1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thời gian có quay trở lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangtutd, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    nếu thời gian có thể quay trở lại, tui sẽ làm tất cả để ko mất bé. Để rùi ngày giờ này sống trong hối tiếc và đau khổ. Và con tim cứ đau nhói mỗi khi nghỉ về bé. Nhất là bi giờ bé đã có người mới.
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    . Anh nhởn nhơ như một kẻ vô tình. Lời yêu ư? Tôi có cả tá trong vốn từ,lúc nào chẳng có thể nói ra. Lời yêu thì cũng là lời nói thôi mà, thốt ra dễ lắm! Còn tình yêu ư? Nó là gì vậy?
    Tình anh đó, là gì vậy?
  3. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em nghĩ rằng nếu thời gian có quay trở lại thì em sẽ làm nhiều điều có ý nghĩa hơn trong thời gian anh em mình còn ở bên nhau, sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn; nếu thời gian có quay trở lại thì em sẽ không nói lời chia tay anh. Thật là viển vông, em thật là ngốc nghếch.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nếu thời gian có quay trở lại anh sẽ tìm thấy một bài nào đó em cũng đã viết..em cũng viết câu.." Nếu thời gian có quay trở lại"...
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

    ...........
    Rồi lại anh nói...nếu thời gian có quay trở lại anh sẽ không như thế này nữa..anh làm em quan tâm tới thứ gì đó...! Vu vơ thôi anh ạ! Chẳng có gì ..
    Sáng nào em cũng dậy từ rất sớm để đón buổi sáng....đi bộ và hát các giai điệu nhạc Trịnh em thích...cảm giác nhẹ nhàng thanh thản
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau

    anh sẽ thấy mọi thứ không phải lúc nào cũng quá khó khăn và bế tắc...mọi thứ sẽ qua...Ngày mai là một ngày mới
    Chiều nay còn mưa sao em không lại
    Nhỡ mai trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau

  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    uh em đã nói...thời gian quay trở lại để làm gì..chẳng để làm gì cả vì có quay lại chắc gì đã khác đi
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    chợt nhớ đóa hoa Tường Vi

    ...sống nhìn lại quá khứ để biết mình đã thế nào và nhìn vào phía trước để thấy mình sẽ phải làm gì...
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    mùa xuân đã qua bao giờ

  6. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ta ngồi xuống giữa quạnh hiu
    Nghe trong im lặng rất nhiều hư hao


    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 02/01/2006
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Những phút giây đầu tiên của năm mới đã về. Chúc tất cả mọi người ra, vào nơi đây một năm mới tốt lành! Xuân mới với nhiều cảm xúc mới để tay viết lại dạt dào.
    Tặng tất cả nhà mình.

    HAPPY NEW YEAR!
  8. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng bao giờ ước ''''nếu thời gian có quay trở lại'''' ,đơn giản vì có một người đã từng nói với tớ rằng ''''sau từ nếu mọi mệnh đề đều đúng'''' và con người ta sẽ không biết trân trọng những giây phút bình thường nhất của cuộc sống .
  9. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Bởi vậy nên mới là điều ước, có những ước mơ cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Phải không?
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Nếu thời gian có quay trở lại mình sẽ không ăn món trứng rán lá ngải đến nghiện để bây giờ thèm cũng không dám... hic hic.

Chia sẻ trang này