ngốc dại , em. 
               Tình xưa giờ quá xa...
         
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 31/10/2005
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đón em về, thấy chân trời đầy mây trắng
    Gió xuân về, em rực rỡ giữa rừng hoa
    Ngày hai mươi em ùa vào đời
    Đời vừa hai mươi xanh lạ
    Đón em về, thấy trên tay em nở lộc xuân
    ĐK:
    Một mùa về rất mới đón em vào trông xinh tươi
    Đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng
    Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng
    Hai mươi em tung tăng cho vui đời
    Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi
    Có em là thế gian thêm một ngày thắm
    Thêm một tiếng ca để xuân tràn căng
    Hai mươi em cho đời một giấc mơ... ./.
    Có em về thấy chân trời hồng hơn trước
    Có em về thơ chợt có những vần vui
    Nụ cười hai mươi khoe tình hiền lành
    Tình tròn hai mươi thơm nồng
    Đón em về thấy trong tim em rực hồng thôi
    Bé à . Nhớ lại tuổi 20 tuyệt vời thật . Anh muốn tuổi 20 sắp tới của bé cũng sẽ vui tươi như cô gái trong bài thơ này ...
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Mùa đông đến rồi anh có thấy không ? Ở nơi anh gió mùa đông bắc đã về ? Hơi ấm anh em tìm hoài không thấy . Chỉ mình em cô quạnh một căn phòng .
    Trưa nay xuống phố để những giọt mưa lạnh đầu đông rơi vương trên tóc , ngấm vào da và làm ướt hàng mi , để được co ro trong từng con gió , nép vào lòng mình tìm cảm giác bình yên ...

Chia sẻ trang này