1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thời gian có thể quay trở lại

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi yesterdayhn, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterdayhn

    yesterdayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu thời gian có thể quay trở lại

    Nếu thời gian có thể quay trở lại

    Nếu thời gian có thể quay trở lại
    Em tự hỏi sẽ thay đổi gì đây
    Vẫn yêu anh vẫn chờ sau hàng cây
    Lá thư tình vẫn ngu ngơ vụng dại

    Nếu thời gian có thể quay trở lại
    Anh có vì em thay đổi giấc mơ
    Có thấy em trong những chốn bơ vơ
    Chân mỏi bước tìm anh trong nhung nhớ

    Hay thời gian cũng chỉ là cái cớ
    Tim quên nhau trong tháng ngày thương đau
    Vẫn là em, vẫn là người đến sau
    Và hiện thực vẫn không anh bên cạnh
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    nếu thời gian có thể quay trở lại
    Nếu thời gian có thể quay trở lại
    anh ước gì không thể yêu em
    Chỉ la một trong những người xem
    dù em là một người nổi tiếng
    Anh ước gì em không là ca sĩ
    sao lại không là một người thường
    anh se nói tất cả yêu thương
    thay vì phải lúc nào cũng dấu
    Anh ước nhiều nhiều nhiều nhiều lắm
    Nhưng anh ước sao thời gian quay trở lại
    Sẽ cho anh không trải qua tháng năm khờ dại
    tháng ngày yêu em ..... người nổi tiếng của anh
    hay thật, rốt cuộc thì em vẫn biêt anh tham gia ở đây, cái số anh nó khổ, chạy cũng không thoát khỏi em, mà nghĩ cũng lạ, ngoài kia bao nhiêu kẻ săn đón em thế kia mà
  3. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    ?o"yesterday, all your troubles seem so far away"
    Tại sao ?oNgày hôm qua? lại là chủ đề thú vị của mọi cảm hứng nghệ thuật, bài hát có, phim có, truyện có? và người có. Ai cũng có một Ngày hôm qua một ngày hôm qua lãng mạn đến nao lòng, chàng trai nào cũng có một cô gái từ Ngày hôm qua với bao nuối tiếc đầy mộng mơ. Riêng anh thì biết 2 cô gái Ngày hôm qua, mà mỗi lần nghĩ đến thấy có chút gì đó buồn. Một cô chỉ mình anh ngầm hiểu là Ngày hôm qua, một cô thì anh và nhiều baạan bè vẫn gọi tên là Ngày hôm qua, nhưng chỉ biết rằng khi nghĩ về họ, anh đều thấy có chút gì đó hối tiếc, dù sự hối tiếc chẳng hề giống nhau. Cô thứ nhất, thì làm anh tiếc nuối về những ngày tháng đẹp như mơ mà chỉ vừa mới đây thôi anh vẫn còn ôm trong tay. Cô thứ hai, thì anh hối tiếc vì một lý do chả hề lãng mạn chút nào?
    ***
    ?oĐêm khuya em ngồi đợi
    Ngóng người chẳng ngóng em
    Chờ điều sẽ không tới
    Sao vẫn thức một mình??
    Đêm đã khuya. Trong list YM của anh các khuôn mặt cũng dần xám hết, chỉ còn duy nhất một cái. Có nhiều cái mặt ở đây mong đợi anh gọi, nhưng có lẽ đây là cái mặt mong đợi anh nhất, anh đoán thế. Gần 3 h sáng, nó vẫn sáng, anh nhất định không gọi vì anh biết nếu có gọi cũng chả làm gì nữa, dù anh rất muốn gọi, ít nhất để hỏi, sao giờ này cô vẫn chưa đi ngủ. Anh chợt thấy buồn. Anh là kẻ thích gây sự, và anh đặc biệt thích gây sự với những người anh quý. Có thể nói, anh là kẻ thành công trong việc quấy rối khiêu khích người khác, là kẻ thành công khi làm cho ai đó phật ý, nhưng cũng là kẻ thành công khi làm người đó vui vẻ lại ngay.
    ?oĐánh nhau vỡ đầu mới nhận họ?.
    Anh thấm thía thành ngữ này sau những năm tháng lăn lộn. Anh có nhiều bạn, và tất nhiên cũng có nhiều bạn thân, nhưng anh thấy thích thú khi nhận ra rằng những người mà đã từng bị anh gây sự hoặc gây sự với anh lại là những người có những nét gắn bó và thú vị đặc biệt không thể nào quên. Có lẽ quá bao biện khi nói rằng đó là lý do cho tính thích gây sự của anh, vì có thể còn có nhiều lý do khác nữa, chẳng hạn anh thích chinh phục những người ghét mình.
    ?oLửa thử vàng, gian nan thử sức?.
    Anh thích câu châm ngôn này. Anh khiêu khích mọi người, để theo dõi sự phản ứng của họ, khi người ta tức giận, người ta sẽ bộc lộ mình rõ nhất. Không còn ngoại giao, không còn lịch sự gì nữa, đó sẽ là con người thực đang bị khiêu chiến. Bản lĩnh cũng là ở đây, kẻ nào kém tắm sẽ không chịu nổi mà phản ứng gì đó quá đáng, còn người nào có đẳng cấp sẽ bình tĩnh hơn, cách hành xử có khôn khéo hơn, dù tất cả đều là thật cả. Nếu người nào bị anh khiêu khích, vẫn giữ được mình không đi quá dù ghét anh đến đâu thì anh lấy làm phục, còn kẻ nào điên tiết lên để xù lông chơi lại anh, anh sẽ thấy hài hước lắm. Người chịu được thuốc thử của anh, anh sẽ hối hận. Nhưng anh thử, và anh cứ thử. Nếu hối hận thì ta chuộc lỗi, lo gì.
    ?oHữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương thành?.
    Anh rất tin vào chữ Duyên. Anh cho rằng, nếu người ta có duyên thì mới gặp nhau, và mới trở thành bạn. Nếu vô duyên thì cố cách nào cũng chả thể được. Vì thế, anh cứ khiêu khích, rồi lại cứ làm lành nếu cảm thấy người đó xứng đáng làm lành. Nhưng người nào đó có thể có duyên bị anh gây sự, có duyên ?ođánh nhau vỡ đầu?, dù cái duyên này chắc chả ai cầu; trong đó lại có người có duyên làm anh khoái, có duyên đạt ?olửa thử vàng, gian nan thử sức?, cái này chắc ai cũng cầu; và cuối cùng rất có thể anh có duyên làm lành, có duyên ?omới nhận họ?, cái này thì anh chịu, không biết họ cầu hay không nữa, nhưng anh cứ làm, ngoan cố nhỉ. Anh làm cho phải đạo chịu lỗi, hay cho sự khoái cảm biến thái của một thử thách lập dị. Đã là duyên, việc gì ta phải chùn chân nhỉ!
    ?oĐi đêm lắm có ngày gặp ma?.
    Rồi một ngày anh cũng phải chua xót thừa nhận điều này. Không có gì là thành công mãi mãi. Cuối cùng, cũng phải có trong YM list của anh một cái nick anh không-muốn-nói-mà anh lại không hề muốn xóa đi. Nó vẫn nằm đấy, bao lâu rồi nhỉ, không có tác dụng gì, nhưng anh vẫn để đấy, hi vọng một cái gì đó chăng, hay ít ra vẫn để biết cô có hay online hay không, có thức khuya dây muộn không.
    ?oÔng cụ không bao giờ cố gắng giải thích cho những việc mình đã làm, vì có những việc không thể nào giải thích được, làm xong thì nên cố quên đi thôi?
    Anh khoái câu nói này của Tom Hagen khi khuyên Michael Corleone. Anh thường hạn chế việc giải thích thanh minh. Anh chỉ giải thích một lần, nếu không có tác dụng thì anh cũng không giải thích thêm nữa. Chắc là không có Duyên. Vì thế, cái mặt kia vẫn lúc vàng lúc xám trong list của anh, anh ngồi im nhìn nó, và cố quên sự hối tiếc đi.
    ?o...Tình cờ... ?
    Có biết bao châm ngôn, câu thơ, lời hát về sự tình cờ, nhiều đến nỗi anh chả thể nào nhớ ra một câu nào nên hồn. Lúc tối lẩn thẩn, anh lục lại đống email, tìm thấy cái mail mừng sinh nhật của em -Ngày hôm qua - thứ nhất mà em đã viết trước đó tặg anh, anh lai giật mình xắp sinh nhật em rồi, lẽ nào....
    ?oChỉ có một điều không bao giờ thay đổi, đó là mọi thứ luôn thay đổi?.
    Có lần anh đã vô cùng tâm đắc khi nghe câu nói này trên một chương trình TV nào đó mà giờ anh cũng quên phéng mất rồi. Đúng vậy, mọi thứ đều không thể bất biến, có những cái ta tưởng không bao giờ làm được, thì có khi nó lại được một cách đơn giản đến không ngờ. Anh đã cảm thấy đây là lúc để làm thay đổi cái điều hối tiếc của Ngày hôm qua thứ 2 mà anh đã có lúc nghĩ rằng không thể thay đổi được nữa. Đã 3 giờ sáng, anh vội vàng nháy đúp vào cái mặt sáng duy nhất ấy:
  4. yesterdayhn

    yesterdayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày em muốn dừng bước lại trên con đường đã từ lâu vốn dĩ chỉ có mình em đi. Dẫu biết rằng có nuối tiếc, có ngoảnh lại thì mọi chuyện cũng không như mình mong, nhưng em vẫn quay lại. Sau lưng em đó chẳng có gì khác so với thời điểm em đi qua. Nắng không đuổi theo em. Gió không vờn tóc em. Và cây chẳng thèm rung lá. Em chợt nhận ra rằng dường như em đã quá vô duyên khi đứng lại nhìn con đường vắng vẻ. Và thế là em chẳng muốn bước trở lại con đường em đã đi qua dù rằng trên đó vẫn còn một loài hoa mà em yêu thích và em muốn hái nó.
    Biết thế nào được khi anh đã rời xa. anh đã hiện diện trong em như một loài thiêu thân để rồi loài thiêu thân ấy lại tự tan biến đi khi em còn chưa kịp bắt lấy. Để làm chi thế anh? Chẳng lẽ anh chỉ có thể làm con thiêu thân trong khoảnh khắc ngắn ngủi như thế trong cuộc đời em? Thế rồi đôi lúc em lại tự trách mình. Và em cũng trách biển đời sao lại đưa thuyền tình em ra tít ngoài xa, không gió, không sóng...nhưng lại không ai có thể biết thuyền đang chông chênh, đang lênh đênh không biết nơi đâu là bờ. Thôi thì cứ để mặc thuyền đi đâu về đâu
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Em a`
    Lần sau chót anh nghĩ về em đó
    Có còn là gì khi đã chia tay
    Em vẫn mãi đắm chìm trong cơn say
    Nhưng anh vẫn hằng yêu em mãi
    Lần sau chót anh muốn mình quay lại
    Kí ức ngày xưa hai đứa bên nhau
    Để không hối tiếc khi đến mai sau
    Ta nhớ lại tháng ngày say hạnh phúc
  6. yesterdayhn

    yesterdayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu thời gian có thể quay trở lại
    Nguyện sẽ bên anh mãi không xa rời
    Sẽ cùng anh ngồi ngắm ánh sao trời
    Cùng đi tới nơi chân trời bất tận
    Vẫn bên anh dù cuộc đời lận đận
    Giữ trong tim kỷ niệm mãi không phai
    Chẳng bao giờ phải chia cắt thành hai
    Nếu thời gian có thể quay trở lại
  7. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    nếu thời gian có thể quay trở lại
    Em có muốn với anh làm lại
    một cuộc tình dù mang nhiều ngang trái
    chỉ anh với em ....
    Em có muốn thời gian quay trởi lại
    Để xa anh chưa gặp mặt lần nào
    Để khi gặp anh vẫn nói một câu chào
    Chỉ là chào như bao người quen ấy nhỉ....
    Anh nghĩ lại mọi điều sao giản dị
    Khi hai ta vụng dại đến đau long
    Nếu chỉ một trong hai người biết nghĩ
    Đến bây giờ ta để mất nhau không
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Có chăng ta thay đổi được điều chi
    Em sẽ không giận hờn làm nũng?
    Anh sẽ không hờ hững vô tâm?
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Có khi nào em sẽ chẳng yêu anh?
    Chẳng thương chẳng nhớ chẳng chờ đợi
    Chẳng buồn chẳng giận chẳng ướt mi
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Tình chúng ta có còn dở dang?
    Ta về với góc phố quen tĩnh lặng
    Bầu trời đêm tràn ngập ánh sao
    "Nếu thời gian có quay trở lại"
    Một mệnh đề không thể xảy ra
    Em vẫn biết ước mơ là mơ ước
    Vẫn không thôi khắc khoải nguyện cầu
  9. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thời gian không thể quay trở lại
    Tiếc làm gì những chuyện đã xa
    Ngày tháng nào rồi cũng đi qua
    Níu kéo chi cho lòng thêm đau thắt.
    Chuyện hôm qua dù vẫn còn quay quắt
    Chuyện hôm nay còn đó biết bao điều
    Tương lai rất dài còn trước mắt
    Níu kéo thời gian được bao nhiêu?
  10. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này