1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thời gian có quay trở lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangtutd, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Tôi ở Hà Nội , có gần bạn không ? Cảm ơn bạn về câu chuyện nhẹ nhàng , giản dị trên !
  2. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngọc biếc
    Mang tên em, loài ngọc biếc
    Anh lang thang một đời thấm mệt
    Trong hư vô đất trời rộng quá
    Làm sao mong thấy cội nguồn ước mơ.
    Đi loanh quanh cả đời chơ vơ
    Nghe âm hao tình gọi bến xưa
    Ai giang tay réo lời hẹn thề
    Anh say mê rũ áo quay về.
    Nụ hồng xin trao em tươi đôi môi thắm
    Tình nồng dâng cho em hương hoa say đắm
    Câu ca dao cha dạy anh thuở nào
    Thành bài ca hay tiếng nói ngọt ngào.
    Chân ra đi, lòng chợt nhớ
    em thân yêu giật mình ngoảnh lại
    Hương hoa quen trở về vội vã,
    Xòe tay anh nắm, đã vội cách xa.
    Mang trong tim cuộc tình thiết tha
    Hương hoa xưa, nào dễ chóng phai
    Bao nhiêu năm, rong ruổi miệt mài
    Chưa nguôi ngoai giây phút chia rời.
    Tình này trao cho em, yêu thương mê mãi
    Dầu ngày sau đôi ta không đi chung lối
    Dư âm qua muôn đời vẫn ở lại
    Thành tình ca đôi lứa hát ngọt ngào .
    Mang tên em, loài ngọc biếc
    Anh tương tư một đời hối tiếc ....
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
              Những bạn bè giờ đang tấp nập ngày hội . Riêng ta ngồi đây với bối rối đường mình . Giảng đường xưa chắc đang rộn ràng của hoa và sắc áo . Nhớ .
             Hai người bạn thân suốt thời đại học  chắc đang tíu tít với học trò , với người thương ...
             
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, bạn bè chắc đang quấn quýt với HS...
  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tinh ngỡ đã quên đi . Nhưng tình vẫn còn đầy . Người ngỡ đã xa xăm . Bỗng về giữa thênh thang .
  6. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Nếu thời gian có quay trở lại em đã không yêu anh để bây giờ khổ cho cả hai thế này .
  8. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ko ước thời gian quay trở lại vì nếu có như thế thi mọi việc nó vẫn là như thế mà thôi chẳng khác được. Chỉ mong ko vì hiện tại và tương lai mà quên đi quá khứ, quên đi miền yêu thương thủa nào. Tự nhiên giờ đây lại có cảm giác sợ hãi, sợ một ngày hình bóng anh không còn trong trái tim, sợ kỷ niệm chỉ còn là "kỷ niệm", sợ loài hoa tigon không còn là loài hoa yêu quý.....sợ tất cả.Thời gian như mũi tên nó chỉ đi theo một chiều thẳng đứng , mũi tên mà có quay trở lại chỉ làm bị thương người bắn nó thôi.
  9. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã nói về cuộc sống rằng ... khi mỗi cánh cửa đóng lại sau lưng bạn thì một cánh cửa khác sẽ lại được mở ra chỉ có điều bạn có trông thấy được nó hay không mà thôi. Có lẽ trong tình cảm cũng vậy ... khi một cánh cửa đóng lại sẽ lại có một cánh cửa khác mở ra và ai dám chắc rằng cánh cửa mở ra ấy sẽ không ngọt ngào bằng cánh cửa kia cánh cửa của quá khứ, điều quan trọng là bạn có thể gạt được quá khứ sang một bên để kiếm tìm hạnh phúc hay không mà thôi. Cơ hội trong đời có lẽ không nhiều để bạn hoang phí và nếu cứ sống trong quá khứ thì bạn sẽ mất đi nhiều hơn nữa ở hiện tại và tương lai, một người ra đi sẽ có một người khác đến và nếu bạn ngủ quên với quá khứ có lẽ bạn sẽ mãi phải làm bạn với hai chữ "nuối tiếc".
    Chỉ có điều khi bạn chưa thể đóng lại hoàn toàn cánh cửa của quá khứ thì cũng đừng nên mở cánh cửa mới ra vì như vậy bạn sẽ bị kẹt lại giữa hai cánh cửa và mãi mãi bạn sẽ không tim được hạnh phúc ... cho bạn và cho cả nguời khác nữa.
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Một người ra đi là trở về với cát bụi , trở về với vòng tay yêu thương của đất mẹ dịu hiền... Hãy yên nghỉ nhé! Giấc ngủ vĩnh hằng...

Chia sẻ trang này