1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thời gian có quay trở lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangtutd, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thangtutd ah ai cung co nhung tam su buon, toi cung nhu ban cung dang buon vi tinh yeu cua minh khong thanh, nguoi do lam toi dau, hay toi lam nguoi do'' dau, toi cung ko biet nua. Tinh yeu nhu mot thu tro` choi duoi bat met nhoai`
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những đồng cảm sẻ chia của toivahanoi . Tình yêu có thật như một trò đuổi bắt ?
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Nếu thời gian có quay trở lại , em sẽ không dối anh như thế đâu , anh à .
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có là thực sự là trò chơi đuổ bắt hay không? Đối với người khác thì tôi không biết, nhưng đối với tôi là như vậy, đuổi bắt đến mệt nhoài mà chẳng được gi`(có lẽ tại vì không có phương pháp, không nắm bắt được cảm xúc của nhau), đến giờ mọi thứ đã trở nên dở dang, có muốn mong thời gian quay lại cũng chẳng được nữa. Tôi đang phải cố gắng để vượt qua được những suy nghĩ quẩn quanh không lối thoát. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm được. Tôi mong rằng bạn cũng sẽ vuợt qua. Chúc bạn sớm tìm được người sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc.
  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    ____________________________________________
    Thangtu sợ yêu rồi , cuộc tình thì mong manh , hạnh phúc chỉ là sương khói . Những gì còn lại là niềm đau . Cõi này còn chỗ cho tình yêu khi những bon chen , xô lấn ứ dồn ?
  6. OrionTihon

    OrionTihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng "khờ khạo" nên để mất người yêu. Không những 1 mà tới 2 lần. Mình hối tiếc, cũng đã đau khổ rồi. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ là nếu quay ngược dòng thời gian thì mình sẽ chẳng để mất cô ấy đâu. Vì ngày ấy mình còn trẻ, chưa đủ sức để làm cho cô ấy hạnh phúc. Đó là những kỉ niệm buồn, cũng là những kinh nghiệm cuộc sống. Bây giờ mình đã biết cách làm cho người yêu mình hạnh phúc. Cuộc sống là như vậy. Tình yêu hạnh phúc, khôngphải khăng khăng cho 1người, mà cho người mình yêu. Có nhiều người đáng yêu lắm bạn ạ...
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Nếu không yêu
    sao có những phút giây hạnh phúc .
    Nếu không yêu
    sao phải khổ đau nhiều...
  8. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Thangtu sợ yêu rồi , cuộc tình thì mong manh , hạnh phúc chỉ là sương khói . Những gì còn lại là niềm đau . Cõi này còn chỗ cho tình yêu khi những bon chen , xô lấn ứ dồn ?
    --> Đừng sợ gì cả mà hãy cố gắng vượt qua bạn nhé. Nếu bạn và người đó thực sự không thể đến với nhau thì hãy cố quên đi. Đọc nhiều sách rèn luyện ý chí và có thể bạn sẽ thoát ra đưọc khỏi đám mây cảm xúc luôn vây quanh bạn.
    Nếu vẫn còn hy vọng, vẫn còn yêu, tại sao không cố gắng đấu tranh cho hạnh phúc của mình???
    Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người e cách núi ngăn sông
  9. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
     
    _____________________________________________________________________________
     
             Phải rồi , mình sẽ vượt qua , và cả tôivahanoi nữa nhé !
                            Của ong **** này đây tuần tháng mật
                            Này đây hoa của đồng nội xanh rì
                            Này đây lá của cành tơ phơ phất
                            Của yến anh này đây khúc tình si...
             Ngoài kia  đẹp lắm phải không bạn !? Cảm ơn bạn đã đến với tôi trong cuộc sống này !
  10. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    <P><EM><FONT color=#191970>         Ngoài kia  đẹp lắm phải không bạn !? Cảm ơn bạn đã đến với tôi trong cuộc sống này !</FONT></EM></P>
    [/quote]
    "Ngoài kia" thì lúc nào cũng thế thôi, đẹp hay không phụ thuộc vào cái "bên trong " của bạn.
    Nếu như bạn ở gần tôi có lẽ tôi sẽ không ngần ngại cho bạn mượn một vài cuốn sách.
    "Thành phố đêm nay đầy sao ..."

Chia sẻ trang này